1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái-Miến-Lào: Of course, lady (bài và ảnh từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thái-Miến-Lào: Of course, lady (bài và ảnh từ trang 16)

    Tớ đang dự định Tết âm lịch làm cái chương trình nho nhỏ này, có bạn nào tham gia ko?

    Thời gian: 7 ngày. Từ 30/1 đến 5/2 (29 Tết). Tức là sẽ chỉ cần xin nghỉ phép 2 ngày (31/1 và 1/2)

    Lịch trình:

    Ngày 1 (30/1): HN- Bangkok

    Tối 8.30pm bay HN-BKK (hiện tại Nok Air đang có vé rẻ 1$ --> tính tổng chi phí + thuế khoảng 45$)

    Nghỉ ở sân bay

    Ngày 2 (31/1): BKK-Chieng Rai - bản Therd Thái - Tam giác vàng - cửa khẩu Mae Sai - Làng Tachilek (Miến)- chùa Swedagon (ở Miến) - ngủ tại Mae Sai

    Sáng 6.30am bay BKK-Chieng Rai (hiện tại Air asia đang có vé rẻ 19 Bath --> Tổng chi phí khoảng 650 Bath). Bus thì 700 Bath (mất 11 tiếng)

    Khoảng 7.30 đến Chieng Rai. Nghỉ ngơi

    9.00 am: thuê tuk tuk đi thăm bản Therd Thái (nơi từng là căn cứ của trùm thuốc phiện KhunSa <đã ngỏm>) cách 42km

    1.00 pm: quay lại đi ngã ba sông biên giới Lào - Thái - Miến (Tam giác vàng)

    3.00 pm: đi thăm làng Tachilek ở Myanmar (ở chỗ này có bộ tộc Paudang với 1 vài phụ nữ cổ dài còn sót lại - xem ảnh minh hoạ)
    [​IMG]

    16h00 đi thăm chùa Swedagon

    18h00 quay trở lại Mae Sai. Ngủ tại Mae Sai.

    Ngày 3 (1/2): Mae Sai - Chieng Rai - Chiang Mai

    8h00 từ Mea Sai quay trở lại Chieng Rai

    10h00 thăm các chùa tại Chieng Rai (thông tin sau)

    Chiều đi xe bus về Chiang Mai, tối ngủ ở Chiang Mai

    Ngày 4 (2/2): Chiang Mai
    Nguyên 1 ngày chơi ở Chiang Mai, thăm đền Wat Phra Singh, Wat Prasat, đền Wat Chiang Man, bảo tàng Quốc gia Chiang Mai? (còn gì nữa sẽ thông tin sau, nếu may mắn sẽ gặp Chiang Mai Flower Festival - thường diễn ra vào tháng 2)

    Ngày 5(3/2): Chiang Mai - Udon Thani - Vientiane (Lào)
    Để xem nếu có thời gian ở Udon Thani thì sẽ đi cái gọi là Udorn Sunshine Nursery ở Udon Thani, là 1 vườn cây (thuộc họ lan) mà nếu ta hát hay nói chuyện 1 cách du dương với nó thì lá cây sẽ ?onhảy nhót? (dance) rất thú vị

    Chiều tối nhập cảnh vào Lào, đến Vientiane

    Ngày 6 (4/2): Vientiane - Cửa khẩu Nam Phao
    Ở chơi với bạn Lào 1 hôm, đi thăm Patuxay, That Luang, chợ Sáng, vườn Phật

    Chiều 5h lên xe về cửa khẩu Nam Phao

    Ngày 7(5/2): CK Nam Phao - CK Cầu Treo - về đến Hà NộiĐể đề phòng hết vé sẽ book trước vé ngày về HN-Vientiane ở 3A Nguyễn Gia Thiều

    Thế là vẫn dư ngày 30 Tết ở nhà chuẩn bị đón tết

    Chi phí dự tính: 4-5tr

    Vì ko biết bao h vé rẻ nó hết nên nếu ai đi thì confirm càng sớm càng tốt. Khoảng từ 4-8 người là chốt ạ
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (trích từ blog bạn Batigol)
    Vùng Tam giác vàng (The Golden Triangle) là một địa danh nổi tiếng nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan, Mianmar, được mệnh danh là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, nằm trên bờ sông Mêkông thuộc địa phận thành phố Chiang Rai, nơi đây những năm 70 đã từng là đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa khét tiếng, nhưng ngày nay không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng, theo đó, những cánh đồng anh túc năm xưa được thay bằng những thửa ruộng hoa màu, cây trái quanh năm xanh tốt.
    Thành phố Chiang Rai nổi tiếng là địa điểm du lịch văn hóa của Thái Lan, nó thu hút rất nhiều du khách thập phương, đặc biệt tại đây còn có nhiều di tích đền thờ lịch sử, như khu đền Wat Phra That Pha Ngao, nằm ở vùng đông bắc Chiang Rai trên bờ sông Mê Kông thuộc địa phận tỉnh Chiang Saen - Chang Khong, được xây dựng từ thế kỷ 13 và là nơi lưu giữ các cổ vật của Phật Tổ (Lord Buddha) hay khu đền Wat Chedi Luang xây dựng năm 1295 hay còn gọi là Đền Rừng Tếch (Teak Forest Temple) vì nó được bao bọc bởi những cây gỗ tếch cổ thụ cao vút với những bức tường bao quanh theo kiểu thành quách do Saen Phu, vị hoàng đế Vương quốc Lanna xây cất hồi thế kỷ 14... Bên trong khu đền này trưng bày những bức tượng phật triều Chiang Saen thế kỷ 13 đến nay vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Đây là những di tích hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là các đoàn khảo cổ ưa thích tìm hiểu lăng tẩm, nó còn là một trung tâm mua bán các loại sản phẩm hàng hóa thủ công mỹ nghệ do những người thổ dân sản xuất, như đồ lưu niệm làm từ tre, song mây, gỗ quý hay hàng thổ cẩm. Các du khách có thể bổ sung vào bộ sưu tập của mình những bức ảnh chụp những đứa trẻ trong trang phục dân tộc truyền thống kiêm hướng dẫn viên du lịch cừ khôi.
    Tại Chiang Rai, có nhiều khách sạn nhà hàng cao cấp đang được xây dựng trên các khu đồi cao ở Le Meridien Baan Boran, Chiang Sean, theo đó, từ đây du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn bộ phong cảnh xứ Lào, Mianmar và dòng sông Mê Kêng thơ mộng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày hay thưởng thức phong cảnh của toàn bộ thành phố. Bên bờ sông thuộc lãnh thổ Thái Lan, các hoạt động diễn ra hết sức sôi nổi, sầm uất với các hoạt động phục vụ du lịch như thuê mướn xuồng bè, các trang phục đồ dùng cho du khách, mỗi khách chỉ cần bỏ ra từ 300 đến 800 baht là họ sẽ được phục vụ tận tình mọi thứ cần thiết. Đối diện phía bờ bên kia của Mianmar là những khách sạn, tụ điểm vui chơi, giải trí và có cả những sòng bạc hiện đại. Việc đi lại giữa hai tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) và tỉnh Mea Sai (Mianmar) được thực hiện nhờ vào cây cầu hữu nghị tại Mea Sai.
    Nếu đến Chiang Rai mà khách không đến thăm bản Therd Thai thì chưa thể gọi là du lịch Tam giác vàng được, đây là địa danh ở cách tỉnh lị 42 km về phía Bắc, nơi cách đây 17 năm, trùm thuốc phiện Khun Sa và thuộc hạ của y đã chiếm đóng làm căn cứ để sản xuất và cung ứng thuốc phiện cho thị trường toàn cầu. Con đường dẫn tời sào huyệt của tên tội phạm quốc tế này không đồ sộ nhưng lại rất hiểm trở, ngoằn ngoèo dọc theo những sườn đồi, vách đứng. Chính vì địa thế hiểm trở mà Khun Sa đã nhiều lần thoát khỏi truy nã gắt gao của cảnh sát Thái Lan. Trên đường đi vào Akha, có những bộ lạc thiểu số với trang phục hết sức tân kỳ trang phục của họ toát lên nét đặc thù hết sức độc đáo, lạ mắt và trở thành tiêu điểm cuốn hút khách thập phương. Ngày nay, đội quân Khu Sa không còn nữa, có chăng cũng chỉ là những khu lán trại hoang tàn với những mái tôn ố rỉ, Khun Sa đã bị cảnh sát Thái Lan triệt hạ năm 1982.
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Mình cũng được nghỉ như vậy. Muốn đăng ký tham gia.
    Cho hỏi tí, vé một chiều sang Thái thì tức là phải có visa đấy. Trừ khi khứ hồi mới free visa. Visa Thái là mấy đô vậy?
    Những 4,5 triệu cơ à. Ăn xin, nghèo khổ khoảng 3 triệu được ko?
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thực ra không cần có visa đâu ấy ạ. Tớ đã gọi đến Nok Air và nó nói mình sẽ viết 1 bản cam kết không ở lại Thái quá 30 ngày là okie
    Hì hì cố thêm tí nữa ấy ơi, 3tr ko đủ đâu.
  5. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    bé Dủm này máu thật đấy, đi nhiều thế, anh hết tiền rùi không sẽ đi luôn
  6. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Năm ngoái mình cũng đi Thái, Lào, Cam hết đâu 6 triệu rồi. Chẳng lẽ năm nay lại 5 triệu nữa. Mà kỷ nghỉ 12 ngày ở nhà thì chán quá, muốn đi lắm mà đang tiếc tiền.
    Năm nào cũng đi mà chẳng cho bố mẹ đi chơi lấy một ngày nên đang áy náy. Thực ra năm ngoái cũng phải biếu mẹ 3 triệu mới đi được đấy.
    Chắc năm nay phải để dành một khoản như thế để biếu hai cụ sắm tết thì đi mới ổn, chứ không hai cụ lại tị thì chết. "Đi chơi mà cấm có nhớ bố mẹ ở nhà".
    May mà chưa có "mẹ trẻ"! Vẫn độc thân. Chỉ lo biếu "mẹ già" thôi!
    50% đăng ký nhé!
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Link tham khảo
    Tam giác vàng: 4000km yêu và 23 ngày chờ đợi của chị Black đi năm ngoái
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/913846.ttvn
    Tuy nhiên e có ít thời gian nên ko chiến trên đất Lào + ngồi xuồng cao tốc ngược Mê-kông phê như thế
  8. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    ui trời. Đúng tua mà mình lên kế hoạch bấy lâu nay.
    Bạn dumdum quyết nhanh rồi còn thu tiền để còn đc mua vé siêu rẻ.
    khoảng chục người trở lại là vui bác nhỉ.
    Cho tớ đăng kí nhé. nhất định đi vì thời gian, chi phí quá hợp lý.
    bạn cho xin số nhé.
  9. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Chẹp chẹp, thôi 4 triệu thì em đi. Các bác ăn thì em nhòm mồm thôi nhé.
    Chính thức đăng ký với bác Bủm Bủm. Liên hệ với bác thế nào nhỉ?
  10. tuananhhoang2001

    tuananhhoang2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    alo,bac cho toi dang ky mot chan nhe.co gi xin lien he voi toi.0913045555-tuananh

Chia sẻ trang này