Trích:
sysing viết
"Nữ hoàng" có chuyến đi thú vị nhỉ , ảnh đẹp quá Mùa thu lên đảo chắc còn đẹp nữa vì có nhiều cây cối hoa lá màu sắc cứ gọi nà phê . Ngọc post vài cái ảnh Côn Đảo thêm vào nữa đi 
|
@A Sys: nữ hoàng gì chứ anh. Cũng như mọi người cả, nơi nào mình thích đến, mình sẽ cố sắp xếp và bố trí để đi thôi, cũng khuyến khích mọi người mà đi được thì nên đi tới Côn Đảo một lần (chắc là Yo sẽ đi lại chỗ này đấy ạ, vì còn quá nhiều đảo nhỏ trong tổng số 16 đảo tất cả Yo vẫn chưa được đi hết, ik ik, thèm thèm quá)
Cũng phải công nhận là đã đi qua mấy cái đảo thì phải nhận xét là chưa thấy cái đảo nào cây cối trên đảo lại nhiều đến vậy.
Thứ nhất được thiên nhiên ban tặng, nên trên Côn Đảo cũng có khu Rừng Quốc gia Côn Đảo với hàng ngàn, hàng vạn cây cũng như là thú quý hiếm, đi xe máy chạy xuyên rừng còn thấy cả sóc, vượn, khỉ chạy ra đường, bướm thì cũng lượn lờ bay rập rờm rất nhiều 
Kế đến việc gìn giữ môi trường và cảnh quan thiên nhiên ở đây được chính quyền địa phương chú ý, phố xá có xây dựng mới nhưng lại rất nhiều cây xanh dọc hai bên đường đi. Bằng Lăng, hoa giấy,.... và nhiều loại hoa khác nữa đua nhau khoe sắc trên đảo.
Ăn uống trên đảo
Nếu nghĩ rằng ra Côn đảo ta sẽ được ăn hải sản thoải mái thì quả là bạn đã chưa biết rõ về nếp sống của dân cư trên đảo. Cả Côn đảo chỉ có 57 hộ dân làm nghề chài lưới và mang tính tự cung tự cấp nên rất khó để có được một bữa ăn hải sản đúng nghĩa. Người ta có thể mua được hải sản ngon ở bến đầm nhưng vấn đề là chế biến vì ở Côn Đảo không có một nhà hàng nào tạm được. Chỉ duy nhất có Tư kỳ là nơi có bể nuôi hải sản tươi sống nhưng cũng rất ít loại. Quán Dê lang thang ở sau kho bạc là một địa chỉ nên đến vì bạn có thể thưởng thức thịt dê đúng là thịt dê và thịt heo mọi. Ở đây còn bán cả trứng vích và thịt vích. Ở Côn Đảo còn một thứ cũng hiếm là rau xanh. Bạn chỉ có rau muống và rau mùng tơi là những thứ trồng được trên đảo.
Đi du lịch, ngoài việc thưởng ngoạn phong cảnh ra, có những điều nhiều bạn nhà ta cũng quan tâm không kém là món ăn. Món ngon không chỉ phản ánh đặc trưng của vùng đất mà còn níu kéo du khách trở lại. Điều này giải thích vì sao số lượng du khách đến Côn Đảo ngày một gia tăng.
1. Hàng bàng Côn Đảo
Côn Đảo có một đặc sản là nhân hạt bàng, gói thành từng gói bán cho du khách. Ai cũng khen ngon và nhiều người thậm chí còn không biết đó là cái gì. Nếu bạn mua về làm quà thì đó là một thứ đặc biệt nên mua.

Nếu như đã đi Cà Mau, Yo thấy bàng ở Cà Mau thường được trồng để tạo bóng mát và làm đẹp các sân trường, khuôn viên nhà, còn trái bàng ít được chú ý đến. Bàng ở Côn Đảo được chú ý đặc biệt bởi nó chính là "nhân chứng sống" thầm lặng, chúng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của một vùng đất từng được mệnh danh là địa ngục trần giang trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp. Có lẽ do phải đương đầu trước sóng gió đại dương nên cây bàng ở đây đều to lớn từ thân cây đến lá, trái.
Tháng này, bàng bắt đầu chín rụng. Người dân thu gom về phơi khô cho dốt vỏ, sau đó chẻ lấy nhân. Nhân hạt bàng được chế biến làm 2 loại: loại mặn và ngọt. Người dân xứ khác đến đây gọi nó là mứt hạt bàng.
Nhân hạt bàng được rang chung với muối (đoán là cách thức làm cũng giống như đậu phộng rang muối) ăn vào bùi bùi, thơm thơm, béo béo lẫn chút mằn mặn của muối biển.
Đến Côn Đảo đừng quên món quà đặc biệt này cho bạn bè và người thân. Chỉ sợ ăn đến mức nghiện thì khó có món này để dùng thường xuyên.

Để đi chơi xa bạn có thể mướn xe máy cả ngày và không cần đổ xăng, còn đi trong thị trấn thì chẳng có nơi nào xa quá mà không đi bộ được. Nếu lỡ xe có hỏng bạn cứ để xe đó và đi về sẽ có người đến lấy sau, xe để ngoài đường không cần khóa ở bất cứ đâu trên đảo.

Em này theo mình suốt mấy ngày lang thang trên đất Côn Đảo 
2. Ăn sáng trên đảo
Là đảo nhỏ và dân cư thưa thớt, nên việc có nhiều thức ăn bổ hay lạ thì cũng khó có thể kiếm được trên Côn Đảo, nhưng cũng khuyên bạn nào mà sắp đi có thể ghé qua những hàng quà sáng ở chợ TT, nằm ngay trên con đường dẫn vào Nghĩa Trang Hàng Dương. Sau khi ngắm cảnh bình minh trên biển, thả bộ dọc theo con đường nhỏ với hai hàng bàng, sẽ dẫn đến khu chợ nhỏ trên đảo
Có những lựa chọn ăn sáng khác nhau cho bạn muốn thử

đây là món bún

xôi đấy ạ

bánh ướt, bánh ít


và các loại bánh
Có cả chè nữa ạ

Hoàn tất việc ăn sáng cũng dễ dàng nhận thấy ở khu chợ cũng có đôi ba hàng quán bán đồ biển của ngư dân đánh bắt được trên đảo

đồ tươi

đồ khô
2. Cua Mặt trăng

Nếu nhìn thấy cua mặt trăng trong các tờ gấp quảng cáo của các nhà hàng, ta chắc chắc rằng bạn sẽ ấn tượng với vẻ ngoài cực kỳ "xinh đẹp" của nó. Cua mặt trăng sống bám theo vách đá nhưng nó có nhiều điểm đặc biệt so với các loại cua biển. Vào lúc có trăng, cua thường ốp, thịt không ngon. Thế nhưng cua mặt trăng vào chu kỳ này lại rất ngon, thịt chắc, ăn thơm và ngọt. 
Khi cua được luộc lên, màu sắc hoàn toàn chinh phục chúng ta. Nếu không có dụng cụ chuyên để đập cua hoặc một cái chày bằng đá thật chắc, một cây dao thật bén để đập và chặt thịt cua ra thì chắc chắn rằng bạn không thể dùng tay không mà thưởng thức được.
3. Ghẹ & tôm hùm đỏ

Hầu như đi hầu khắp các biển, biển nào chẳng có ghẹ. Bạn cũng đừng vì lý do đó mà từ chối thưởng thức ghẹ nơi khác. Vì đặc điểm địa lý mỗi vùng khác nhau sẽ tạo nên "thực phẩm" cho ghẹ xơi cũng khác nhau vì thế mà mùi vị của ghẹ Côn Đảo khác ghẹ Cà Mau, Phú Quốc.
Điều thú vị là buổi sáng, sau khi ngắm bình mình tại cầu tàu 914 lịch sử. Trong lúc chờ mặt trời đội biển đi lên soi sáng cho muôn loài, bạn sẽ bắt gặp cảnh các tàu đánh cá cặp cảng.
Có nhiều loài thủy sản tươi sống còn nhảy tanh tách chở nặng dưới khoang thuyền chờ bạn mua về thưởng thức. Giá không quá đắt, lại rất ngon.
Chẹp chẹp chẹp, nghĩ đến lại thèm đi lại cả Côn Đảo & Phú Quốc ngay lập tức quá 
Được yoyoa4482 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 23/07/2010
Em sẽ yêu anh bằng nước mắt của đêm
Bằng niềm vui và nỗi buồn của biển
Bằng sự cô đơn khi..... ngày hôm qua đến
Bằng chút dại khờ của tình yêu đầu tiên
|