Trích:
superdancer viết lúc
20:50
- 09/11/2010
Năm ngóai tớ đi cũng vào tết âm. Đường lên Đức Khâm thỏai mái mà. Không lo băng lắm đâu. Băng hai bên đường thôi. cả thời gian đi thì ngày đi từ Sangrila lên Đức Khâm theo tớ là đẹp, thú vị nhất đó.
À Nếu có thêm 1 ngày ở Đại Lý nữa thì tuyệt. Bọn tớ ở có một ngày mà thấy ít quá là ít.
Đại Lý nhớ phải đi Tam Tháp đó nhé. Vé vào tham quan đắt kinh khủng.
À mà nhớ lúc mua vé tham quan sẽ có vé bảo vệ môi trường, nhớ giữ lại vé đó để khi tới các điểm thăm quan khác ko phải mua nữa nhé.( lưu hành trên tòan TQ đc). Nếu ko mỗi lần lại mất  gần 80K đó
|
Chị iu ơi, đường lên ĐK bắt đầu làm từ 19.04.10 mà chị gái, chính đoàn e bị blocked vụ đó ko lên được mà. Hôm tới Shangrila đúng dịp ĐK mở thông đường nhưng mà họ o chắc chắn cho mình 3-4 ngày sau lại mở lại thông đường một lần, nên là hội em ko đánh liều. Bác tài xế cũng thế chị ạ.
Tin về làm đường, đi được hay chưa được, thông xe tới đoạn nào rồi, mọi thứ được các bạn cả Khoai Tây và VN update trên forum của Lonely Planet ấy (các bạn nên tham khảo thông tin nhá), nếu xong rồi thì ngon á
Hôm ở Đại lý hội em cũng chỉ chụp choẹt bên ngoài cũng ko vào trong vì giá chat quá
Cái vé vệ sinh môi trường kia đoàn em còn giữa lại hết, đề phòng đi lại TQ chị ạ
Các bạn nhớ làm thẻ SVQT nhá, tiết kiệm được khá đấy. Đoàn tớ đi tiết kiệm đc hồi đó hơn 800tệ/ng (riêng cái vụ vé vào cổng tu việc Shongzalin trốn vé được cũng thích và giảm được ối tiền ấy)