Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: [HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

imgs22/12/10 · 09:25 #21
Thật có hứng thú nhưng thời gian thì lại k có...

ĐƯỜNG DÀI...VÀ NHỮNG ĐAM MÊ KHÔNG BAO GIỜ CẠN



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/10 · 10:16 #22
Trích:
quanco87 viết lúc 21:55 - 20/12/2010 Xem bài viết
Mùng 4 or mùng 5 tết này (Âm Lịch)! vài anh em chúng em quyết định lang thang , lông nhông đi chơi với lịch trình sau đây ạ !

Các bác vào cho ý kiến nhiệt tình để chúng em rút ra được nhiều kinh nghiệm để mà lắng nghe và tiếp thu...cho chuyến đi sắp tới được tốt đẹp nhé !


Ngày 1 : Vĩnh Yên - Việt Trì – Tuyên Quang - Hà Giang - Quảng Bạ .200km

Ngày 2 : Quảng Bạ - Yên Minh - Mèo Vạc - Mã Phì Lèng - Đồng Văn - Lũng Cú .200km

Ngày 3 : Lũng Cú - Xả Phìn - Nhà Vua Mèo - Phó Bảng - Yên Minh - Quảng Bạ - Hà Giang - Hoàng Su Phì - Sín Mần . 330km

Ngày 4 : Sín Mần - Bắc Hà - Xi Ma Cai - Mường Khương - Lào Cai - Sa Pa .160km

Ngày 5 : Sa Pa - Ô Quy Hồ - Bình Lư - Lai Châu - Mường Lay - Mường Trà .250km

Ngày 6 : Mường Trà - Mường Nhé - A Pa Chải (Ngủ ĐBP 405 or 317) . 230km

Ngày 7 : Leo Mốc - Chiều Sớm Thì Về Mường Nhé

Ngày 8 : Mường Nhé - Mường Trà - Điện Biên .240km

Ngày 9 : Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu .300km

Ngày 10 : Mộc Châu - Hà Nội .200km
sao không chạy từ bắc cạn, cao bằng sang nhỉ, đỡ phải đi 1 vòng HG - Đồng Văn - Mèo Vạc - HG
ah, xuất phát từ vĩnh yên
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/10 · 10:57 #23
Nể thật . Đi 1 năm bằng bạn này đi 1 cung . Đỡ không nổi .
Ngày 1 : 290km chứ không phải 200 đâu ạ !
Lần sửa cuối bởi lamthang88 - 22/12/10 lúc 11:01
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/10 · 12:36 #24
Trích:
0lala0lele viết lúc 22:39 - 21/12/2010 Xem bài viết
Nhưng vấn đề là liệu có giữ được đam mê cả 10 ngày không mới là vấn đề quan trọng, nhiều lúc em đi dài ngày, cái cảm giác cứ tỉnh dạy lại phải đi bất biết trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh rồi đến một điểm mới lại tối mịt, ăn uống thì qua loa mà ngẫm cho cùng thì cái gì cũng ào ào, nhiều lúc chẳng biết mình đã thu hoạch được cái gì từ chuyến đi nữa.
Hơn nữa (đây là ý kiến của riêng em thôi nhé), Ở VN có 4 cực, đó là 4 vị trí đặc biệt nhất của đất nước - là những điểm mà bất kỳ ai cũng muốn đặt chân đến. Mỗi điểm cực đều có những nét đặc biệt riêng, Cực Bắc là núi đá, Cực đông là biển, cực nam là sông nước và cực tây là bài học về tình yêu tổ Quốc. Mỗi điểm cực là một điều gì đó thật đặc biệt, nên tách nó ra để cảm nhận.
Hí hí, cái sự "đam mê" thì khó nói lắm vì mỗi người mỗi suy nghĩ, với lại còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác: các thành viên trong đoàn, thời tiết, các phát sinh trên đường ... Nếu mọi việc đều thuận lợi thì 10 ngày qua nhanh lắm, có khi sắp tới ngày về lại thấy hụt hẫng vì thời gian trôi nhanh quá. Dưng nếu mà ăn nhiều "chuối" trên đường đi thì kể cả chỉ 1 ngày thôi cũng đã đủ tụt hết cả hứng không kéo lên được .
Cá nhân em thì thấy, chuyến đi dài hay ngắn, nhiều cảm xúc hay ít cảm xúc thì còn tùy vào mỗi người, mỗi chuyến đi. Có được một chuyến đi dài để có thể đặt chân lên khắp mọi miền của tổ quốc (bao gồm cả 4 lần cực khoái và 1 lần lên đỉnh ) vẫn là một niềm mơ ước đối với em

Never say GIVE UP
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/10 · 13:29 #25
đang sẵn đà nghỉ nhiều, từ Lào Cai bạn phi lên Lũng Pô, qua Y Tý rồi về Sapa, thêm có 1 ngày nữa. Đã quét thì quét 1 thể chứ lại còn để chỏng chơ "nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt" như vậy phí lắm .

Ngày 9 kia dành thêm thời gian nửa ngày ở Điện Biên chơi linh tinh, vào Mường Phăng chơi thêm chả hạn, về Sơn La nghỉ thôi.

Ngày cuối chạy từ Sơn La về HN, có 300 km thôi.

Hoặc giả máu thêm nữa thì từ Sơn La, vào Ít Ong (Mường la) ngó nghía cái đập thủy điện rồi vào Ngọc Chiến tắm nc nóng, về Tú Lệ ngủ đêm. Thêm 1 ngày nữa chạy từ Tú Lệ về qua Nghĩa Lộ làm thêm tý thịt thú rừng, rồi về HN nhỉ. Nghĩa Lộ - HN có 200km thôi. Kết thúc 12 ngày

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn,
 hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua
.

Lần sửa cuối bởi hieupn49 - 22/12/10 lúc 13:37
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/10 · 13:32 #26
Trích:
gahamchoi01 viết lúc 12:36 - 22/12/2010 Xem bài viết
Hí hí, cái sự "đam mê" thì khó nói lắm vì mỗi người mỗi suy nghĩ, với lại còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác: các thành viên trong đoàn, thời tiết, các phát sinh trên đường ... Nếu mọi việc đều thuận lợi thì 10 ngày qua nhanh lắm, có khi sắp tới ngày về lại thấy hụt hẫng vì thời gian trôi nhanh quá. Dưng nếu mà ăn nhiều "chuối" trên đường đi thì kể cả chỉ 1 ngày thôi cũng đã đủ tụt hết cả hứng không kéo lên được .
Cá nhân em thì thấy, chuyến đi dài hay ngắn, nhiều cảm xúc hay ít cảm xúc thì còn tùy vào mỗi người, mỗi chuyến đi. Có được một chuyến đi dài để có thể đặt chân lên khắp mọi miền của tổ quốc (bao gồm cả 4 lần cực khoái và 1 lần lên đỉnh ) vẫn là một niềm mơ ước đối với em
Cám ơn bác nhiều !
Nói chung.....cái gì thì cái...tất cả cũng do mình và vì mình mà thôi....phải không ạ..!

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/10 · 20:00 #27
Trích:
hieupn49 viết lúc 13:29 - 22/12/2010 Xem bài viết
đang sẵn đà nghỉ nhiều, từ Lào Cai bạn phi lên Lũng Pô, qua Y Tý rồi về Sapa, thêm có 1 ngày nữa. Đã quét thì quét 1 thể chứ lại còn để chỏng chơ "nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt" như vậy phí lắm .

Ngày 9 kia dành thêm thời gian nửa ngày ở Điện Biên chơi linh tinh, vào Mường Phăng chơi thêm chả hạn, về Sơn La nghỉ thôi.

Ngày cuối chạy từ Sơn La về HN, có 300 km thôi.

Hoặc giả máu thêm nữa thì từ Sơn La, vào Ít Ong (Mường la) ngó nghía cái đập thủy điện rồi vào Ngọc Chiến tắm nc nóng, về Tú Lệ ngủ đêm. Thêm 1 ngày nữa chạy từ Tú Lệ về qua Nghĩa Lộ làm thêm tý thịt thú rừng, rồi về HN nhỉ. Nghĩa Lộ - HN có 200km thôi. Kết thúc 12 ngày
thanks bác. Cái này em sẽ tham khảo thêm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/10 · 21:25 #28
Trích:
quanco87 viết lúc 08:55 - 22/12/2010 Xem bài viết
Cố lên bác !" alt="" src="/images/smilies/41.gif" border=0 smilieid="54">
@ all : đã quyết tâm đi thì chúng em sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được ạ ! trung bình mỗi ngày đi có 200km . mà 1 ngày lại có 24h chia đôi 12h sáng và 12h tối . 200km=4h or 5h . vậy là vẫn còn vừa đi , vừa nghỉ , vừa ngắm cảnh.....được ạ .......
khoản đường xá với chạy xe thì em ko ngại lắm. Chạy cung 5 ngày 1200km rồi thì cung này 10ngày cho 2000km chắc cũng như thế
em có ý kiến là sao các bác ko chinh phục apachai trước, lúc đó mới đi thì còn nhiều sức leo mốc hơn. Hơn nữa đường từ điện biên chạy sang lai châu toàn leo đèo đẹp, thích hơn là chạy ngược từ lai châu sang điện biên ah. Em chạy cung Điện biên- lai châu thấy đèo dốc phê phết

             giang hồ ta chỉ giang hồ vặt


                    nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/10 · 22:49 #29
Trích:
visser_ba viết lúc 21:25 - 22/12/2010 Xem bài viết
khoản đường xá với chạy xe thì em ko ngại lắm. Chạy cung 5 ngày 1200km rồi thì cung này 10ngày cho 2000km chắc cũng như thế
em có ý kiến là sao các bác ko chinh phục apachai trước, lúc đó mới đi thì còn nhiều sức leo mốc hơn. Hơn nữa đường từ điện biên chạy sang lai châu toàn leo đèo đẹp, thích hơn là chạy ngược từ lai châu sang điện biên ah. Em chạy cung Điện biên- lai châu thấy đèo dốc phê phết
sức thì không phải lo lắm, đợt trước mấy anh em đi, phóng ầm ầm ấy chứ.
Cơ nhưng mà ý kiến đi ngược kim đồng hồ nghe cũng thú vị đấy có cơ hội trên sapa dễ thở hơn
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs23/12/10 · 11:51 #30
Thống nhất là xuất phát từ mùng 4
để anh em có thể đi chợ phiên Đồng Văn vào sáng chủ nhật (tức mùng 6)
Các bác cho em hỏi tí: Chợ phiên Đồng Văn và Bắc Hà thì cái nào hơn nhỉ
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

23440 người online, 512 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading