Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu ( Tr 1 - Tr 28 ) *** Mường Khương - Simacai - Bắc Hà ( Từ Tr 31 )

imgs18/01/11 · 07:41 #1
Em xin phép được mở topic để ghi lại những kỷ niệm về chuyến độc hành đầu tiên trong đời Phượt của mình , đây là 1 cung đường khá đẹp, rất đáng để đi


Thứ 6 (14/01) : 20h00 xuất phát chạy lên Thanh Sơn, ngủ tại đây

Thứ 7 (15/01) : Thanh Sơn - ngã ba Thu Cúc -ngã ba Bãi Đu – Bản Việt - Bản Lằn - Mường Do - Suối Han - Mường Bang -Suối Che – Tân Lương - Bắc Yên - Tà Xùa - Hồng Ngài (địa danh trong truyện Vợ chồng A Phủ) - Bắc Yên

Chủ Nhật (16/01) : Bắc Yên – ngã 3 Gia Phù – phà Vạn Yên – Phiêng Luông – QL6 cũ – Loong Luông - Hang Kia Pà Cò – Loong Luông - Tòng Đậu - Hòa Bình – Hà Nội

(lịch trình bao gồm cả Xím Vàng – Hang Chú - Pa Co Sáng nhưng do thời tiết nên không đến được những địa danh trên)
Lần sửa cuối bởi h0annguyen84 - 16/03/11 lúc 12:41
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 07:42 #2
16h00: Cheetah nhắn tin
- “ 7.15pm nhé?Anh busy tý”
- “ OK, em cũng định 7.00pm mới xuất fát”
- “ Vậy thì 7.30pm nhé, keke”
- “ Thế thì anh đi sau, anh là hay cao su lắm”
- “ Chẹp, chậm hơn có 15fút thôi mà”
-
- “ Vẫn xuất fát ở 535 Kim Mã hả?”
- “ Đi đường Láng – HL hả anh? Thế thì hẹn nhau 7.30pm ở Big C nhé”
- “ OK”
-
- “ 8.00pm anh mới đi được, nếu không chờ được thì chú cứ chạy trước nhé”
- “ Ok anh, vậy em đi trước”
18h30 , đang ăn tối thì 1 người bạn nhắn tin : “ 2 kẻ độc hành đi nhớ GIỮ MÌNH nhé J chúc bình an!”
- 19h11, đang định khởi hành thì Cheetah nhắn tin : “Xong rồi. Vẫn như cũ nhé”
Phóng vội vàng ra Big C cho kịp giờ hẹn với Cheetah, kiểm tra lại đồ đạc mới té ngửa ra là quên mất cái bơm ở công ty, công ty đã khóa cửa và niêm phong, không thể lấy được bơm nữa, đang không biết nên cố quay lại công ty hay là chạy đi mua 1 cái bơm mới thì Cheetah xuất hiện
19h30: “ Anh có cái bơm để ở công ty, đợi tý anh quay lại lấy”
15fút sau “ Không có đứa nào ra tiễn anh em mình à”; “ Không anh ạ, đời thật lằm kẻ bạc bẽo ^^”
20h00, tôi làm Leader, xuất fát từ Big C, trời bắt đầu mưa nhỏ….
Qua Tây Đằng, trời bắt đầu mưa nặng hạt, kính mờ khiến tôi không thể đi nhanh
“ Chú không nhìn thấy gì thì đi sau xe anh”
Đổi Lead và Chốt
Gần đến cầu Trung Hà, Cheetah đột ngột vẫy tôi dừng xe, hỏi “ Đến đây thì biết đường chưa, cứ đi thẳng là đến cầu Trung Hà”
“ Anh đi đâu?”
….
Cheetah rút cái bản đồ trong túi ra chỉ trỏ
- “ Đi qua cầu Trung hà thì rẽ trái luôn nhé, đi đường Thanh Thủy”
- “ Đường này em đi rồi, nhưng tối và đường hơi xấu, đi ngã 3 Cổ Tiết được không anh?”
- “ Đi đường này là sẽ đi cái đường mà thằng Inter ngã vỡ mồm”
Ọe, tự nhiên thấy run run, cái đường thì ngoằn ngoèo và heo hút
- “ Đến ngã 3 Cổ tiết thì rẽ trái nhé, trời tối nên hơi khó nhìn, fải để ý kỹ”
- “ Vâng, Em biết đường rùi”
Tạm biệt Cheetah, cảm giác đơn độc bất chợt xâm chiếm, trời vẫn mưa tầm tã, tầm nhìn hạn chế, chốc chốc lại fải dừng xe lau mắt kính, tôi tiếp tục cuộc hành trình, bắt đầu chuyến ĐỘC HÀNH thực sự
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 07:46 #3
Qua cầu Trung Hà, dừng lại 1 fút, nhìn sang fía bên tay trái đường đi Thanh Sơn, thấy tối tăm, mù mịt và heo hút, tôi quyết định đi thằng lên, về fía ngã 3 Cổ Tiết. Trời mưa, cái rét và con đường vắng từ Cổ Tiết đi Thanh Sơn chốc chốc lại khiến tôi thoáng rùng mình, trong đầu nghĩ đủ các thứ vẩn vơ, nào là giờ mà hỏng xe ở đây thì chắc là toi, giờ mà có lũ nào nhảy ra chặn đầu thì chắc là cũng vong mạng, v.v… nhìn thấy 1 vài xe đi cùng chiều, mình lẽo đẽo đi theo họ cho an tâm thì họ cũng đi chậm lại, thỉnh thoảng ngoái lại đằng sau nhìn xem thằng này có định giở trò gì không. Ái ngại với thái độ của họ, tôi lại vọt lên trước và fóng đi, vừa đi vừa nhìn 2 bên đường tìm nhà nghỉ, không thể đi tiếp đến Thu Cúc với trời mưa gió như thế này
Đến tận thị trấn Thanh Sơn tôi mới tìm được nhà nghỉ






- “Đi 1 mình à?”
- “Vâng ạ”
- “Vào nhà luôn đi kẻo ướt”
- ….
Sau khi hỏi han giá cả và lên nhận phòng, ông chủ còn nói với theo “ Nếu mà cần gái gú thì chú cứ bảo anh 1 câu” J (số điện thoại và tên nhà nghỉ ở trên, anh em nào cần thì cứ lưu vào nhé)



Bộ giáp lưng Cheetah đưa trước lúc lên đường, đeo nó vào cảm giác như luôn đeo cái balô đằng sau lưng vậy, nhưng khá ấm
Sau 2 ngày chinh chiến với cái giáp lưng đó thì tôi rút ra 1 kết luận: rằng là giáp đó chỉ thích hợp khi đi đường đẹp, vì khi đi đường xóc, cái đai lưng của giáp nó cọ vào thành bụng rất rát và khó chịu
Vì lịch trình ngày 1 còn tương đối dài, cần fải đi sớm nên sáng hôm sau, 6h30 tôi trả fòng và tiếp tục lên đường
Lần sửa cuối bởi hoannguyen84 - 18/01/11 lúc 07:50
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 08:03 #4
Buổi sáng trên đồi chè ở Thanh Sơn (chỗ này cũng chỉ thua kém Mộc Châu có tý tẹo^^)







Cùng chiến mã thân yêu





Số km khi xuất fát tại Thanh Sơn




Số km khi về đến Hà Nội



Trời vẫn mưa nhỏ, đường khá bẩn, cứ mải miết chạy mà quên cả ăn sáng, cuối cùng cũng tới địa fận Phù Yên

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 09:58 #5
Trích:
HolyTrinity viết lúc 09:45 - 18/01/2011 Xem bài viết
Đã được spam chưa cu
Cứ thoải mái đi anh
Đi tiếp 1 đoạn nữa
Và Mường Do thẳng tiến

Đến xã Tân Lang


Đi Sông Mưa



Đường

Và xe


Và người nữa
Lần sửa cuối bởi h0annguyen84 - 16/03/11 lúc 13:25
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 10:04 #6
Tiếp tục đi sâu vào fía trong bản là đường đi Bản Lằn



Lần sửa cuối bởi hoannguyen84 - 16/03/11 lúc 13:27
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 10:06 #7
Nét đặc trưng của những ngôi nhà ở đây là 2 hàng rào hoa Trạng Nguyên trước cổng, không ít thì nhiều, nhà nào cũng fải có ít nhất 1 vài cây, trông rất đặc trưng và đẹp. Và tại đây, khi dừng lại mon men vào mấy nhà để chụp ảnh, tôi bị CHÓ ĐUỔI, nhớ lời 1 người bạn dặn là khi bị chó đuổi thì fải ngồi xuống, tôi nhớ lời, cũng ngồi thụp xuống, đúng là nó không đuổi nữa mà cứ đứng 1 chỗ sủa, mình cứ ngồi còn nó thì cứ sủa, không thể cứ ngồi mãi được, tôi đánh liều vừa giả vờ nhặt gạch ném vừa fi lại chỗ xe máy, và cuộc đua giữa xe máy và chó diễn ra trên 1 quãng đường khá dài…phùuuuùu…từ lúc đấy sợ không dám bén mảng vào bất cứ nhà nào để chụp ảnh nữa


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 10:08 #8
Trời vẫn mưa, đường xa mù mịt
Lần sửa cuối bởi hoannguyen84 - 16/03/11 lúc 13:28
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 10:11 #9
Trích:
hoannguyen84 viết lúc 07:46 - 18/01/2011 Xem bài viết
nào là giờ mà hỏng xe ở đây thì chắc là toi, giờ mà có lũ nào nhảy ra chặn đầu thì chắc là cũng vong mạng, v.v…
Ma nó làm gì mài



Trích:
hoannguyen84 viết lúc 07:46 - 18/01/2011 Xem bài viết
tôi rút ra 1 kết luận: rằng là giáp đó chỉ thích hợp khi đi đường đẹp, vì khi đi đường xóc, cái đai lưng của giáp nó cọ vào thành bụng rất rát và khó chịu
Một là ko quen, hai là da bụng mài đểu... anh đeo mãi chả sao cả.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/01/11 · 10:13 #10
Tôi chợt nhận ra 1 điều lạ, là thấy nhà nào cũng treo cờ, 1 điều mà tôi vẫn sẽ còn được thấy rất nhiều trên suốt quãng đường đi Phù Yên và Bắc Yên, không biết là họ treo nhân dịp gì, có fải dịp Đại hội không?



-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Trích:
HolyTrinity viết lúc 10:11 - 18/01/2011 Xem bài viết
Ma nó làm gì mài
Anh thông cảm, LẦN ĐẦU bao giờ nó cũng thế, hồi hộp và run rẩy lắm
Lần sửa cuối bởi hoannguyen84 - 16/03/11 lúc 13:29
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn