Ao ước đến Lệ Giang từ bấy lâu nay, bỏ lỡ 2 năm join cùng các đoàn khác trong các chuyến LG trước, năm nay, tôi đã không thể không xách balô đi đến nơi này ... Lệ Giang thành cổ - Shangrila thảo nguyên bát ngát du dương tiếng nhạc khẽ khắc sâu trong tâm tưởng.
Thú thực, cái khiến tôi càng khao khát đến LG hơn là 1 lần bước chân vào quán bán đồ lưu niệm của người Tây Tạng (Quảng Châu - TQ), nhìn bạt ngàn vòng vèo thủ công màu sắc rực rỡ, tinh xảo (tôi cũng đã vợt đc 1 cái vòng tay bằng loại đá xanh đặc trưng của người Tây Tạng) và đĩa nhạc du dương đến nao lòng ... fải đi LG thôi, đi được Tây Tạng thì càng tốt ...
Và còn gì chần chừ nữa nhỉ? Chuẩn bị lên đường thôi! Một cái Tết xa nhà nhé!
Thời gian dự tính: đi từ 29 Tết đến mồng 8 tết âm lịch nhé! (tức là từ 12/02/2010 --> 21/02/2010) - rất tiện cho các bạn nào k thể xin nghỉ nhiều ngày làm việc như tớ, hị hị

Hiện đã có vài bạn contact với tớ để lập nhóm, nên tớ qđịnh lập topic rủ rê thêm, và để có nhà có cửa cho bà con ra vào chém gió thành bão tuyết - để còn lên Ngọc Long Tuyết Sơn tha hồ ném tuyết chứ!!!

Lịch trình thì có nhiều nhóm đi trước đã có rùi, các bạn có thể tham khảo. Còn tớ đang nghiên cứu thêm 1 vài vấn đề nữa, nên xin khất lịch trình đến tối nay or ngày mai nhé!
Welcome all (à, cũng k hẳn all, tớ xin chốt dsách tầm chục người thoai hen!

)