Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tây Bắc mùa lúa chín, lên đường thôi

imgs06/10/06 · 13:43 #1
Tây Bắc,mùa lúa chín...



Bạn đã nghe đến Tây Bắc chưa ?
Bạn đã nghe đến mùa lúa chín ?
Và bạn đã tận mắt nhìn thấy ?



Hì hì, tháng 9 tháng 10 dương lịch, lúa bắt đầu ửng vàng, cái màu vàng nhè nhẹ mà nhức nhối, cái màu vàng mơ màng rực rỡ một bên sườn núi, màu vàng phiêu linh?.

Trong thời gian trên, lúa lác đác chín vào đầu tháng chín, và rộ vào cuối tháng, trải dài khắp Tây Bắc hùng vĩ, và nghe đâu chỉ có thời điểm này là đẹp nhất, sắc màu nhất. Tây Bắc, chỉ nghe tên thôi đã thấy gió và trời xanh, thấy sự khoáng đạt vĩ của núi rừng, hồn nhiên của ngươi dân. Cung đường dưới đây, không mạnh mẽ, không chót vót, không choáng ngợp như cao nguyên đá Đồng Văn , không vĩ hùng, không khô màu đỏ, không trơ trụi như Si Ma Cai - Mường Khương nhưng có một vẻ rât riêng, chênh vênh trên sườn núi,. mềm mại với lúa và cây, cái vẻ hoang sơ còn phảng phất đâu đây?. và màu vàng của lúa. Nhưng buổi chiều nhạt nắng cùng nhau lang thang trên núi?. cảm thấy mình là nhưng người lãng du, cũng với những vạt vàng tắt dần trong chiều muộn.

Lịch trình như sau:

Ngày 1: Thứ 6

5h chiều rời HN, chạy theo đường 32 đến Sơn Tây ăn cơm, no bụng roài, rong ruổi đến khi mệt, ngủ Thanh sơn hoặc bất cứ nhà nghỉ nào trên đường

Cung đường như sau:
- HN ?" Thanh Sơn 100 km


Ngày 2: Thứ 7

Dậy sớm nhé, một ngày dài đây, rời Thanh Sơn trong sớm, Thu Cúc - Văn Chấn - Nghĩa Lộ ?" Mù Căng Chải ?" Than Uyên, những vạt lúa chín ? Tây Bắc mềm mại mà hùng vĩ. Qua Than Uyên chúng ta gặp con đường 279 huyền thoại, đi qua đền Bà chúa Bảo Hà nổi tiếng linh thiêng? ngủ đêm tại Mù căng chải hoặc Than Uyên

Cung đường như sau:

- Thanh Sơn - Văn Chấn (90km)
- Văn Chấn ?" Nghía Lộ (10km)
- Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải (90km)
- Mù căng chải - Than Uyên (45 km)

Tổng cung đường ngày thứ 2 : 190km (nếu ngủ MCC) hoặc 235km (nếu ngủ Than Uyên)

Ngày 3: CN

Phiêu bồng và cực kỳ ấn tượng ...

Dậy sớm rời Than Uyên - Bình Lư - Đèo Ô Quy Hồ - Sapa - Lào cai - Lên tàu LC - Hà nội (5h sáng ngày hôm sau), một trong những cung đường quyến rũ và ấn tượng nhất Tây bắc.

Cung đường như sau:
- Than Uyên - Bình Lư (50km)
- Bình Lư - Ô Quy Hồ - Sapa (50km)
- Sapa - Lào Cai (40km)

Tàu Sapa - HN là 7h30 hoặc 8h , vì thế nếu đến Sapa sớm có thể dạo chơi chút chút rồi khoảng 4h chạy xuống Lào cai. Lên tàu ngủ, 5h sáng hôm sau là có thể ngửi heo may Hà nội.


Hành trình ngắn nhưng màu sắc và dự kiến sẽ về muộn do mải chơi

Lên đường thôi nhở ?








Giữa không và có


Ranh giới mong manh


Hư hư ảo ảo


Không không có có ...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/10/06 · 14:07 #2
Ối giời ơi, tao đi chết đây!

Cám ơn Windy, Hắc Bách Hoa rồi đến Bư bử công tử và Dudi YOGA , tác phẩm này có thể đăng báo Tuổi trẻ online đấy, xin phép mẹ đẻ của chương trình Tây bắc mùa lúa chín phía trên Windy sờ mai nhé?



Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 06/10/2006

Bob, có há mồm ra không thì bảo???????????
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/06 · 12:26 #3
Cả chuyến đi chơi về rất vui vẻ, mỗi tội gần về đến HN thì gặp chuyện bực mình khó chịu, làm cuộc vui ko đc trọn vẹn hoàn toàn. Dù sao cũng về đc đến nơi rùi. Đúng là đi thì mới biết có những nơi chả đâu vào với đâu, biết để lần sau ko mắc phải. Như 1 vài người trong đoàn nói, nên lên kế hoạch cho vụ chạy thẳng xe máy về HN, giữa dòng đổi ngựa nên......chán.


Đau đầu vì kí cọt
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/06 · 13:18 #4
Trích:
dau_dau viết Xem bài viết

Cả chuyến đi chơi về rất vui vẻ, mỗi tội gần về đến HN thì gặp chuyện bực mình khó chịu, làm cuộc vui ko đc trọn vẹn hoàn toàn. Dù sao cũng về đc đến nơi rùi. Đúng là đi thì mới biết có những nơi chả đâu vào với đâu, biết để lần sau ko mắc phải. Như 1 vài người trong đoàn nói, nên lên kế hoạch cho vụ chạy thẳng xe máy về HN, giữa dòng đổi ngựa nên......chán.



Ơ, sao lại chán. Tớ nghe Tây nó đồn là bạn Bư và bạn Mây có chuyện gì thú vị lắm lắm cơ mà.

Lần này đi tuyền những nhân sĩ mới nên chuyến đi thành công thế là ngoài dự kiến rồi. Cái này phải kể đến công đầu là trưởng đoàn đấy. Cám ơn trưởng đoàn. Đề nghị post ảnh lên đeeeeê.


Sweet words are easy to say!


Sweet things are easy to buy!


But sweet people are difficult to find!!!!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/06 · 13:31 #5
Trích:
yeumaudo viết Xem bài viết
ặ, sao lỏĂi chĂn. Tỏằ> nghe TÂy nó 'ỏằ"n là bỏĂn Bặ và bỏĂn MÂy có chuyỏằ?n gơ thú vỏằ< lỏm lỏm cặĂ mà.

LỏĐn này 'i tuyỏằn nhỏằng nhÂn sâ mỏằ>i nên chuyỏn 'i thành công thỏ là ngoài dỏằ kiỏn rỏằ"i. CĂi này phỏÊi kỏằf 'ỏn công 'ỏĐu là trặỏằYng 'oàn 'ỏƠy. CĂm ặĂn trặỏằYng 'oàn. Đỏằ nghỏằ< post ỏÊnh lên 'eeeeê.


si giỏằi, chuyỏằ?n xặa nhặ trĂi 'ỏƠt!

Chuyỏằ?n cỏằĐa bỏĂn yeumaudo và bỏĂn V mỏằ>i gỏằi là vui. QuỏÊ này Chi... và bỏĂn Vir... cỏằâ phỏÊi gỏằi là 'au tim nhĂ!

Chuyỏn này 'i theo tỏằ> là thành công roài. NhỏƠt là vỏằ mỏãt giỏằ giỏƠc, có lỏẵ chặa chuyỏn nào mà lỏằ





Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng ???

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/06 · 14:39 #6
Ảnh nè!

Ánh trăng đêm rằm (bản quyền dau_dau)



Cùng vui trung thu







Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng ???

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/06 · 15:04 #7
Nhờ Mod xoá giúp bài này. Tks!

Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 10/10/2006

Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm lại chịu lời đắng cay....


Hc Bách Hoa

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/06 · 15:27 #8
Trích:
black_horce viết Xem bài viết

Có phải ảnh chụp của con ét hai i ét gì đó không?

Ha ha ha, thế thì ko ghen tức nữa....

Còn tại sao chán ư, bạn YMĐ chẳng hiểu gì cả, chán là vì giữa dòng đổi ngựa... chẳng hiểu bạn mây với bạn Béo đổi ngựa thế nào mà tây thì nói thú vị còn bạn béo lại chán nhỉ?



Bạn black cứ vớ vẩn, ét hai là ét hai thế nào.

Cái chuyện đổi ngựa thì hay với tây là đúng roài. Mình có khối cái có thể tống tiền được đấy! Các bạn cứ cẩn thận đấy!

@ YMĐ: Chị lôi nhà Đinh Tỵ vào đây đê. Em lượn sang bên đấy thấy anh Ruồi và chị Mít chăm chỉ post ảnh và tường thuật lắm. Ke ke



Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng ???

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/06 · 15:59 #9
Vừa nhận được PM của 1 người bạn, vui quá vào điểm danh luôn.

Trước chuyến đi em thực sự không hào hứng lắm và cũng không có ý định tham gia vì có nhiều chuyện xảy ra khiến em không muốn lên đường với 1 tâm trạng bất an, nhưng cuối cùng sự nhiệt tình của mọi người và nhất là nhớ đến câu nói lần trước của Chitto "Chẳng biết sống chết lúc nào nên đi được thì cứ đi". Ừh thì chả biết lúc nào thì chết nên cứ đi đã, vậy là lại khoác balô ra khỏi nhà....Em đã đúng khi quyết định theo mọi người lên núi, đã khá lâu rồi em không được cười 1 cách thoái mái như thế dù đôi lúc cảm giác gai gai người bất an vẫn hiện hữu, chắc là do thời tiết vùng núi se lạnh nên thế Mèo nhở vì cuối cùng thì tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp cả rùi.

Híhí. Hôm nay vội nên không mang theo máy ảnh, tối về nhà mang ra chưng hàng xem con máy ảnh ghẻ của em có oánh lại được cặp đôi Ét sì ba i ét và A610 của Vợ chồng Bư bử, mây lem nhem không nhá. kekeke. Bư béo lần đầu làm trưởng đoàn thành công ngoài sức tưởng tượng nhở, này nhá, đoàn nổi danh với phong trào BCS vậy mà dưới thời Bư 6h30 đã nai nịt gọn gàng roài, tiếc là tuyên bố thoái vị hơi sớm


Trái đất vẫn xanh mặt trời vẫn đỏ


Kiếp luân hồi trôi đến bến Phục Sinh

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/10/06 · 16:44 #10
Trích:
Nhimxukhotinh viết Xem bài viết

Vừa nhận được PM của 1 người bạn, vui quá vào điểm danh luôn.

Trước chuyến đi em thực sự không hào hứng lắm và cũng không có ý định tham gia vì có nhiều chuyện xảy ra khiến em không muốn lên đường với 1 tâm trạng bất an, nhưng cuối cùng sự nhiệt tình của mọi người và nhất là nhớ đến câu nói lần trước của Chitto "Chẳng biết sống chết lúc nào nên đi được thì cứ đi". Ừh thì chả biết lúc nào thì chết nên cứ đi đã, vậy là lại khoác balô ra khỏi nhà....Em đã đúng khi quyết định theo mọi người lên núi, đã khá lâu rồi em không được cười 1 cách thoái mái như thế dù đôi lúc cảm giác gai gai người bất an vẫn hiện hữu, chắc là do thời tiết vùng núi se lạnh nên thế Mèo nhở vì cuối cùng thì tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp cả rùi.

Híhí. Hôm nay vội nên không mang theo máy ảnh, tối về nhà mang ra chưng hàng xem con máy ảnh ghẻ của em có oánh lại được cặp đôi Ét sì ba i ét và A610 của Vợ chồng Bư bử, mây lem nhem không nhá. kekeke. Bư béo lần đầu làm trưởng đoàn thành công ngoài sức tưởng tượng nhở, này nhá, đoàn nổi danh với phong trào BCS vậy mà dưới thời Bư 6h30 đã nai nịt gọn gàng roài, tiếc là tuyên bố thoái vị hơi sớm

Làm tí thử sức nhỉ, ko bít ét ba i ét thế nào, chắc chưa đc đạt lắm, phải học thêm về photoshop, he he






Đau đầu vì kí cọt
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

28321 người online, 725 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading