Mở màn cho năm mới, nhà Vô Đối lên kế hoạch "du xuân" bằng chuyến đi Ninh Bình - Thanh Hóa. Tuyển ôm xinh và xế pro, đăng ký ngay từ hôm nay để join với nhà Vô Đối, vui chơi theo kiểu Vô Đối nào






Lịnh trình ( không "hành xác" tí nào nhé) :
ngày t6 :
* chặng 1: Bà con xuất phát từ Hà nội đến
Thanh hoá ăn trưa và nghỉ tai nhà tôi
ở27 Dưong vân nga. tp Thanh hoá
*chặng 2 : Thanh hoá đi Ngọc lặc (65km): xuất phát từ
TH lúc 1h30 chiều theo đưòng 47
rồi QL15 đến Lam kinh
(cách TP 59km cạnh
quốc lộ 15 luôn)) lúc 3h , chơi bời
thăm thú thoải mái rồi tiếp tục theo
ql 15 khoảng 15km đến Ngọc Lặc,
ăn uống nghỉ qua đêm ở nhà
người quen (nhà ngay bên đường)
ngày t 7 :
*chặng 3: Ngọc lặcđi mương lát (130km) :
Xuất phát từ 7h sáng đi qua
Lang Chánh đến Mưòng lát 10h30,
chơi bời và ăn trưa ở Mưong lát
*chặng 4: Mưòng lát - Cẩm lương (125km) :
Xuất phát từ Mưong lát 2h30 chiều
qua Bá Thưóc đến
Cẩm luơng6h chiều ( trên đưòng có thể
thăm qua ngọn BÙ LUỒNG
cao 1667m).Nghỉ và ăn tối tại Cẩm lưong
hoặc đi 10km đến nghỉ ở Cẩm Thuỷ,
hoặc liên hệ tìm người quen
ngày CN:
*chặng 5: Cẩm Lưong - ninh binh (90km)
Xuất phát từ Cẩm Lưong 7h sáng
thăm Suối cá rồi theo đưòng 217
đến Vĩnh lộc thăm thành nhà Hồ
(nằm ở xã vĩnh tiến
ngay trên đưòng 217
cách Cẩm thuỷ 20km))
rồi đến đến chùa bái đính- Ninh bình
lúc 10h30
*chặng 6: Chùa bái đính - hà nội
xuất phát từ chùa ăn trưa ở Ninh bình
rồi ra HN (có thể qua Hoa lư).
kết thúc chuyến đi
ghi chú:
-Mưòng lát nằm ở phía tây thanh hoá ngược dòng sông Mã, rất nhiều đào, mận, phong cảnh đẹp đáng để ai đó ghé qua thăm 1 lần trog đời...
- Lam kinh là nơi phát tích, là hàng cung của nhà Lê và như 1 kinh đô thứ hai của Việt nam trong mấy thế kỷ...
- Thành nhà Hồ là 1 kỳ công của ngưòi Việt và là kinh đô của Việt nam đầu TK15....