Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Điện Biên Đông?" Sông Mã?" Sốp Cộp?" - Chuyến đi tìm lại cảm giác Phượt

imgs15/01/09 · 12:12 #61
Ôi ! Bao giờ trở lại nơi này ?! Nhìn các chú đi thèm quá ,giờ già rồi chỉ DL qua màn ảnh nhỏ ...
Cung này chạy được cái ưu điểm là bụi và ngắm gái Thái tắm ven dọc sông Mã . Chưa thấy cái ảnh nào chụp bà con tắm sông nhỉ ?
Xạ Điêu viết có hồn và chi tiết .Nhớ đêm ngủ TT Sông Mã cách đây 4năm vào mạng Intenet cứ gọi là... hơn rùa . Giờ chắc đã đổi khác .

..." Sông Mã gầm lên khúc độc hành !"

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/01/09 · 13:47 #62
Trích:
windysmile viết Xem bài viết

Trích:
xadieu_2000 viết Xem bài viết

Có con đường song song với chúng tôi đỏ ngầu, rất đẹp và nhỏ bé. Cách chúng tôi con sông. Mãi khi kết thúc con đường đó chúng tôi mới biết đó là đường điện thi công nối với thủy điện Sốp Cộp. Con đường sát bên tay trái, ở giữa là sông Mã, bên phải là con đường tôi đi.


hì hì

em lại vào đính chính một tẹo đại hiệp nha,

Sông Mã bắt nguồn từ mấy dãy nũi quanh quanh phía trên khu Điện Biên, thành dòng lớn ở khu Mường Luân hoặc quanh đó, chảy qua Bó Sinh, Sông Mã, Chiềng Khuờng rồi chảy sang Lào. rồi về tiếp Tén Tằn - Mường Lát, Quan Hóa và đổ ra biển ở cửa gì đó e quên rồi, gần Sầm Sơn và không chảy qua Sốp Cộp đâu, cái dòng chảy từ Sốp Cộp là phụ lưu của Sông Mã, trên bản đồ gọi là Nậm Ban, còn tên sông e hỏi rồi nhưng quên mất, đại hiệp chớ lộn thế.

Em vẫn nín thở nghe đại hiệp viết chuyện kiếm hiệp, phải thế nó mới phiêu,





Đính chính giúp các cá sông đó gọi là Nậm Muội. năm 2005 cụ Du Gia đã chạy qua đó, định vào công trường em làm điếu thuốc lào ngắm gái tắm suối mà không được vì em lại đang ở HN mất.

Cái đường đó vẫn bụi, có một phần lỗi của chúng em, em xin nhận ạ.


Leq
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/04/10 · 23:59 #63
Cung này ngon nhể ! Điêu đại hiệp còn ảnh cung này ko post lên tiếp đi , iem đang xem phê lòi quá .
BK giờ trời mưa to thế , hy vọng mai hết mưa có dịp chiến cung này .

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/04/10 · 10:23 #64
Nhớ hồi đồng chí Xạ Điêu mới xuất hiện bị giang hồ vùi dập ác, thế mà bây giờ thu phục được toàn lão làng.
Đáng nể thật.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs23/04/10 · 20:44 #65
Bạn có biết Xạ điêu chinh phục quần hùng bằng gì không vậy?
Bằng "lửa" đấy (tôi biết được do bạn ấy đã bật mí với tôi và mọi người cung trong forum này mà.)
Chúc xạ điêu "chân cứng đá mềm" và tất nhiên là có nhiêu bài viết thật hay

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/06/10 · 20:21 #66
OẠCH...đang đọc thì bác Xạ Điêu lại thôi không viết nữa
Sắp tới e đang tính chạy cung này của bác mà lại hết thông tin rồi, nhất là thích quả đường qua bản để tới Mường Luân mà còn phê k kém đường tre ở ML, em sẽ mò mẫm lại xem sao. Bác xạ điêu có viết thêm đi


THÔI CHO EM XIN TIỀN RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM !




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/07/10 · 17:32 #67
Giổ tổ vừa rồi bọn e (e và anhsaodem84) cũng chiến cung này, nhưng thời gian hạn hẹp chỉ chiến được mỗi tháp Mường Và thôi. Giờ iem mới đọc được topic của bác, nếu đọc sớm chắc e cũng chiến tháp Mường Luân lun. Heheh bọn e may mắn hơn các bác vì có thổ địa, thằng bạn làm thủy điện trên đó, nên rất thoãi mái.
Chuyến đi ấy là chuyến đi e nhớ mãi...quá nhìu kỉ niệm để đời, nhớ nhất là cảnh bị CSHS chống ma túy giơ súng lên chỉ thiên vì tưởng bọn e...buôn lậu....Hzzz.
Chẳng là đêm ấy, sau chầu nhậu phê tê lê mê với gái Thái và mồi ngon, bọn e hứng chí lên thủy điện ngắm trăng. Đường đi hướng lên Sốp Cộp hoang vắng mà chạy đêm nữa phê vô cùng. Mie kiếp đang chạy thấy CA, thằng bạn tưởng CA GT nên quay đầu xe bỏ chạy (vì chở 3). Ai dè mấy chú CA rượt theo, giơ súng chỉa thẳng vào đám tụi e, hãi ...lúc ấy sợ vãi đái lun. May là nhìn thằng nào cũng ngoan hiền, rùi có thằng bạn làm thủy điện ở đấy hơn 2 năm nên các chú biết mặt và tha. Nhưng đúng lúc ấy từ biên giới có 3 xe máy chạy từ Sốp Cộp hướng về Sông Mã. Chả biết bọn nó chở cái khỉ gì mà thây chốt chặn của các chú CA, bọn nó trả số tông thẳng lun. Thằng đầu thoát, thằng thứ 3 chạy lại về biên giới, thằng giữa tông thì bị các chú CA cầm dùi cui phang thẳng tay lun, thag này loạng choạng xong chạy mất. 3 xe đều thoát. Bọn e đúng kế bên sợ ghê hồn, tối về mất ngủ lun. Nghe đồn nhìu về sự nguy hiểm các cung đường Tây Bắc, nhưng khi chứng kiến thì còn ghê gớm rất nhìu, hình ảnh cái chú CA với súng ống đầy đủ, lúc nào cũng căng thẳng, thấy là sợ lun.
Tây Bắc rất đẹp, đẹp mê ly, đẹp lung linh, và có nhìu điều làm chúng ta thích, hạnh phúc, nhưng ẩn chứa trong đó là.... ma túy.... và đầy những hiểm nguy trên mỗi cung đường
Hichic biết thế nhưng đam mê nó ăn vào máu rùi, vẫn sẽ khoát ba lô lên đương nếu có dịp thôi.
@xadieu: 1 ít chia sẻ về cảm nhận của cá nhân e về cung đường của bác, tiếc là văn e kh hay, ảnh lại kh đẹp, nên vẫn hóng tiếp hồi ức còn dang dỡ của bác.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/12/10 · 02:49 #68
Trích:
xadieu_2000 viết lúc 21:29 - 12/01/2009 Xem bài viết
Ta đang lạc bước vào 1 nơi xa lạ, trước mặt và sau lưng là khoảng không âm u mờ tối. Dấu vết của mặt trời đã gần cạn. Chàng đang ở đâu?...

Tiếng lá khô vỡ lạo xạo dưới chân làm ta ngỡ Chàng và huyết mã đang tìm đến, nhạc rừng vang vọng, con đường trước mặt càng bước càng thấy dài hơn, hết ngã 3 nọ lại đến ngã 3 kia và dấu vết duy nhất của con người để lại là con đường mòn trơn trượt dưới chân ta. Ta sợ...

Cứ đi mải miết trong ta le lói niềm hi vọng phía trước là lối ra. Ta lấn át sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng bằng cách... khẽ hát lên. Trời chiều tê tái lạnh, tất cả niềm thăng hoa đang dẫn lối ta đi_đó là bếp lửa hồng được đốt lên và... Chàng với chút hơi men phảng phất cùng ánh mắt trìu mến. Sao Chàng không tìm đến bên ta?

Ta bứt những chiếc lông chim trên vai áo. Những dấu vết này ta để lại, biết đâu giúp Chàng tìm đến ta nhanh hơn. Hay Chàng bỏ ta lại chốn rừng hoang này? Hoặc Chàng gặp chuyện j chẳng lành? Muôn vàn câu hỏi đang đè nặng lên trái tim ta. Ta sợ...

Con đường nhỏ hẹp cứ mãi dài với những lên dốc rồi lại xuống dốc, 1 bên là vách vúi ẩm ướt rêu phong, bên kia là vực sâu thăm thẳm với những gốc cây nhỏ chạy dài, sự trơn trợt bao phen làm ta suýt ngã. Khi sự đơn độc gần như lên đến đỉnh điểm đủ để kéo sụp tất cả những nghị lực ta gieo vào hồn mình, ta gần bật khóc thành tiếng thì...Chàng đứng đó, vẫn với sự rắn rỏi cùng tia nhìn ấm áp.

Ngồi trên huyết mã sau lưng Chàng ta thấy gió rét chẳng là gì, sương lạnh, mây phủ không hề hấn. Bao phủ quanh ta không phải là đêm tối mà là 1 quầng sáng dù không to nhưng đủ soi rọi cho tâm hồn ta. Rồi dòng suối, nóc nhà và bản làng dần hiện ra trước mắt. Cánh rừng đáng sợ kia đã ở lại sau lưng và cuộc hành trình lại đc tiếp tục như dự kiến.

Tác giả XuXu
Một trong những áng văn bất hủ đến muôn đời!

Kẻ lang thang của Box Lang thang
Lần sửa cuối bởi ttvnspace - 25/12/10 lúc 02:49
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/12/10 · 09:50 #69
Cảm thấy lãng mạn bình yên trên mỗi cung đường!
Chúc mọi người chân cứng đá mềm, sức khỏe dồi dào.............. trên từng chặng đường

Ta rong chơi quên ngày tháng
Lướt khướt mình ta có xá chi?

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn