KL trời đang mưa, chồng chưa về,cơm nấu xong rồi, chẳng biết làm gì... lang thang net. Lâu rồi chưa vào HPC, click con chuột. Không có gì mới, vẫn các topic cũ, chỉ có thành viên với mình là mới thôi.Đúng rồi,lâu lắm mình có tham gia gì đâu, chắc cũng phải 3 năm hơn rồi ý chứ,có lẽ mình già rồi, ngại tụ tập hihi Buồn cười, lúc nào cũng khoe với chồng là hồi sinh viên e hay tham gia 1 hội đồng hương, vui lắm, cứ cuối tuần lại tụ tập ăn uống, đi chơi. Chồng bảo cho anh đi với keke nhưng mình nói : No way. Nói thì nói thế chứ giờ muốn tham gia cũng đâu có quen ai, đi mà ngậm hột thị thì chán lắm. Những người trước đây đâu hết rồi ý, chắc có lẽ ai cũng giống mình hhihi suy bụng ta ra bụng người. Mình thì chỉ thích đi với những người mình quen thôi, lạ lạ 1 tý là thấy ngại rồi hix ai cũng như mình thì lấy đâu ra bạn nhỉ, tính xấu quá cơ. Nhưng thôi, nó ăn vào máu rồi, k sửa được, mà lười cũng chẳng muốn sửa nữa. Mà đúng là lười, hồi sinh viên thì chỉ cần mọi người alo 1 cái là có mặt liền, hiếm khi vắng hihi Nhớ quá, nhớ những người bạn cũ keke nói là bạn nhưng hồi đó mình gần như là ít tuổi nhất ý, toàn anh chị thui, nên cũng được chiều, nghĩ lại mà tự cho mình cái quyền được sướng keke Giờ ai chiều mình thế mình theo ngay
Những ?ongười bạn cũ? đó là ai ??? để mình lục lại trí nhớ xem, già rồi nên đầu óc nó cũng không còn minh mẫn lém hihi Đầu tiên là Anh New, phải nói tên hội trưởng ra trước cho nó máu, kính lão đắc thọ mà. Ấy thế mà lâu lắm rồi anh ý im thin thít, lặn mất tăm luôn, sợ xế

Ấn tượng về anh New là nhỏ nhắn, xinh xắn keke không nói nhiều mà cũng k nói ít, nói đúng lúc, đúng thời điểm, túm lại thời điểm đó k ai làm Hội trưởng tốt hơn anh ý được

Tiếp đó là anh DJ, hihi luôn luôn gầy gò nhưng k ốm yếu, e nói vậy đúng không anh nếu như anh đang đọc ? Mới chat với anh mà quên k hỏi giờ số đo 3 vòng của anh đã tăng lên tí nào chưa từ khi lấy vợ và chăm con. Lại nói đến chăm con, có khi lại ?oăn sái 1 bên? của con mà péo lên ý chứ nhỉ ???

Kỉ niệm đau thương của mình với anh DJ là anh ý xuyên tạc cái tên của mình thành tô mỳ gà, hồi đó ghét lắm, nhưng nghe mãi rồi cũng quen, giờ lại thấy iu iu hihih Và nữa là anh DJ nhà mình hơi bị nói nhiều, nói suốt, nói mãi keke Cho nên đi đâu không có anh ý là như thiếu 1 nửa cái chợ rồi đấy

Thứ 3 là anh Nico, tuy không có nhiều kỉ niệm với anh ý lắm vì anh ở dưới HP nhưng ấn tượng về anh là 1 người rất nhiệt tình, hồi đó ngoài anh New thì anh Nico cũng k kém tí nào về phần quan trọng. Và điều mà mình nhớ nhất về anh ý đó là hôm sinh nhật mình,anh DJ làm 1 topic chúc mừng sinh nhật hix nhưng vì tối đó họp HPC nên anh DJ gửi lúc nào mình k biết, đến lúc họp anh đem ra nói không biết tommygirl là đứa nào mà ông DJ làm hẳn 1 topic chúc mừng sinh nhật hix Loãng diễn đàn. Hết hồn, có biết gì đâu, biết rồi lại vừa ngượng, vừa buồn cười. Mọi người có biết vì sao không ? Vì lúc đầu mình lấy nick là newgirl nên lúc đổi anh ý k biết, chỉ có mọi người trên HN là biết thôi. Đến khi biết rồi thì chỉ có cách là 2 anh em nhìn nhau mà cười trừ thui. Thứ 3 rồi đến thứ 4, ai nhỉ, à anh Bibi. Hồi đó anh ý có nick là Bibihaybuon, giờ tự dưng lại đổi thành huhuconmuonlayvo ??? buồn cười cái nick này quá cơ, chắc anh ý muốn lấy vợ quá rồi keke nhưng mình mới nghe anh DJ nói là anh ý sắp lấy vợ rồi mà, vậy thỏa lòng cái nick rồi anh nhé. Mà lấy vợ rồi hay anh đổi nick thành hihicondalayvo cho nó ?ohợp ní?, đi đâu ai cũng biết anh đã có vợ

Còn em, em vẫn thích gọi anh là Bibi nhất, nó rất hợp với dáng anh hhihi Nói 1 chút về anh ý nhá, hiền, chịu khó, ít nói... Nói chung là người cho những chị em nào thích những mẫu đàn ông nhẹ nhàng, hiền lành, luôn quan tâm đến người yêu hay vợ con, k đàn đúm lắm, cái gì cũng biết 1 tý nhưng k đam mê keke nói vậy ko biết có đúng không nữa. Với anh Bibi mình cũng có nhiều kỉ niệm. Làm cho mình 1 web riêng để nộp bài tập nè, đi cafe, đón giao thừa ở HP.... Ah, nhớ rồi, còn vụ mình làm mối cho anh Bibi và anh DJ 1 chị mình quen sơ sơ, khá xinh hihi Nhưng hình như cuối cùng thì anh Bibi nhường cho anh DJ. Mà anh DJ nhà mình cũng máu me lắm, mới quen sinh nhật đã nhờ mình mua quà cho rồi, nhưng kết cục thì xôi hỏng bỏng không, rõ phí

Rồi tiếp nữa là anh culan hihi giờ thỉnh thoảng về HP vẫn qua nhà anh ý mua đồ, chị Mai bán đồ khá rẻ, khách quen mà hihi Rồi anh Tupt, suốt ngày cãi nhau với anh DJ thôi, anh ơi giờ anh ở nơi nào vậy ? anh mất tích như anh New luôn, sợ 2 ông quá

. Còn girl hồi đó ít hay sao ý,mình chỉ nhớ được mỗi Becky và chị Hantam thôi. Becky hồi đó có anh người yêu đẹp trai, đi đâu cũng dẫn đi nhé keke mà nàng ý ngày trước hay tham gia với cả 7XHN nên mình cũng k hay nói chuyện. Thật sự nói chuyện với nhau là nàng ý năm ngoái hay năm kia qua mình mua áo mùa đông, nàng nhỉ ? Còn chị Hantam thì hiền ơi là hiền, iu thế

Và một số người nữa mà mình nhớ được tên,cả HN lẫn HP nhé, đó là TruongVoKy, Beckhamhp, Nhim20,daudauvitien, interceptor, sau thì nhớ thêm em baolua vì em ấy năng động lắm... và còn nhiều lắm cái nick mà giờ k thấy nick của họ mấy... vẫn biết, vẫn biết mỗi người một cuộc sống, chẳng ai rảnh như mình để thỉnh thoảng ngó nghiêng vào nơi cũ... giá mà...
Ui, phải nói gì cho vui chứ cứ giá mà thế này thì buồn chết. Kể mọi người nghe, hay để ?obạn cũ? của mình vào đọc nhớ lại hihi Hồi đó mọi người hay tụp tập ở Capuchino Nguyễn Chí Thanh nè, cafe tán phét chán chê rồi đi ăn chân gà nướng, sau đó là karaoke hihi mình k có khả năng hát nên chỉ hò theo thôi, thế mà cũng khàn cả giọng. Rồi có lần đi chơi chùa Thầy, mình k nhớ trời hôm đó thế nào nữa, chỉ biết đi về mệt nhưng mà vui. Tuy nhiên ngày trước HPCHN không chuyên nghiệp và đi được nhiều như bây giờ, phải nói là chị Flam giỏi quản lý, hô hào mọi người ghê. Ngày trước thì hò mãi, kêu mãi mà vẫn toàn cao su thôi, chán hihihi Mà còn chán hơn nữa khi HPC nhà mình đa số là toàn nam thanh niên, anh nào cũng hoành tráng cả, thế mà mình vẫn phải đem chuông đi đánh xứ người, buồn thế. Cho nên giờ mới phải ngồi đây viết ra cho đỡ tủi nè kekeke
Thôi, theo dòng hồi ức về đến hiện tại rồi, giờ chẳng biết viết gì nữa keke Lúc nào rảnh thì lại vào lên cơn tiếp vậy. Với lại trời cũng hết mưa rồi,chồng sắp về rồi, nhanh nhanh còn đi shopping để mai còn gửi đồ về nữa. Ghét cái bọn bên này, đóng cửa sớm dã man,bực mình. Đi mua mà cứ như đi ăn cắp ý, rõ khổ.
Vậy nha, em chào các ?obạn cũ? của em, chúc mọi người luôn vui, khỏe, trẻ và hy vọng 1 lúc đẹp trời nào đó tự dưng lại tụ tập được đông đủ, thế nó mới shock. Nhưng mà ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thui hihihi
Và cũng xin chúc HPCHN hiện tại luôn giữ được phong độ như bây giờ, vậy là uki rùi
Tô mỳ gà