Tớ thấy quán Âm phủ thời xưa thôi,chứ thời nay thì.....bẩn...bẩn...,thái độ phục vụ dở tệ,khách chủ yếu lại đa số là khách du lịch nên tốt nhất muốn có hồn Huế thì kô nên đến.
Huế đặc trưng nhiều loại bánh trái,nếu để vào một quán có thể gọi được nhiều món thì những quán đấy không ngon lắm,phải đến quán chuyên vào một loại mới ngon.
-Bánh bèo,nậm,lọc: Quán Hàng Me của chị Út,ở đường Võ Thị Sáu.Bánh nào cũng đỉnh,tôm thật,bột nguyên chất,không pha...
-Bún,cháo ở Mai Thúc Loan cũng ok,tuy nhiên phải ngồi xổm giữa đường,nếu đoàn bạn thích thì cái này cũng là văn hoá quán xá lề phố của VN.
-Cơm,bún Hến ở Trương Định hoặc Cồn Hến
-Bún Bò Huế : về đường Nguyễn Công Trứ đi,bạt ngàn,rẻ và ngon thì tớ bồ kết quán Bà Tuyết ( sát bên KS Bảo Sơn),chỉ bán buổi sáng.
-Bánh canh cá lóc:Thuỷ Dương hoặc Mai Thúc Loan.Có thêm quán đường Nguyễn Thái Học,đối diện sân vận động Huế cũng ngon.
-Bánh khoái : Lạc Thiện-Cửa Thượng Tứ
-Bún mắm nêm: Bà Triệu
-Nhà hàng các món Huế trong nhà rường,vườn kiểu Huế thì lên Vũ Di-đường Minh Mạng
Café,bar:
-Đi café: café mang kiến trúc nhà Rường đặc sệt Huế thì đúng là Vỹ dạ xưa ở đường Nguyễn Sinh Cung,thôn Vỹ, nhưng vì nó lai tạo quá nhiều nên không phải là hay lắm,k phác lên chất xưa (my opinion).
Café để ngắm sông Hương và các em gái áo dài đi học về thì ra các quán ở bờ sông ấy,như gì ấy nhỉ: Lộng Gió ( chẳng hạn

)
Café sáng ,không gian thoáng đãng,nơi tụ tập nam thanh nữ tú thì Sông Xanh hoặc các quán quanh đấy

Cafe để nghe nhạc Trịnh ,nhạc Đỏ: Violon-đường Bến Nghé,Serenade-đường Hà Nội.
Bar nhá: bình dân và bụi,theo tớ chỉ có DMZ ở đường Lê Lơi,nó thuộc dạng bar như ở Tạ Hiện,bia Huế chai có 10K,lại được chơi bi-a free,ba la ba láp với các bạn Tây been there-done that.
Còn các quán bar,disco khác đúng là không nên bước chân vào,mất đi cái thần của Huế.Phải nói là Huế kô hợp với các loại hình giải trí này lắm.Đi vào chán,đi ra hụt hẫng.
Các quán Nhậu :
- Nhậu lả lướt nên thơ: quán Vườn Ai- thôn Vỹ,ở đây có món cánh gà chiên nước mắm ngon tuyệt,yum yum...
-Nhậu dân dã :Nghệ sĩ- đường Bạch Đằng.
-Nhậu kiểu nhậu: các quán nhậu ở đường mới,gần chợ Cống
-Nhậu vườn : các quán ở cuối đường Lê Thánh Tôn
-Nhậu hơi sạch sạch chút : Nhà hàng Hương Xuân-đường Nguyễn Huệ ; nhà hàng Festival-đường Trần Cao Vân
Cứ thế đã,nhớ gì lại bổ sung tiếp.