1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi im_joker, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. im_joker

    im_joker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Huế

    Một thoáng yên ả...

    ?oGiữ chút gì rất Huế đi em, nét huyền là trời đất giao hoà ?.? lời bài ca ?oRất Huế? thật nhẹ nhàng, thắm thiết.

    Các vị khách, nếu đã từng đến Huế, xin viết lại một dòng lưu niệm, dù chỉ là trong ký ức của riêng bạn, cái nét dịu dàng, e ấp, cái nét đẹp có được sự giao hoà của 2 miền, của trời đất. ?oHồn Huế? chỉ có thể cảm nhận bằng một sự trầm ngâm, suy tư và tình yêu với xứ Huế.

    Hà Nội, miền Bắc có sông Hồng, Sài Gòn, miền Nam có sông Cửu Long. Sông Hồng, sông Cửu Long thật rộng lớn, kì vĩ. Còn sông Hương trôi lững lờ, nhỏ nhắn, xinh xắn và êm đềm. Vẻ đẹp của sông Hương cũng chính là vẻ đẹp người Huế. Cả 3 con sông ở ba nơi, là 3 vẻ đẹp khác nhau, nhưng đều góp phần làm nên bản sắc của một Việt Nam. Xứ Huế mộng mơ, luôn chào đón những vị khách phương xa. Những khu lăng tẩm, Thành Nội, núi Ngự, sông Hương đều là những địa điểm tham quan thú vị. Và xa hơn nữa, đằng sau nó là một hồn Huế, một tính cách Huế. Dù cho mưa Huế có buồn chăng mấy, thì ngồi ở Vỹ Dạ Xưa, với một ca khúc Trịnh, tiếng mưa rả rích là lúc bạn cảm nhận được thật nhiều về Huế thương.

    Ở Huế có lễ hội Festival thật lớn, nhưng tôi yêu Huế vì những gì thường nhật nhất. Từ những lần rong ruổi dọc bờ sông Hương, những tối thứ 7 được ngắm ánh điện ở cầu Tràng Tiền, một ít ồn ào ở chợ Đông Ba, ngồi ở quán trà đình Vũ Di trò chuyện tỉ tê với đám bạn học.

    Về đây nghe mưa rơi, cảm nhận cái tĩnh lặng thiêng liêng với tiếng chuông chùa Thiên Mụ.
    Hẹn cùng các bạn hội ngộ trên đất Huế.

    tôi muốn mở một topic mới để các bạn, các vị khách có thể viết về cảm xúc với Huế. Tôi muốn có một sự trang nghiêm trong mỗi bài post khi nói về quê hương, dù là chỉ 1 trang, hay 1 chữ.
  2. truonggiang612

    truonggiang612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hic, chào bac''. Em đang ở Huê'' nay`. Sao mà đẹp rứa, đẹp quá không muốn về lun.
    đang nghỉ tại khách sạn Công Đoàn Sông Hương, đường Nguyễn Sinh Cung, cạnh quán Vĩ Dạ Xưa...Thật tuyệt, mong ước bấy lâu, nay mới được đắm mình bên dòng sông Hương, đắm mình trong đôi mắt-bờ môi của người con gái sông Hương, núi Ngự. Mình thích nhất là chiều nay vừa lang thang trên xích lô, vừa được ngắm các thiếu nữ tuổi hồng xứ Huế thướt tha trong các tà áo dài trắng nhẹ nhàng lướt xe trên phố, híc, thật thuyệt. Con gái Huế dễ thương thật, một câu DẠ, hai câu Vâng. Ôi, sao con gái Bắc Kỳ không như vậy nhỉ?
    Quán ăn, qquán nhậu cũng nhiều quá xá. Chỉ mới ở Huế buổi tối đầu tiên mà đã được thưởng thức biết bao nhiêu món hấp dẫn, lại rẻ nữa chứ.
    chỉ có điều, xích lô trong này không được như các bác xích lô trong Quy Nhơn. Họ có vẻ "am hiểu" về "sở thích" của khách quá, lại còn Khôn khéo nữa, đi xong trả tiền lại còn đòi tiền BO, hehe, sinh viên thì đừng có mơ nhé.
    Kết Huế quá rồi, sau này có khi fải vào làm việc ở Huế vài năm mới được, có khi lấy lun vợ huế vậy. Thích thật.
  3. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm thật vui....Khi vào Vĩ Dạ Xưa..Gọi trà Cung Đình..Hix...Tớ ko bit uống thía nèo mới ngượng chứ....Tớ phải gọi nhân viên đến hướng dẫn...Nghe một hồi cậu ấy giải thích mà tớ vẫn chưa hỉu giề...Tớ đành uống như uống trà ở nhà...Oai.....Ngon cực kỳ, tuyệt lém...Lại ăn cùng cái bánh nhỏ xíu nữa...Thấy như ở trong cung đình thật....Hix... Yên tĩnh...Có chút gì rất Huế ở đấy mà tớ ko thể tả được..
  4. simple_25

    simple_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đó, nghe đã thấy muốn đến Huế luôn rồi. Tớ mới chỉ qua Huế một lần khi ôtô đi qua, ăn một bữa cơm, mua vài lọ tôm chua về Hà Nội làm quà.
    Cầu Tràng Tiền, sông Hương, núi Ngự, khuôn mặt chữ điền sau lá trúc... chỉ mới cảm nhận từ những bài thơ, ca từ ngọt ngào, đằm thắm, trữ tình, sâu lắng... cũng đã thấy được rất nhiều. Hẳn phải để dành một dịp đặc biệt, để được đến Huế, chiêm ngưỡng và hòa vào vẻ đẹp của đất trời, con người, cuộc sống nơi đây.
    Không có nhiều nơi được gọi là xứ, và Huế hẳn rất xứng đáng.
    Hẹn một ngày...
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Qua đây coi như 3 năm 11 tháng,về nhà được 2 lần rồi.Nói chung xa rồi chả thấy nhớ gì ngoài thèm ăn Ẩm thực của Huế thôi.
  6. im_joker

    im_joker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ và mấy dòng cảm xúc này, tớ được một người bạn ở Huế tặng. Các bạn đọc nhé.
    Đây Thôn Vĩ Dạ
    Hàn Mặc Tử
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
    Gió theo lối gió, mây đường mây,
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
    Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra...
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?
    --------------------------------
    thôn Vĩ bây chừ khác lắm rồi,
    những ngôi nhà mặt phố mọc lên hai bên đường
    khách phương xa đến Huế giờ đây về thôn Vĩ
    để đến quán một quán cafe
    gọi bác xích lô, "cho tôi về quán Vĩ Dạ xưa"
    nói thế là bác xích lô biết liền, lên xe
    dọc theo dòng sông Hương,
    ngang qua khách sạn Hương Giang
    rồi thả cái dốc thoai thoải, qua khỏi cầu Đập Đá
    lại nhướng người, đạp lên cái dốc nhẹ,
    mấy phút là đến Vĩ Dạ Xưa
    đó là tên quán cafe được xây dựng theo lối cung đình cũ
    cái quán gợi lên một nỗi hoài cổ
    trời chiều tối, rủ thêm vài người bạn thân
    gọi cốc cafe, ngồi nhâm nhi,kể mấy câu chuyện cũ
    tiếng nhạc Trịnh thật nhẹ nhàng, sâu lắng
    trò chuyện nhưng khẽ thôi,
    xứ Huế yên lắm, tĩnh lặng đến mênh mông
    người Huế sao trầm thế, trầm đến là nhút nhát
    đất Huế sao im lìm thế, ngỡ như là ngôi chùa lớn
    để rồi đến khi đi xa, mới hiểu thấu
    "Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
    Được im_joker sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 18/02/2006
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ của một người bà con của lc ở Mỹ làm gửi tặng mấy cô Tôn trong nhà, giờ xin tặng lại mọi người.
    Gái Huế​
    Gái Huế, theo anh, thật hay hờn.
    Mới đùa chút xíu giận anh luôn
    Không cười, không nói, chao ơi khổ.
    Có phải phân trần với thiệt hơn.
    Gái Huế, theo anh thích mộng mơ.
    Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ vẫn vơ.
    Ngắm mây, đón gió từ muôn hướng.
    Nào biết ngay đây có kẻ chờ.
    Gái Huế theo anh thật hay nhăn.
    Cứ bắt người ta phải dịu dàng
    Cho dù đồng ý, không đồng ý,
    Đồng ý rằng...nhăn cũng dễ thương.
    Gái Huế theo anh chúa phân bua
    Nhất định mè nheo anh chịu thua
    Ừ phải, lúc nào cô cũng đúng
    Già đầu mà vẫn bướng như xưa.
    Gái Huế, theo anh thật chanh chua
    Mô tê răng rưá cứ như mưa
    Háy, nguýt, bĩu môi thôi đủ cả
    Mà sao anh thấy.... vẫn dễ ưa.
    Gái Huế theo anh, thật rất hư
    Nhõng nhẽo như còn thưở mười ba
    Vòi vĩnh như mình còn trẻ dại
    Trao hết đời anh, cô chịu chưa?
    Đặng Lệ Khánh.

  8. keage

    keage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    huế đây,tui đang học xa huế,o tận hà nội nè.nhớ huế kinh khủng huế ơi
  9. Ngaruoi

    Ngaruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế là có người cùng tâm trạng với mình rùi.
    Mình cũng vừa xa Huế 3 tháng. Có 3 tháng thui mà thấy nhớ Huế dã man.
    Nhớ lũ bạn vẫn hàng ngày rủ nhau đi uống cafe, ăn hàng, thỉnh thoảng lại còn rủ nhau đi "nhậu" nữa chứ . Hic hic...
    Ra ngoài này hẳn rùi, chảng biết bao jờ mới vào lại Huế được đây.
    NHỚ!!!!!! ​
  10. Fairest

    Fairest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui cũng vậy, hớ Huế quá hà, lúc ở Huế tháy chẳng thích gì, chỉ mong về HN giờ ra đây rùi lại nhớ Huế quá, ko nhớ hẳn cái gì chỉ thâsy man mác.. :D hì, định tháng 4 này vô but bận ko dửt được, mong vào sớm quá :((

Chia sẻ trang này