Quảng trường La Mã: đền và Khải Hoàn MônRome cổ kính hơn rất nhiều thành phố châu Âu. Rất nhiều di tích kiến trúc thời cổ đại La Mã trên dưới 2.000 năm tuổi đan xen với các di tích thời Phục Hưng thế kỷ 15, 16 cùng hàng trăm nhà thờ Thiên chúa giáo ngàn năm tuổi. Trước tiên hãy đến xem Quảng trường La Mã, nơi đây tập trung khoảng trên 20 di tích, có kiến trúc được xây từ mấy trăm năm trước CN. Đền Saturn được xây dựng năm 497 trước CN, nay còn lại một hàng 6 cột đá trắng phía trước. Đền Vespasian còn lại một pho nguyên vẹn thật sinh động, khó ai ngờ là đã được tạc từ hơn 1.800 năm trước. Đền Vesta được xây dựng năm 191, thờ Nữ thần Vesta? Trong Quảng trường La Mã, du khách còn chú ý tới 3 khải hoàn môn: Khải hoàn môn Titus được xây dựng để tôn vinh công trạng của vua Titus sau khi ông qua đời năm 81 sau CN. Khải hoàn môn Septimus cao, to, đẹp hơn, được xây dựng năm 203 để tôn vinh chiến công của Hoàng đế Septimus. Khải hoàn môn Constantino được xây dựng vào năm 315 để ca ngợi chiến công của hoàng đế Constantino.
Ngoài đền và khải hoàn môn ra, trong Quảng trường La Mã còn những nhà Basilica (Thánh đường, cung hội họp), những nhà hát, những nhà tắm? Cách đây trên dưới hai ngàn năm, người La Mã cổ đại đã có quy hoạch xây dựng thành phố Rome thật hợp lý, các công trình công cộng, tín ngưỡng đều có quy mô, kích thước to lớn, kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và điêu khắc, là những tác phẩm nghệ thuật mẫu mực, tạo nên cảm xúc thẩm mĩ hoành tráng cho cả nhân loại về sau.
Điện Pantheon thờ danh nhânTrong những kiến trúc cổ đại La Mã còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay phải kể đến điện Pantheon thờ các danh nhân, được xây dựng tại Quảng trường Rotonda từ năm 27 trước CN. Phía trước điện, giữa quảng trường là một tháp nhỏ cao, cùng một quần thể tượng đá với nhiều vòi phun nước. Sảnh phía trước điện hình chữ nhật với 14 cột đá tròn to, chu vi khoảng 5m. Từ mặt đất đến nóc vòm cao 22m, giữa nóc vòm là một ô tròn trống để ánh sáng và không khí vào, người ta cho biết mái vòm trống như vậy nhưng không hạt mưa nào rơi vào trong điện. Nền sàn trong điện là một diện tích tròn rất rộng, đường kính là 43m, không một hàng cột được lát đá cẩm thạch chia thành những ô tròn và vuông. Trong điện có mộ của vua Emmanuel, Humbert I và hai hoạ sĩ Italy nổi tiếng thời xưa là Raphaon và Carache, ở một bên ngọn lửa vĩnh cửu thờ các chiến sĩ vô danh đã hy sinh cho đất nước luôn bốc cháy.
Lại nghĩ đến Khải hoàn môn ở thủ đô Paris do Napoléon cho xây sau khi thắng trận Austerlitz vào tháng 12/1806, Điện Panthéon ở Paris xây vào năm 1759 (sau 17 thế kỷ) và nhiều công trình kiến trúc kiểu Gothic, Roman, Cổ điển ở Paris cũng như ở nhiều thành phố châu Âu khác, ta càng hiểu sức mạnh của đế chế La Mã và nền văn hoá Hy - La đã ảnh h
ưởng rộng rãi đến các nước châu Âu như thế nào, càng hiểu câu nói "Mọi con đường đều dẫn đến thành La Mã".
Đấu trường Colosseum khổng lồ
Từ Quảng trường La Mã đã nhìn thấy đấu trường Colosseum khổng lồ. Đến nơi gặp ngay những người trang phục võ sĩ xưa, đầu đội mũ đồng, mình mặc áo giáp, chân đi ủng, lưng đeo kiếm, khoác áo choàng đỏ. Nhiều du khách đã chụp ảnh với họ để kỷ niệm chuyến đi, đến với người La Mã thuở xưa. Đấu trường Colosseum ban đầu là một nhà hát ngoài trời, được xây dựng dưới thời vua Titus, sau đó bị Hoàng đế Nero đốt cháy. Đến năm 72 sau CN được vua Vespasian cho xây lại bằng đá. Đấu trường được xây dựng như một sân vận động lớn ngày nay, cao 4 tầng, hình ê-líp có chiều dài 188m, chiều rộng 156m, chu vi 524m, có 80 bậc thang ngồi vòng quanh, chứa được 87.000 người. Mặt ngoài đấu trường cao 57m, mỗi tầng có 80 vòm cửa cuốn, nay đã bị lở sạt mất một phần của tầng 4. Nên biết rằng toàn bộ công trình khổng lồ ấy được xây cách đây gần 2.000 năm, không có một tí sắt thép, bê tông, xi măng nào, chỉ có đá, gạch, vữa và lao động thủ công hoàn toàn mà vẫn còn đứng vững tồn tại đến ngày nay. Vào bên trong, giữa sân là một bãi nổi cao rộng như một sân đá bóng dùng làm nơi thi đấu, dưới các bậc ngồi là những hầm giam nô lệ, võ sĩ và thú dữ. Nơi đây đã diễn ra những cuộc thi đấu đâm chém đẫm máu giữa các nô lệ với nhau và với thú dữ để mua vui cho các hoàng đế, quý tộc, chủ nô và thị dân La Mã. Có trận đấu lên đến 5.000 nô lệ chiến đấu với mấy ngàn thú dữ như hổ, báo, sư tử, voi. Những trận đấu dã man như thế đã diễn ra trong mấy trăm năm dưới thời đế chế La Mã. Cho đến khi đế chế La Mã sụp đổ vào năm 476, đấu trường mới bị bỏ hoang phế. Dưới thời Giáo hoàng Benoit (1740-1788) nơi đây được dùng làm lễ phong thánh.
Tôi nhớ lại bài học sử năm xưa và đã hiểu rõ hơn vì sao người nô lệ anh hùng Spartacus được bọn chủ nô La Mã nuôi và huấn luyện để trở thành đấu sĩ, vào năm 73 trước CN đã kêu gọi các nô lệ bị bắt làm đấu sĩ đứng lên khởi nghĩa: "Nếu các bạn tự cho mình là những con vật thì các bạn cứ việc chờ lưỡi dao của bọn đồ tể, còn nếu các bạn coi mình là người thì hãy đứng lên theo tôi... Nếu phải chết thì chúng ta sẽ chết dưới bầu trời tự do, còn hơn là chịu chết trên trường đấu làm trò giải trí cho kẻ thù".
Vô vàn quảng trườngSau những công trình cổ đại, du khách xem tiếp những kiến trúc của các thế kỷ sau, nhất là Thời kỳ Phục Hưng. Rome có rất nhiều quảng trường, mỗi quảng trường là một tổng thể kiến trúc và mỹ thuật khác nhau. Quảng trường nào cũng có những tượng đài, những vòi phun nước, đường sá rộng rãi, các kiến trúc xung quanh hài hoà và là những nơi thưởng ngoạn mỹ thuật, âm nhạc cho công chúng. Quảng trường Cộng hoà gần ngay nhà ga tầu điện ngầm Trung tâm Termini. Quảng trường Tây Ban Nha có nhà thờ Del Monti trên đỉnh đồi. Quảng trường Colonna chỉ có một trụ biểu tròn, xung quanh là một phù điêu quấn từ dưới lên cao, trên đỉnh có tượng vua Aurelius. Ở các quảng trường đều có những người chơi nhạc, những người hoá trang Nữ thần Tự do, người Cổ đại Ai Cập, các nhân vật cổ tích... để cho du khách chụp ảnh. Họ để một cái hộp trước mặt, tùy du khách sau khi chụp ảnh hay nghe nhạc, bỏ vào đó những đồng tiền kim loại.
Đài Chiến thắngĐặc biệt tại Quảng trường Venezia, có Đài Chiến thắng tưởng niệm vua Victor Emmanuel II, người đã có công thống nhất nước Italy. Công trình được xây dựng năm 1885 và hoàn thành năm 1911, là một kiến trúc hiện đại xây toàn bằng đá trắng tuyệt đẹp. Đài cao có đến hàng trăm bậc chia thành nhiều đợt. Giữa sân trước là một tượng đài, trên bệ cao là tượng vua Emmanuel cưỡi ngựa bằng đồng. Bao quanh chân tượng đài bằng đá là một phù điêu nổi với tượng các nhân vật lịch sử. Trước tượng đài là một đường vòng cung kéo dài có khoảng ba chục pho tượng nhân vật, được tạc bằng đá, mỗi tượng một tư thế hoạt động khác nhau, phía trước là ngọn lửa vĩnh cửu bốc cao, hai bên có lính danh dự đứng gác. Đi vòng theo hai bên tượng đài, du khách qua nhiều bậc để lên một kiến trúc cao nhiều tầng, hơi uốn vòng cung như ôm lấy tượng đài, mặt tiền là một hàng mấy chục cột cao, to bằng cẩm thạch trắng. Hai phía tả hữu của đài nổi lên hai khối tháp trụ cao, trên nóc bốn mái dựng hai quần thể tượng Thần Chiến thắng có cánh trên cỗ xe tứ mã bằng đồng. Ba mặt xung quanh của Đài tưởng niệm được trang trí các hoạ tiết các phù điêu và nhiều pho tượng. Đài Chiến thắng là một công trình kiến trúc bất hủ hài hoà với điêu khắc và hội hoạ, hiếm có một Đài Chiến thắng nào trên thế giới sánh kịp.
Những địa danh nghệ thuậtDù thời gian ngắn, không du khách nào không đến Đài phun nước Trevi được xây vào năm 1762, thường được gọi là "Giếng rửa tiền". Trước một lâu đài tráng lệ có nhiều pho tượng ở mặt tiền là một bể nước sâu trong vắt. Nổi lên giữa bể nước là một quần tượng đàn ông, đàn bà, tất cả đều khỏa thân, như đang vùng vẫy, đùa giỡn cùng với những con vật, được tạo bởi những đường nét mềm mại uyển chuyển dựa theo truyền thuyết. Những vòi nước từ dưới và xung quanh phun lên những cột nước trắng xoá rồi tan biến trong không trung. Tương truyền người nào đứng quay lưng lại đài phun, ném một đồng tiền qua đầu xuống bể và ước nguyện thì sẽ có dịp trở lại Rome. Du khách yêu nghệ thuật tạo hình đã đặt chân đến Rome không thể không đến Khu Borghese xem bảo tàng điêu khắc Borghese. Bảo tàng nhỏ nhưng trưng bày nhiều tác phẩm bất hủ của các nhà điêu khắc Italy nổi tiếng như Antonio Canova với tượng nàng Paoline Bonaparte, Lozenro Bernini với tượng David, tượng Enea và Anchise, tượng Pluto và Proserpina, tượng Apollo và Dafue... Nếu có thời giờ hãy tìm cách đến với các tác phẩm của Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Boticelli... xem bảo tàng nghệ thuật Capitolini, nghe nhạc hiện đại opera Paravotti... và phải mất hàng tháng trời! Một lần đến Rome, được diễm phúc chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc, hội hoạ ở đây, du khách sẽ thấy tâm hồn mình thư thái, dịu dàng hơn, thanh cao hơn, yêu cuộc sống, yêu con người và thánh thiện hơn.
Bên cạnh những món ăn tinh thần, du khách không thể không quan tâm đến những "đặc sản" của Rome. Đó là món kem Italy nhiều mùi vị, rất ngon; bánh Pizza nổi tiếng thế giới; mì sợi Spaghetti ngon và bổ, đun lâu cũng không nát; giầy Italy rất đẹp, rẻ và bền, vàng nữ trang Italy chế tác tinh xảo và rẻ.
Đến Rome, mỗi bước chân du khách như dẫm lên những "lối xưa xe ngựa" của các hoàng đế La Mã đã vẽ nên lịch sử oanh liệt của đế chế hơn hai ngàn năm trước, tay chạm sờ vào rêu phong đổ nát của quá khứ lộng lẫy vàng son, của bao triều đại đế chế hưng vong. Ban đầu là một cảm xúc trầm lặng mơ hồ rồi chuyển dần sang u hoài man mác. Nhưng rồi trước những dấu tích vĩ đại của quá khứ, lại thấy tự hào như đã được sống, được chứng kiến một nền văn minh rực rỡ của nhân loại trên một vùng đất rộng lớn từ mấy ngàn năm trước. Bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn cứ hiện dần và tràn ngập tâm hồn ta. Rome đã ảnh hưởng rất lớn đến cả châu Âu, đã làm giầu ý nghĩa nhân văn trong suy nghĩ của ta, nâng tâm hồn ta lên đến cõi mênh mông thánh thiện. Hạnh phúc thay đời người một lần đến Rome.