Julie London (26-9-1926 ?" 18-10-2000) là một ca sỹ Mỹ và là diễn viên nổi tiếng với giọng ca truyền cảm và vai y tá Dixie McCall trong chương trình truyền hình Emergency 1972-1977. Bà sinh ra tại Santa Rosa, Califonia. Năm 14 tuổi bà chuyển lên Los Angeles. Sau đó bà xuất hiện trong một số bộ phim. Bà tốt nghiệp trung học năm 1944.

Julie London bắt đầu hát khi còn là một cô bé trước khi bước vào phim trường. Sue Carol đã phát hiện ra tài năng của bà khi bà đang làm công việc điều hành thang máy. Những bộ phim đầu tiên của bà không có những ca khúc do bà hát.

Bà thu được 32 album trong suốt sự nghiệp và album đầu tiến thu trực tiếp trong buổi biểu diễn tại Los Angeles. Bà là nữ danh ca nổi tiếng nhất của tạp chí âm nhạc Billboard các năm 1955, 1956 và 1957. Năm 1957 bà xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Life trong đó có trích dẫn một câu nói của bà: ?oĐó chỉ là một giọng ca yếu ớt và tôi phải hát rất sát micro. Nhưng tự nhiên nó như một giọng ca gần gũi và truyền cảm?

Các đĩa đơn nổi tiếng nhất bán được hang triệu bản là "Cry Me a River" (do một người bạn hoc trung học viết lời), "No Moon at All"; "My Heart Belongs to Daddy"; và "Two Sleepy People". Những bài hát như ?oGo Slow? là chuẩn mực cho giọng ca của bà: chậm rãi, ướt át và truyền cảm. Lời trong bài hát này rất gợi dục nhưng không hề gượng ép:
Go slow, oooooh honey, take it easy on the curves;
When love is slow, oooooh honey, what a tonic for my nerves.
Go slow, oooooh honey, we''ve got such a lot of time;
When love is slow, oooooh honey, how the mercury does climb.
Câu thì thào cuối cùng của bài ?oyou make me feel so good? thật gấp gáp và như thể khao khát cực điểm bạn tình của mình.

Bà bị đột quỵ năm 1995 và sức khỏe giảm sút đến trước lúc chết tại Encino, Caliornia thọ 74 tuổi.
Đây là một giọng ca tôi cực kỳ mến mộ. Chất giọng của Julie London pha lẫn hoài cổ và hiện đại thế nên có thể bạn sẽ khám phá sự ngạc nhiên kỳ lạ về chất giọng mượt mà này. Không biết các bạn thì sao nhỉ ?