1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU GIỮA CHÀNG TRAI VIỆT VÀ CÔ GÁI NHẬT.......

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Banker, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU GIỮA CHÀNG TRAI VIỆT VÀ CÔ GÁI NHẬT.......

    Họ gặp nhau tại trung tâm tiếng Anh Apollo. Chàng trai bị cuốn hút ngay bởi nét đẹp dịu dàng trong sáng của cô gái. Nhưng có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất đối với chàng trai là cô gái Nhật đã bật khóc ngay trong buổi học đầu tiên khi cô không thể tiếp thu được bài giảng từ ông thầy đến từ xứ Wales. Có điều gì đó thôi thúc chàng trai.....Lúc ấy chàng đã chuyển chỗ ngồi đến bên cô gái Nhật và đã giảng lại những gì mà thầy đã truyền đạt cho cô vào lúc nghỉ giải lao. Mặc dù khá vất vả với vốn tiếng Anh còm nhưng cả hai cũng kịp hiểu đôi chút về nhau....
    Cô gái Nhật rất thích tìm hiểu về chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu hỏi của cô đặt ra đã trở thành những câu chuyện thú vị giữa hai người. Cô gái ở khu Bách Khoa, cô đến VN hoàn thành khoá luận tốt nghiệp về tiếng Hán tại VN. Những buổi hị cùng nhau đi thăm Quốc Tử Giám hay các ngôi chùa cổ đẻ cô ghi lại những bút tích về chữ Hán đã giúp họ hiếu nhau hơn. Đặc biệt chuyến du lịch Huế đã đưa họ đến một tình yêu đẹp và thơ mộng......
    Nhưng cuộc sống có khá nhiều những điều bất ngờ mà họ còn quá trẻ để đón nhận và vượt qua. Họ chỉ mới 21 tuổi..... Những rào cản từ phía gia đình chàng trai quá mạnh mẽ. Chàng trai chưa vượt qua được chính mình, cô gái chưa kịp hiểu tất cả do những bất đồng về ngôn ngữ. Họ chia tay khi cô quyết định về nước sau chuyên đi thực tế......
    Đến giờ đây, sau vài năm rồi, chàng trai vẫn không thể xoá nhoà hình ảnh cô gái Nhật. Tình yêu đối với cô là tình yêu đầu tiên của chàng trai....Thế rồi tình yêu đó đã biến thành tình yêu đất nước, con người Nhật. Chàng trai bắt đầu học tiếng Nhật như là việc lưu gữ những kỷ niệm tình yêu đầu. Văn hoá và những ứng xử giao tiếp, sự thay đổi và phát triển của nước Nhật đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của chàng trai......Tiếc rằng chàng trai không làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Nhật Bản không chàng trai có thể phát huy được rất nhiều...... Còn cô gái Nhật trở về nước, cô từ bỏ lĩnh vực đã theo đuổi vì mỗi khi cô làm việc đều thấy hình ảnh chàng trai trong từng bút tích chữ Hán. Cô chuyển sang lĩnh vực kinh doanh nhưng sẽ chẳng bao giờ cô quên được tình yêu đất nươc bên kia bờ đại dương gần mà cũng rất xa...... Họ mãi mãi giữ tình yêu trong khoảng cách vô hình ........
    Các bạn thấy thế nào? Tôi viết về một tình yêu thật sự ngoài đời đấy. Tôi chỉ muốn viết lên câu chuyện để những ai đã và đang ở trong hoàn cảnh như đôi trai gái trên có những điều rút kinh nghiệm cho chính mình và chúng ta cùng thảo luận về đề tài tình yêu vượt đại dương. Cũng qua đó mà những ai có hoàn cảnh như vậy có thể có được những chia xẻ và những biện pháp khắc phục vì một tình yêu đẹp và thơ mộng như vậy. HY VỌNG .......
  2. vicki163

    vicki163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    minh có cảm giác đây là câu chuyện tình yêu vượt .. đai dương của bạn. đọc rồi mình cảm thấy lãng mạn đấy chứ. nhưng kết cục sao kì vậy?
    vicki
  3. blackdragon_vn

    blackdragon_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hic..... truyện tình của bạn đấy hỉ banker:
    lãng mạn wá :
    nếu tui là nhân vật chính thì khong có kết cục vô hậu thế đâu..
    tôi sẽ lập tức bay wa nhật
    mặc kệ sự thành kiến của gia đình..
    mặc kệ sự phân biệt chủng tộc của người nhật
    mặc kệ hết tất cả.... chỉ có tình yêu la bất diệt
    PHẢI KHÔNG....HIHIHIHI
    minami
  4. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin góp một câu chuyện đã xảy ra trên đất nươc Phù tang.
    Chàng, lưu học sinh từ VN đến. Nàng, con gái duy nhất của một gia đình trung lưu ở Tokyo. Họ học chung một lớp. Ban đầu nàng bi thu hút bởi vẻ ngoài dễ mến, tính tình vui vẻ, hoà động cũng như sự tốt bụng của chàng. Đã bao làn nàng chứng kiến chàng giúp đỡ mọi người, trong đó có cả nàng. Những cử chỉ ?"??-?"dù rất nhỏ của chàng trong giao tiếp đã làm nàng "gục ngã". Nàng chú ý đến chàng. Tuy nhiên chàng, với vị thế của một sinh viên nghèo (có thể khá giàu so với các bạn sinh viên trong nước, nhưng chảng là gì đối với bạn bè của nàng) đã làm chàng có đôi chút mặc cảm. Nhưng "vỏ ốc" của chàng bị nàng đã làm cho tan biến hoàn toàn bằng sự hồn nhiên, vui vẻ. Nói chung là nàng rất ?~Z?,<?". Thế nhưng mọi chuyện không được kết thúc tốt đẹp. Chàng không thể tham gia thường xuyên các buổi đi chơi cuối tuần cùng nàng và bạn bè. Ở VN chàng còn bố mẹ và các em. Chàng còn phải ?f??,??f^nữa chứ. Cách suy nghĩ của nàng cũng khác. Nàng được cha me chiều chuộng, vả lại đối với người Nhật, việc anh chị em cưu mang nhau như ở VN là không có. Cách suy nghĩ, cách sống của hai con người đến từ hai xã hội, hai nền văn hoá khác nhau đã khiến chuyện tình của họ dừng lại khi chàng trai đủ can đảm ôm đoá hồng đỏ thắm trong ngày Valentine, trao cho nàng và nói: "????<っ?Y?,?????~き?^ってくだ?.?"??? thì nàng lại trả lời????"?,??,"な?.?"???. Nàng đã có một Valentine day mà không có người bạn nào của nàng có được (có khi tất cả các co gái Nhật ấy chứ). Giờ thì họ vẫn học chung với nhau. bản lĩnh đàn ông của chàng đủ giúp chàng bình tĩnh kìm nén tình cảm, cư xử bình thường, ít làm cho nàng có cảm giác áy náy, khó xử. Và chàng cũng hiểu, nếu nàng có nghĩ lại, chàng cũng không dám tin vào tình yêu của mình nữa.
    (Câu chuyện trên 80% sự thật, 20% có thêm mắm muối mì chính. Đơn giản vì tôi không phải là nhân vật chính của câu chuyện, nên không thể biết 100% sự thật). Nhưng 80% sự thật đó cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ nhỉ!!!
    Haruyama
  5. kawamura

    kawamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình này hơi bị xúc động nhỉ .Nhưng đúng là ở độ tuổi 21 thì chưa vượt qua rào cản của gia đình rồi. Thế tình trạng hiện nay ra sao.Nếu cả 2 vẫn yêu nhau thì lo tìm giải pháp đi chứ . Theo mình nghĩ thì cô ta đến VN sẽ dễ hơn ,vì dù sao người Nhật vẫn rủng rỉnh hơn
    Có 1 bộ phim về chuyện tình giữa chàng trai Hàn Quốc và cô gái người Nhật được chiếu trên truyền hình .Chàng ta cố gắng làm việc tích cóp tiền sang Nhật để gặp cô ta nhưng khi qua thì cậu ta mới biết giá cả ở Nhật trên trời .Còn cô gái đó sang Hàn Quốc làm cho công ty du lịch thì dễ dàng hơn nhiều .Nhưng lại bị gia đình cậu ta phản đối và chính chàng trai cũng cảm thấy tủi thân vì mình yếu thế hơn .Kết quả là cô ta bỏ trở lại Nhật ,còn chàng ta thì dồn sức vào việc làm đạo diễn phim ,1 công việc mà cậu ta đã được cô gái ủng hộ rất nhiều .Sau 1 năm thì bộ phim về tình cổm 2 người được dựng thành phim và thành công vang dội .Thế là cậu ta dư tiền sang Nhật Bản gặp người yêu và .... không biết có cưới không nữa(vì trên phim chỉ đến cảnh hun nhau là hết )
    Banker đi làm đạo diễn hay cái nghề gì kiếm được nhiều tiền đi .Hi vọng sẽ đủ tiền qua Nhật cưới cô ta
    Theo tui thấy thì con gái Nhật bây giờ thực dụng lắm đấy .Không biết cô ta có còn chờ Banker không nữa .Hay đây chỉ là Kataomoi (tình đơn phương)
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn khi các bạn nghĩ đó là chuyện của chính mình tuy nhiên giờ đây thì mình chưa muốn khẳng định điều đó: của mình hay bạn mình thì đâu có sao, vấn đề ở chỗ đó là một câu chuyện có thật 100%.
    Những gợi ý mà các ban đưa ra đều rất hay đối với chàng trai nhưng mà giờ đây tình yêu trong họ chỉ là kỷ niệm..... họ đã có những con đường riêng cho cuộc đời mình. Dấu ấn về mối tình đầu của họ vẫn in đậm trong công việc cũng như những nếp sống hàng ngày. Tại sao họ lại không thể để tình yêu đó là kỷ niệm thơ mộng và dịu êm, là động lực cho những việc họ làm bây giờ.....
    Chàng trai đang cố gắng để một ngày nào đó sẽ đến được nước Nhật nhưng không phải với mục đích nối lại tình yêu xưa mà là để đén với mảnh đất mình yêu thương, mảnh đất đã đem đến cho mình một tình yêu không bao giờ có thể quên.....
  7. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thật là một câu chuyện lãng mạn nhưng lại không có được một kết thúc có hậu gì cả.Nhưng tui ủng hộ ý kiến của Kawamura ,nếu cảm thấy đó là một tình cảm có thể mình sẽ phải hối tiếc suốt đời thì mình phải làm tất cả để đạt được nó,để mình không phải hối hận khi nghĩ lại.
    Nếu đó là câu chuyện tình của Banker thì tui khuyên ông như vậy đấy.
    Chúc đạt được kết quả như ý.

    Kien vang
  8. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Giờ tìm lại được cái này mới biết là xít nữa thì CON có mẹ ghẻ là người Nhật.
    Tình yêu đất nước, con người, ngôn ngữ và văn hoá Nhật đã cho CON gặp BỐ, đã đưa con đến với những con người trong JC mà từ họ con học hỏi được nhiều điều, với họ một tình cảm con không thể diễn tả nổi. Cảm ơn tất cả.
    Đây là tình yêu của MỘT CÔ GÁI VIỆT JC
    CHúc cho mọi đôi yêu nhau đều mãn nguyện.
    Chúc cho BỐ với MẸ sớm hạnh phúc bên nhau.

    好きな,ff


    Till death us do part

  9. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Xuc động thật nhỉ.
    keizoku wa chikara nari!!!!
  10. Ramada

    Ramada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này cũng bình thường như chuyện tình của tôi vậy à.
    tomorrow is a newday

Chia sẻ trang này