1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI NHẬT RẤT..... SÒNG PHẲNG ?????

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Banker, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI NHẬT RẤT..... SÒNG PHẲNG ?????

    Không biết nhận định của tôi có đúng không, tôi tiếp xúc với người Nhật không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi có cảm nhận đó. Lần đầu tiên nói chuyện với một người Nhật là khi tôi đang học năm thứ hai đại học. Trước đó thì cũng chưa có hình dung gì cụ thể về con người NB. Anh chàng NB đi cùng tour có cái gì đó rất hài hước và dễ gần.... Bọn tôi nhanh chóng kết bạn..... Anh ta hết tiền Việt, tôi "bao" anh ta toàn bộ đoạn đường còn lại để đi thăm lăng tẩm (không có điểm đổi USD ở đấy...) Anh ta rất bối rối và anh ta giao hẹn sẽ trả tôi tất cả khi trở về khách sạn. Tôi gật cho qua chuyện, dân Việt mình rất galăng mà......Ấy thế mà buổi tối, anh ta tìm sang tận khách sạn tôi ở và thanh toán đầy đủ các khoản. Tôi đi ăn tối ở tiệm bún bò trên đường Lý Thường Kiệt cũng gặp anh ta ở đó, tôi lại mời..... Anh ta bối rối nhận lời. Sáng hôm sau, lại thấy anh ta gõ cửa phòng mời đi uống cà phê.... Tôi thấy ngạc nhiên và lạ lắm, rất khác kiểu cư xử ở VN..... Anh ta không muốn mắc nợ người lạ hay sao ây? Hay là tính cách sòng phẳng của họ???
    Khi học tiếng Nhật, mời thầy đi ăn đồ Việt. Thầy đi rất vui vẻ. Tuần sau lại thấy thấy rủ đi ăn đồ Nhật.....Ôi đến lúc này thì đã có thể có vài hình dung về người Nhật rồi. Ông thầy luôn cảm thấy bối rối khi học trò tặng quà dù chỉ là những món quà nhỏ để bộc lộ tình cảm thôi ấy mà..... Đến lớp học tiếng Anh, lại gặp một cô bé Nhật. Trên đường đi học về, xe đạp của cô bị hỏng. Gặp bạn cùng lớp chả lẽ lại bỏ qua, dừng xe và đem sửa hộ cô. Thế mà cô ta cứ cảm ơn suốt rồi một hôm cô mời đi ăn và nói là để cảm ơn??? Ôi trời chả lẽ tình cảm quí mến và sự giúp đỡ lại được chuyển đổi sang "dạ dày" ??? Hay thật.....
    Anh bạn Nhật gặp ở Huế khi nghe tôi kể qua mail là có bạn sang học ở OSAKA quê anh ta thì cử thúc giục tôi cho địa chỉ để đến giúp đỡ coi như hồi lại những gì tôi đã giúp anh ta ở Huế dù đã mấy năm qua rồi. Có thể đấy là sự nhiệt tình và tốt bụng nhưng nó vẫn hàm chứa tính sòng phẳng của họ. Rồi ông chủ dự án nơi bạn tôi làm việc đến từ NB nữa chứ. Ông ta nhờ bọn tôi tìm nhà hàng NB ở Hà Nội để đưa khách đi ăn, thế mà cứ áy náy cả tháng trời vì chưa "trả ơn" bọn tôi được.....
    Các bạn thấy thế nào? Tất nhiên những gì tôi đưa ra chỉ là điển hình nhưng phần nào phản ánh tính cách của họ? Bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy tham gia cùng tôi để tìm ra nét đặc trưng của người Nhật nhé..........
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa...người Nhật rất nguyên tắc , chu đáo và trách nhiệm.
    Một người quen của Ớt qua Nhật thi đấu, mọi vấn đề về ăn ở, đi lại BTC lo tất. Một hôm do sự nhầm lẫn nào đó mà vé đi tàu ko có cho VĐV kia. Họ bèn tất bất chạy đi mua, mặc dù VĐV kia đã nói , ko cần thiết ( đưa tiền tự đi về) nhưng họ nhất quyết ko chịu. Họ mua bằng được vé và đưa vđv đó ra tận bến tầu điện. Vì đó là trách nhiệm của họ nên họ ko thể nào quên được.
    Nếu mà BTC là người Hàn Quốc thì họ rất vui vẻ, sẵn sàng đưa tiền ( đưa dư tiền là đằng khác )cho VĐV kia tự về. Bởi vậy người Hàn Quốc rất dễ gần.

    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
    1/2 thổi về Quảng Nam thân thương-1/2 dành cho Đà Nẵng yêu dấu.
  3. vicki163

    vicki163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    vicki tôi đây có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với người Nhật. phải nói rằng họ sống rất nguyên tắc và khá kín tiếng. chính vì vậy nên họ không muốn có sự ràng buộc nào nhất là về mặt tiền bạc. dẫu biết rằng những người Việt nam như chúng ta luôn có sự phóng khoáng, nhưng họ luôn nghĩ rằng tất cả mọi người đều làm việc, và đồng tiền làm ra rất vất vả nên nhiều khi họ cảm thấy khó chịu khi nhận sự giúp đỡ liên quan đến tiền bạc. tôi được chính các nguời bạn Nhật bản nói rằng họ rất quý tinh thần làm việc và thích nụ cười của người Việt nam, họ sẵn sàng nhận mọi sự giúp đỡ của mọ người nhưng tất cả phải rõ ràng. họ cũng dễ gần đấy chứ bạn.
    vicki
  4. kawamura

    kawamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chứng kiến 1 việc hơi bất ngờ .Có lần tôi ở lại trường để ôn thi học kỳ .Trong đó có 1 cặp đang tìm hiểu nhau .(Bây giờ thì đã thành cặp rồi ).Vì định học từ sáng đến chiều nên chàng rất galăng đi mua đồ ăn trưa cho nàng .Khi chàng quay lại thì nàng rất vui vẻ cảm ơn và móc ví ra trả tiền ,chàng cũng vui vẻ nhận tiền .Tôi ngứa miệng mới chen vào hỏi sao mày không bao nàng bữa trưa ,ở VN các chàng trai đều sẽ bao bạn gái .Cả 2 chúng nó cùng cười và nói phải chia tiền ra trả chứ ,cả hai cùng nhận tiền từ gia đình mà .Chàng còn đế thêm là đáng lẽ nó phải đi baito(làm thêm) để có tiền bao nàng thì hay hơn .
    Tôi thấy cách nghĩ đó cũng đúng .Vì sao các chàng trai lại cứ phải trả tiền khi cả 2 đều không làm ra tiền, trong khi cả 2 đều được vui vẻ bên nhau và đã ăn ngon .Các bạn gái VN nghĩ thế nào nhỉ .
  5. vicki163

    vicki163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    này kawamura, như mình đây thích cái kiểu sòng phẳng của hai bạn đó. đây không phải là đặt nặng vấn đề tiền bạc mà là là người ta hiểu lẫn nhau đấy. phải không bạn.
    vicki

Chia sẻ trang này