Nào, hóng hớt cái



1. Sakura nở vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm. Thời gian này cũng đã có nơi có tuyết (hokkaido, nhưng vẫn hiếm). Nói chung, vào tầm cuối tháng 10 ở Tokyo thì chỉ hơi SE SE LẠNH, chủ yếu là ban đêm, ban ngày mặc áo sơ mi thoải mái => Chỉ cần thêm một cái áo khoác nhẹ là đc.
2. Chả có gì mà phải tránh, nghiện ngập, móc túi có đấy, nhưng hiếm lắm, chả có cơ hội gặp đâu

3. Nhiều nơi công cộng, tàu đi lại có ghi chú và hướng dẫn bằng tiếng Anh. Nhưng phải ở một thời gian mới hiểu được. Còn, nếu mới sang lần đầu, và ko biết tẹo nào tiếng Nhật thì tốt nhất nên ở nhà nếu không có ai dẫn đi (ở nhà cho nó lành

)
Một số điểm có thể đi được nếu có cơ hội:
1. Tháp Tokyo hoặc Roppongi Hills: Nơi để ngắm toàn bộ Tokyo từ trên cao
2. Akihabara: Nơi để mua đồ điện tử (cũ-mới), từ thượng vàng đến hạ cám
3. Disneyland: Công viên hoạt hình, những trò chơi cảm giác mạnh...
4. Ginza: Để biết khu phố thương mại đắt nhất thế giới nó như thế nào
5. Rainbow bridge và Odaiba Kaihin Park: chiếc cầu cầu vồng và khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh
6. Roppongi: Địa điểm của những quán bar và sản nhảy thâu đêm
7. Harajyuku: Vào thăm đền thời Minh trị (Meiji Jingu), rồi tạt qua
8. Shibuya: Xem khu Hachi-ko, địa điểm hẹn hò và tụ tập của giới thanh niên... chiêm ngưỡng những loại mẫu mốt từ đẹp long lanh, lóng lánh, đến kinh hoàng, kinh dị

9. ngoài ra còn Shijyuku, Meguro, Komakome, vân vân... hưk, có thời gian thì chỗ nào cũng nên ghé qua một tí, hihi
Ăn cái gì?
Tốt nhất là ăn đồ Nhật, mỗi hôm, mỗi bữa một loại khác nhau, thưởng thức hương vị văn hóa ẩm thực của Nhựt Bủn xem sao

Mua gì làm quà?
Oài, quan trọng là CÓ BAO NHIÊU XIỀN?
Chứ thiếu gì thứ để mua.
Còn, vừa có thể chọn lựa nhiều, vừa rẻ rẻ thì vào SHOP 100 YÊN, thích gì thì nhặt, keke
Thế nhỉ? Godluk nhé

