1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mext 2008 -1 năm dài chờ đợi

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Tieu_Kieu, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieu_Kieu

    Tieu_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Mext 2008 -1 năm dài chờ đợi

    Mình viết lại những gì đã trải qua trong việc apply học bổng mext để chia sẻ với các bạn.
    Quả thật không có học bổng nào xét duyệt lâu như thế, mọi kế hoạch cứ chờ, chờ, và chờ...

    1.Ý TƯỞNG DU HỌC HƠI MUỘN
    Đi làm hơn 1 năm, sang Nhật vài lần.Cái đất nước thật lạ, sang đến nơi chỉ muốn bay vèo về nhà, thế mà về nhà thì lại nhớ, nhìn hình chụp càng nhớ, lại thiết tha muốn quay lại.
    Chuyển việc. Vào một công ty 51% vốn nhà nước và nhăm nhe đến JDS (không biết rõ về MEXT)
    Một ngày nọ, chị bạn gửi cho một thông báo về MEXT scholarship.May quá còn một ít thời gian, thế là chạy...
    Hành trình làm hồ sơ một cách cuống cuồng thật là khổ sở.
    Thứ nhất là kế hoạch học tập (chưa có kế hoạch nên phải vắt óc ra nghĩ, rất may trong đầu mình khá nhiều ý tưởng nên cuối cùng cũng tòi ra được một plan khá hấp dẫn, phù hợp với công việc hiện tại, và nghe rất ích nước lợi nhà)
    Thứ hai là chọn trường.Hờ, mình có biết khỉ gì trường nào.Search google đại, thấy trường nào nổi nhất thì ghi nguyện vọng (nguyện vọng là ước muốn cơ mà, ai cấm mình mơ cao, mặc dù thầy giáo khuyên chọn trường nào xa xa vùng tokyo, ở quê càng tốt)
    Thứ 3 là tóm tắt cái luận văn ngày xưa.Thật tệ là mình quăng cái cuốn đấy ở nơi nào rồi, bản mềm cũng quăng hồi nào chẳng hay.Thế là về nhà, bắc thang trèo lên trần, lục lọi mãi, cuối cùng cũng có một bản (ko fải là bản final nhưng kệ, tốt rồi, ngồi tóm tắt thôi)
    Trần ai nhất là khám sức khoẻ.Thấy dân tình bẩu là đến phòng khám cho người ta chứng vào đấy là xong, nhưng tính mình rất NGUYÊN TẮC thành ra cứ đi đường thẳng.Và đi đường thẳng thì hơi bị lâu (ngộ nhỉ, thông thường đường thẳng nhanh hơn chứ nhỉ) Khi mình cầm được giấy chứng nhận sức khoẻ đủ đk du học thì chỉ còn 1 tiếng nữa là hết hạn gửi hồ sơ.Phi như bay ra bưu điện...
    À, mới nhớ ra một cái rất trần ai nữa là thư giới thiệu.Tìm nhà cô giáo xưa, chờ cô mãi mới gặp được.
    -Cô mà giới thiệu cho là hên lắm đấy-Cô giáo cười toe nói thế
    Mình cũng hy vọng vậy, công sức bỏ ra nhiều quá...
    Đến thư giới thiệu của sếp, quyết định cử đi dự tuyển của sếp.Oh, đến đây thì ta đành lộ ra cái ý ko tiếp tục cống hiến dài lâu ra thôi, nếu không thì làm sao có được mấy cái giấy kia.May mắn là sếp ký ngay.Ký xong thở dài vậy là cty sắp mất một THẠC SỸ
    Tất tần tật mọi thứ làm xong trong vòng mấy ngày.Một cách tự tin, mình móc hầu bao ra hơn 100k để gửi chuyển phát nhanh.
    Và chờ...
  2. NhatLang

    NhatLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày vào thăm lại box này, thấy câu hay quá nên vội comment. Chúc bạn tiếp tục giữ vững, nhân rộng cái ngay thẳng cho muôn người.
    Đời người mà không có sự ngay thẳng thì chẳng thấy được cái cần thấy.
  3. kienjapan

    kienjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chờ rồi thì kết quả thế nào rồi vậy bạn ?
    Mình nghe nói học bổng MEXT năm nay ngừng rồi có phải không ?
  4. miraihe

    miraihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Rose ơi Em có biết ở phương trời xa Mirai nhớ Em nhiều lắm không gọi điện cho Anh đi tối nào Anh cũng muốn nghe Em nói nhưng Anh không có tiền mua sim điện thoại khuyến mại như Em
  5. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Dừng đâu mà dừng, vẫn sang ầm ầm :D
  6. Tieu_Kieu

    Tieu_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    2.CHỜ ĐỢI
    Những ai không hiểu hết nỗi lòng của chờ đợi thì cứ thử apply một lần.
    Nhiều khi không hẳn cái mình chờ đợi quá cần thiết đến mức phải hao tâm tổn trí đến vậy, nhưng mình cần nó để quyết định các bước tiếp theo.
    Làm sao bạn có thể quyết định kết hôn/sinh con/nhảy việc vào khoảng giữa năm nay nếu đầu sang năm bạn sẽ đi du học?
    Trong bảng thông báo nói rằng kết quả sơ tuyển sẽ đăng công khai trên website nhưng hàng ngày vào web, mòn mỏi vẫn chẳng thấy đâu.Gọi đt thì họ trả lời rằng đợi có lịch thi rồi post lên luôn chứ không thông báo cái kết quả sơ tuyển kia nữa.
    Tính mình cũng hay quên nên bẵng đi một hôm nọ, sau chuyến công tác từ Nhật về,tình cờ thấy trên forum svvn các em dự tuyển bậc đại học thông báo cho nhau. Thế là mình vào web, và lấy được cái lịch thi.
    Đi thi vào đầu tháng 7, gồm 2 phần, viết và phỏng vấn.
    Đề thi viết khá đơn giản (nhất là đề tiếng Nhật)
    Còn phỏng vấn thì các bác hỏi đủ hết cả, trên trời dưới đất, cả văn chương thơ phú đến tình hình kinh tế, từ khủng hoảng đến lạm phát,...
    Nhất là tình hình đầu tư kém hiệu quả của các Tổng công ty-cái này gãi đúng chỗ ngứa, mỗi tội từ vựng nghèo nàn nên
    Và chờ...
    bắt đầu từ tháng 8 lại liên tục gọi ra ĐSQ.
    Thời gian này đang chán việc, và rảnh việc nữa, lại càng sốt ruột.
    Vẫn chờ...
  7. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Chờ thế này thì bình thường mà
    MEXT là học bổng CP Nhật, xiền nhiều, nên quy trình tuyển chặt chẽ và phía VN không có tiếng nói gì cả ( nhưng theo nguồn tin bí mật, hàng năm vẫn có 1 -2 chỉ tiêu ngoại giao là người của cơ quan Bộ Giáo Dục, tất nhiên các ứng viên này cũng rất giỏi, nhưng ý là kiểu gì đi chăng nữa thì vẫn đương nhiên là đỗ <--- nghe thôi nhé, ko khẳng định đâu, có điều xem danh sách thì đúng là thế thật :D)
    MEXT so với 1 số học bổng CP màu mỡ khác thì chờ thế là còn nhanh chán. Ví dụ so với ADS của ÚC hoặc VEF của Mỹ chẳng hạn
    1. MEXT theo đường Đại Sứ Quán Nhật tại VN thì thông báo thường vào khoảng tháng 3. Hạn nộp hồ sơ là trung tuần tháng 5. Tháng 7 hoặc tháng 8 là thi viết ( TA + TNHAT) + phỏng vấn tại ĐSQ. Sau đó những ai qua vòng này là lọt vào danh sách vàng rồi, chỉ là thời gian chờ để ĐSQ gửi danh sách đề nghị về Bộ Giáo Dục Nhật ra quyết định thôi, khoảng cuối tháng 2 năm sau đó là có kq ( thường là ăn tết xong). Thế là tổng cộng chưa đến 1 năm mà, vẫn còn ngắn chán
    2. MEXT nộp trực tiếp tới các trường ở Nhật thì nhanh hơn nhiều. Có hai mùa khai giảng ( tháng 4 và tháng 9). Ví dụ với tháng 9 nhập học thì khoảng tháng 12 là thông báo trên web của trường, tháng 2 hết hạn nộp hồ sơ, xét hồ sơ và phỏng vấn ngay sau đó, qua vòng trường là cũng lọt vào danh sách vàng rồi, chỉ ngồi chờ quyết định cuối cùng từ BỘ thôi ( chỉ là hình thức, thực ra qua vòng trường là 99% là ok, 1% còn lại là do trục trặc về hồ sơ, ví dụ bạn giả tạo hồ sơ chẳng hạn ...). Đến tháng 7 là có kết quả, đầu tháng 9 đã bay rồi. Vậy là chưa đến 9 tháng. Nhanh mà nhỉ?
    Chỉ có trường hợp của tớ chắc là siêu nhanh ( ăn may :D), MEXT mà từ lúc làm hồ sơ đến lúc bay có khoảng 2 tháng ( ở hiền gặp lành mừ :D)
  8. Tieu_Kieu

    Tieu_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Chờ thế này thì bình thường mà
    MEXT là học bổng CP Nhật, xiền nhiều, nên quy trình tuyển chặt chẽ và phía VN không có tiếng nói gì cả ( nhưng theo nguồn tin bí mật, hàng năm vẫn có 1 -2 chỉ tiêu ngoại giao là người của cơ quan Bộ Giáo Dục, tất nhiên các ứng viên này cũng rất giỏi, nhưng ý là kiểu gì đi chăng nữa thì vẫn đương nhiên là đỗ <--- nghe thôi nhé, ko khẳng định đâu, có điều xem danh sách thì đúng là thế thật :D)
    MEXT so với 1 số học bổng CP màu mỡ khác thì chờ thế là còn nhanh chán. Ví dụ so với ADS của ÚC hoặc VEF của Mỹ chẳng hạn
    1. MEXT theo đường Đại Sứ Quán Nhật tại VN thì thông báo thường vào khoảng tháng 3. Hạn nộp hồ sơ là trung tuần tháng 5. Tháng 7 hoặc tháng 8 là thi viết ( TA + TNHAT) + phỏng vấn tại ĐSQ. Sau đó những ai qua vòng này là lọt vào danh sách vàng rồi, chỉ là thời gian chờ để ĐSQ gửi danh sách đề nghị về Bộ Giáo Dục Nhật ra quyết định thôi, khoảng cuối tháng 2 năm sau đó là có kq ( thường là ăn tết xong). Thế là tổng cộng chưa đến 1 năm mà, vẫn còn ngắn chán
    2. MEXT nộp trực tiếp tới các trường ở Nhật thì nhanh hơn nhiều. Có hai mùa khai giảng ( tháng 4 và tháng 9). Ví dụ với tháng 9 nhập học thì khoảng tháng 12 là thông báo trên web của trường, tháng 2 hết hạn nộp hồ sơ, xét hồ sơ và phỏng vấn ngay sau đó, qua vòng trường là cũng lọt vào danh sách vàng rồi, chỉ ngồi chờ quyết định cuối cùng từ BỘ thôi ( chỉ là hình thức, thực ra qua vòng trường là 99% là ok, 1% còn lại là do trục trặc về hồ sơ, ví dụ bạn giả tạo hồ sơ chẳng hạn ...). Đến tháng 7 là có kết quả, đầu tháng 9 đã bay rồi. Vậy là chưa đến 9 tháng. Nhanh mà nhỉ?
    Chỉ có trường hợp của tớ chắc là siêu nhanh ( ăn may :D), MEXT mà từ lúc làm hồ sơ đến lúc bay có khoảng 2 tháng ( ở hiền gặp lành mừ :D)
    [/quote]
    Ấy, bác Mapgip nói thế là em ở ác nên fải chờ lâu thế
    Từ từ đến đoạn chờ đợi 2, chờ đợi 3 nữa cơ.Thấy các bác JDS đang than rầm trời bên box Duhoc, mà các bác ấy mới apply từ tháng 8 năm ngoái thôi.Em đây từ tháng 4 cơ
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Ấy, bác Mapgip nói thế là em ở ác nên fải chờ lâu thế
    Từ từ đến đoạn chờ đợi 2, chờ đợi 3 nữa cơ.Thấy các bác JDS đang than rầm trời bên box Duhoc, mà các bác ấy mới apply từ tháng 8 năm ngoái thôi.Em đây từ tháng 4 cơ
    [/quote]
    Đâu có, bạn cũng ở Hiền nhưng không Hiền bằng tớ, ở ác thì chờ mà không được gì cơ.
    Bạn nộp từ tháng 4, nhưng giờ đã sắp bay mà, đúng không? Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau là phải bay rồi để còn kịp nhập học.
    Còn các bạn JDS có kết quả nhưng vẫn chưa bay đâu, còn chán, còn ở VN mà, tháng 9 mới nhập học cơ :D
  10. Tieu_Kieu

    Tieu_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ấy, bác Mapgip nói thế là em ở ác nên fải chờ lâu thế
    Từ từ đến đoạn chờ đợi 2, chờ đợi 3 nữa cơ.Thấy các bác JDS đang than rầm trời bên box Duhoc, mà các bác ấy mới apply từ tháng 8 năm ngoái thôi.Em đây từ tháng 4 cơ
    [/quote]
    Đâu có, bạn cũng ở Hiền nhưng không Hiền bằng tớ, ở ác thì chờ mà không được gì cơ.
    Bạn nộp từ tháng 4, nhưng giờ đã sắp bay mà, đúng không? Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau là phải bay rồi để còn kịp nhập học.
    Còn các bạn JDS có kết quả nhưng vẫn chưa bay đâu, còn chán, còn ở VN mà, tháng 9 mới nhập học cơ :D
    [/quote]
    Ko bác ạ, em đăng ký đợt tháng 10 cơ, thế mới ngồi rảnh rang thế này, chứ các bác bay tháng 4 thì giờ này đang vắt chân lên cổ mà chạy thủ tục, vì mới vừa có thông báo chính thức thôi.
    Bác Mapgip đang ở đâu thế nhỉ?có ở tokyo ko?

Chia sẻ trang này