1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12 tiếng bên nhau - mệt rã rời nhưng vui dã man (tường thuật bữa ăn uống tại nhà hàng ET)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ngo_Bung_new, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    12 tiếng bên nhau - mệt rã rời nhưng vui dã man (tường thuật bữa ăn uống tại nhà hàng ET)

    Khiếp, mệt dã man luôn vì hôm nay gần 12 tiếng đồng hồ cười nói, hò hét với 13 Jcers nữa nhưng mà vì Ngobung đã chót nhận làm thư kí các cuộc họp của JC nên đành phải thức thêm 1 chút để kể chuyện cho mọi người nghe
    - Bắt đầu 10h: Vịt sợ bà là người đến nhà hàng sớm nhất ( hi hi vì ET restaurant đặt tại nhà hắn mà). Tiếp theo, danh sách thành viên đi ăn ở nhà hàng (xếp thứ tự theo thời điểm có mặt): Không sâu răng, Akai_usagi - Ngo Bung - Shimizu_hn, Mít ướt - ETkodomo - Kowai pig - và em gái (1 đầu bếp hạng nặng hôm nay đấy) - Batistava, Banker, Kiến vàng,Grain of sain - và em họ Sau màn đóng góp là đến màn ai làm việc của người đấy
    - Trong lúc chị Et, Akai, khongsaurang và Batistava đi chợ ở...siêu thị Seiyu thì ở nhà anh Banker + Kowai pig + chị Shimizu + ngobung làm một chiếu bạc Hì hì, vì mải mê cờ bạc nên không để ý mấy người kia làm việc gì. Anh Banker bị bét mấy ván liền nên toàn phải chịu hình phạt đắp chăn bông nhà Vịt Nóng cũng phải chịu. Đến lượt chị Pig thua, phải đắp chăn chung với anh Bank thì bùng (ăn gian quá), tạm tan chiếu bạc.
    - Khi mọi người đi chợ về, trên gác lại lập chiếu bạc. Ngobung mải ăn 'okane' quá nên cũng không biết mọi người làm gì dưới bếp Chỉ biết là món khai vị là món "mầm đá" Hic, không hiểu các đầu bếp tỉ mẩn, bày biện, nấu nhiều món gì dưới bếp mà tới tận 3h chiều mới được thấy mặt các món. (ai ở dưới bếp từ đầu đến cuối thì kể cho mọi người nghe với nhá)
    - Bữa tiệc bắt đầu Chùi ui, bao nhiêu là món ăn Nhật trông cực kì hấp dẫn, cực kì bắt mắt, cực kì nihonteki. Nhưng mà mấy cái món đấy tên là gì thì ngobung cũng chẳng nhớ nữa. Mọi người yên tâm sẽ có ảnh chụp từng món ăn, với tên đấy đủ cụ thể cho mọi người xem. A lại còn có cả Osake với trà của Nhật (gifts from ET chan và Pig chan). quá ư là ngon, là nhiều thứ. Đói là thế mà ăn được có một tẹo mọi người đã kêu no quá rồi. Lại còn cả 2 quả dưa hấu, không còn bụng để xử lý nữa đành gửi lại tủ lạnh nhà Vịt.
    - Ăn xong là khoảng 4 rưỡi, dọn dẹp xong xuôi mới tới màn... giới thiệu nick có thực mới vực được đạo mà
    - 5h hơn rủ nhau đi dạo mát, ngồi trước cửa nhà hát lớn và ăn kem Tràng Tiền (đi một lúc là mọi người lại thấy có nhu cầu muốn ăn mà) Tài trợ cho bữa kem là nhà tỉ phú Banker
    - 6h đi hát karaoke, 3 tiếng đồng hồ hò hét, gào thét cuối cùng phải đi về. thôi em mệt quá rồi, không còn sức kể tỉ mỉ nữa. Ai giúp em nhé.
    - Tóm lại là 1 chút đóng góp + 1 chút tài trợ của chị ET và anh Banker + tài nghệ nấu món ăn Nhật của đầu bếp ET và các đàn em = 14 JCers đã làm cho buổi vui chơi hôm nay totemo tanoshii ( đến nỗi mà về nhà ba em phải kêu là đi kĩ quá, nhiều quá vì tuần nào cũng JC, nhưng mà tuần sau JC mình có kế hoạch gì không nhỉ, em lại đi tiếp
    Thôi em đã hoàn thành xong nhiệm vụ của một thư kí. Em xin hết và đi ngủ ạ

    ------------------------------------
  2. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui,sao mà nghe hấp dẫn thế không biết?Thảo nào thấy dân làng đi chơi 12 tiếng về,mà chui ngay vào net rùi mới thấy chào để đi tắm rửa,hihi.
    PS: NgoBung ơi,bao giờ chị có cơ hội tham gia offline với JC thì cho chị ké một chân cờ bạc với nhé.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    chị luna nhất định là phải tréo cánh với em nhá , hôm nay em ko tìm đc đối tác nên đành làm quân sư cho bung ( vẫn thua ) hehe.. nhưng ma ai ma chéo cánh với em thì chỉ có thắng trở lên thui ...
    ...............................................................

    ...............................................................
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Vì anh Batis quân sư cho em nên em mới bị thua, hic, GÓ ơi, Pig ơi, hôm nào chơi lại cho em gỡ nhé.
    Chị Luna mau về đây đi để còn lập hội cờ bạc
    ------------------------------------
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, buổi tiệc chán phèo, chẳng có gì hay cả (Trùi ui, trùi ui, không được tham gia rồi, hik hik, tức wá !!) Cái này không phải tớ dỗi mà nói thế đâu, tớ nói thật đấy (Grrrrrrrrrrr... khỉ thật) Mấy cái món Nhật đấy tớ ăn hoài à (hik, mấy năm rồi chưa được đụng đến món nào, hu hu...) Lại còn đến đấy đánh bạc nữa chứ, JC hư quá đi thôi (ôi chao, sao tự nhiên ngứa ngáy chân tay thế này) Thôi, chê nhiều quá sợ mọi người lại tự ái [​IMG]
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?.. ?Z?Z?Y?-?の幸?>?,' 追?"?
    LPVNclub
  6. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, tiếc quá. Bác ET sao ko chịu nghe điện thoại cơ chứ. Tiếc quá, tiếc quá
    Je pense, donc je suis
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tong kết: đói ( suýt hạ đường huyết ) ---> no ----> vui -----> mệt
  8. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, em Ngố kể chuyện đi chơi vui mà cứ như là phải đi lao động công íc ấy .
    - 6h đi hát karaoke, 3 tiếng đồng hồ hò hét, gào thét cuối cùng phải đi về. thôi em mệt quá rồi, không còn sức kể tỉ mỉ nữa. Ai giúp em nhé.
    Quả này nghe có vẻ khủng khiếp phết nhỉ.
    Mà ET bé con nhớ upload ảnh lên nhé, để cả nhà biết mặt các thành viên tích cực + những nhà thường xuyên tài trợ cho JC, .
    huttid-?,???き
    Được huttid sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 05/08/2002
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hừm, em Ngô ơi, có cái đoạn hay nhất thì em không kể...anh sẽ cho em phục thù, nhưng mà này lần sau lau nhà cho sạch sạch vào nhé..hehhe
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    kekeke...cho Ớtchi một chân cờ bạc đi
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.

Chia sẻ trang này