1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc không biết hỏi ai???

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi cancer, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Thắc mắc không biết hỏi ai???

    Chào các bạn của JC.
    Mình có một thắc mắc mà muốn nhờ các bạn giải đáp hộ.
    Hôm trước mình có đọc trên báo, thấy họ có đề cập đến một "điển tích" (nếu có thể gọi được như vậy): có hai chàng võ sĩ kendo hay sumo gì đó (mình không nhớ rõ) hẹn gặp nhau dưới gốc cây anh đào vào mùa hoa anh đào sang năm.
    Trong báo họ chỉ đề cập đến đó, mình không rõ là "điển tích" này đầu đuôi như thế nào và ý nghĩa của câu chuyện mà người Nhật muốn gửi gắm vào câu chuyện này.
    Các bạn có thể giải thích cho mình được không?
    Cảm ơn nhiều.



    After all, tomorrow is another day
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, kendo là nghệ thuật kiếm đạo của Nhật Bản, tớ chưa nghe nói đến võ sĩ kendo bao giờ. Tuy nhiên muốn trở thành Samurai thì ai cũng phải học kendo.
    ko biết họ hẹn nhau để làm gì nhỉ? tớ nghĩ có lẽ là để thanh toán nợ nần . Hoa anh đào là một loài hoa đặc trưng của Nhật Bản và mang rất nhiều ý nghĩa. Đó là một loài hoa sớm nở tối tàn, mỗi năm chỉ nở 1 lần vào tháng tư và chỉ sau 1 or 2 tuần là hoa bắt đầu tàn. Hoa anh đào tượng trưng cho một sự khởi đầu may mắn. ( các trường học ở Nhật Bản đều khai giảng vào tháng 4, và các sinh viên tốt nghiệp cũng bắt đầu đi làm từ tháng tư. ) Chính vì vậy mà các Samurai quan niệm cái chết vinh quang nhất là chết ở trên chiến trường, tiếp theo là chết trong mùa hoa anh đào nở, bởi vì họ tin rằng sau đó một kiếp sống khác tốt đẹp hơn sẽ bắt đầu.
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    hì, kendo đúng là nghệ thuật kiếm đạo của Nhật Bản, nhưng về việc bạn nói không có võ sĩ kendo thì mình không tán thành lắm.
    nhưng không lẽ câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi à?
    mình không tin.

    After all, tomorrow is another day
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tabun ne! uh, có lẽ có kiếm đạo thì chắc là có võ sĩ kiếm đạo. tuy nhiên tớ chưa từng nghe thấy có võ sĩ kiếm đạo bao giờ cả. tớ xem phim thì hầu hết những người biết kendo đều là các võ sĩ Samurai. Tuy nhiên đó là khi còn Samurai, bây giờ tuy chẳng còn Samurai nữa nhưng vẫn có người biết kiếm đạo. Nhưng họ chỉ học để biết hoặc để biểu diễn thôi nên ko thể gọi đó là võ sĩ được.
    " điển tích " bạn đưa ra chỉ vẹn vẻn là " có 2 chàng võ sĩ hẹn gặp nhau dưới gốc cây hoa anh đào vào mùa anh đào sang năm " . tớ chỉ biết về hoa anh có vậy nên cũng chỉ có thể giải thích đơn giản như vậy thôi. Bạn thử tìm lại tờ báo đó xem người ta có viết thêm gì nữa ko?
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で
  5. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Caner không tin thì ngửi ... ông Lê Nin..
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cancer này,
    Hôm nay vừa xem báo sinh viên thấy nó cũng nhắc tới cái tích này nhưng chỉ vài câu thôi. Theo mình hiểu thì là có 2 anh chàng Samurai cùng hẹn nhau dưới gốc anh đào nở năm sau, sau khi công thành danh toại, áo gấm mới trở về làng. Có lẽ không phải là trả thù nhau như Mít nói đâu. Ôi tóm lại là tớ chỉ đoán mơ hồ thế thôi.
    ------------------------------------

    Love in your heart is not put there to stay.
    Love is not love till you give it away.


    Sao không là mãi mãi?
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mãi mà không có được câu trả lời chính xác à?

    After all, tomorrow is another day
  8. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Samurai mà hẹn nhau dưới gốc cây thì chỉ có đánh nhau chứ còn gì nữa. Chẳng qua đến đấy chết cho... đẹp
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?.. ?Z?Z?Y?-?の幸?>?,' 追?"?
    JC News

Chia sẻ trang này