1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thỉnh thoảng cũng có niềm vui nho nhỏ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Haruyama, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng có niềm vui nho nhỏ...

    Tôi thấy topic than thở của KSR đắt hàng quá. Đắt cả đối với người viết và người đọc. ..."Tự nhiên thấy lo lo...lắng". Nguy quá, JCers ở VN mà buồn nhiều như vậy thì JCers đang không ở VN, cô đơn thì còn buồn đến mức nào. .び-""""""!!!
    Nhưng thôi, cũng nên tìm những niềm vui nho nhỏ chứ nhỉ, nghĩ vậy nên tôi mở topic này với niềm tin là topic này sẽ "đắt hàng" hơn nhiều so với topic của KSR (anh hi vọng Răng cũng đồng tình với anh).
    Mở hàng nhé. Vừa rồi tôi chạy ra ,ff"f<kiếm bữa trưa, chợt thấy trong dãy đồ uống hộp giấy có dòng chữ quen quen. Gì thế này...Sinh tố...Vội nhặt ngay một hộp.
    Tự nhiên thấy vui vui

    Haruyama
  2. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em mở hàng này. Đảm bảo đắt khách.
    Hôm qua về quê thăm bà ngoại. Gần 1 tháng không gặp bà. Về ăn cơm với bà, nói chuyện cùng bà cảm thấy ấm cúng và nhẹ lòng.
    Tự nhiên thấy vui vui.
  3. Sandro

    Sandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người vui vẻ, thoải mái là tự nhiên em thấy vui vui rồi, hé hé ..
    ________________________________________________
    [​IMG] [​IMG]
  4. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, không biết người lấy than thở làm vui như em thì nên tham gia chuyên mục nào đây nhỉ. Khờ khờ khờ khờ.........
    The death is the beginning
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    từ tuần này trở đi bọn em chỉ phải học tuần 3 buổi, thứ 4,5,6...sướng quá
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で
  6. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Từ thứ 3 này 22/10, mình đã được báo cáo trực tiếp trong phòng seminar của lab. Cực nhưng sướng quá đi thôi vì mình đã có một chỗ đứng đàng hoàng trong lab, không còn bị coi là người ngoài ngồi xem người ta báo cáo
    AONITI
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Aoniti nhé
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で
  8. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Aoniti đang học ở đâu vậy. Thế em vào cái lab đấy từ bao giờ mà bây giờ mới được sắp lịch báo cáo.
    Chuc mừng em nhé!?"?,O?<?,??'張?,<?z!!!
    Haruyama
  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cho em vui lây với bác aoniti một tí nào. Khi nào bác về đây em mời bác đi uống bia nhá.
    Nothing last forever, even this !!!
  10. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Haruyama và mọi người. Cảm ơn cả nhà đã cùng chia vui với Aoniti. Aoniti đang học tại trường ?>??-??s信大学,?>?子工学?', là ?"究?"Y từ tháng 4/2002. Sẽ vào 大学?T? vào tháng 4/2003. Còn anh Haruyama đang học ở đâu thế?
    Hôm nay lại có chuyện vui để chia sẻ cùng mọi người. Aoniti đi làm ?f??,??f^ được tăng lương Bao nhiêu ư?? Bí mật Ôi, ước gì ngày nào cũng được tăng lương
    AONITI

Chia sẻ trang này