1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Genkan

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Tiền sảnh nằm ngay trong cửa chính của một ngôi nhà Nhật được gọi là Genkan. Nhà cửa xây theo kiểu truyền thống thì có Genkan tương đối trang trọng và bạn nen theo một nghi thức nhất định khi đi vào bên trong. Trước tiên bạn đứng ở bên ngoài và chào một cách lễ phép để thông báo về sự có mặt của bạn, sau đó, bạn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ngoài và bước lên trên nền đất nện ( tataki ) được đắp bằng với mặt đất. Người sống trong ngôi nhà đó sẽ ra một căn phòng trống nhỏ đối diện với tataki để chào đón bạn. Nếu chủ nhà mời bạn vào trong bạn nên tháo giày ra, rồi bước lên bục gỗ ( shikidai ). Bây giờ thì bạn có thể bước vào trong nhà, đến phòng dành riêng cho khách.

    Genkan được xây dựng trên ranh giới tâm lý nằm giữa bên trong căn nhà và thế giới bên ngoài. Nó cũng là một phần rất quan trọng của bất cứ ngôi nhà Nhật nào, vì người Nhật không mang giày vào trong nhà nên cần có chỗ để cởi chúng ra. Những căn hộ và chung cư chắc chắn cũng phải làm một genkan thường với cách thiết kế đơn giản hơn,

    Từ genkan trước tiên được dùng cho cửa vào một Thiền Viện. Từ này được viết bằng 2 chữ Hán " HUYỀN QUAN ", có nghĩa là " lối vào nơi huyền diệu ". Điều này ngụ ý rằng sau khi người nào đã bước qua cửa là đang bắt đầu thế giới tu luyện Thiêng nghiêm khắc. Genkan của viện có ý nghĩa rất quan trọng đối với các thực tập sinh - đó là bước đầu tiên của họ khi tiến vào thế giới Thiền.

    Vào khoảng thế kỷ 17, giới võ sĩ Nhật bắt đầu xây dựng tiền sảnh ở lối vào nhà của họ, có đủ cả shikadai ( bục gỗ ). Họ gọi tiền sảnh của họ là genkan, theo cách gọi của Thiền Viện. Chẳng bao lâu sau, các thương gia giàu có cũng xây dựng genkan, và tập tục này đã lan rộng ra dân thường.

    Ngày nay, thậm chí genkan có thể được xem là phần trang trọng nhất của ngôi nhà, một nơi thoát hẳn cảnh ồn ào của cuộc sống hàng ngày. Genkan la ranh giới của bên trong ngôi nhà và thế giới bên ngoài. Nó tiêu biểu cho hình ảnh của ngôi nhà đối với khách. Đó là lý do tại sao bạn thường thấy cửa được trang hoàng, thường là hoa hoặc vật trang trí gì đó.

    Genkan là một nơi truyền thống. Người nào từ đám tang về thì không được vào nhà cho đến khi họ tự rắc muối lên người ở phía ngoài ngôi nhà, một nghi thức tẩy uế cổ xưa.

    Có những tập tục bạn phải theo khi sử dụng nơi quan trọng này. Chẳng hạn trước khi bước vào genkan của ai đó, bạn nên bỏ nón và áo choàng ra và phải sửa soạn quần áo cho chỉnh tề. Khi đã ở bên trong genkan bạn phải tháo giày ra, đặt giày về một phía ( chứ đừng để ở giữa ) trên nền đất gần bục gỗ, mũi giày phải hướng về phía cửa. Làm như vậy là tỏ ra tôn trọng nghi thức genkan

    ( Theo Nipponia số 20/2002 )

    No man no cry, No woman no laughter
  2. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1
    Thêm tí nữa ...
    Lưu ý, không được giẫm chân lên Genkan khi vào nhà 1 người Nhật . Vì như thế có nghĩa là bạn đã giẫm lên đầu người chủ của ngôi nhà đó ! Tui đã bị vụ này 1 lần rồi ...nên nhớ tới ... chết! Lúc đó bà vợ ông ta bảo tui phải ra khỏi nhà, và vào lại từ đầu cho đúng lễ nghĩa ... miệng thì chỉ biết xin lỗi rối rít
    Nippon-jin te, Daikirai~!
  3. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Kintaro ơi, giải thích kỹ dùm anh, tại sao".. không được dẫm chân nên genkan..."? Theo như anh đọc bài của Mít, genkan là phần không gian ngay sau cửa ra vào, nơi đón khách... tóm lại là một không gian, làm sao lại "dẫm chân" lên được? Phải chăng genkan là một vật gì đó ở dưới đất? Anh không co nhiều dịp đến nhà người Nhật chơi nên không biết. Giải đáp dùm anh nhé.
    Mà anh hiểu tại sao em lấy nick là Kintaro rồi nhé. Hôm qua anh xem TV có chương trình Kintaro zanken, chắc em thần tượng cái anh chàng đấy a?Nhưng anh thấy chương trình ấy khó mà cười được. Gì mà, con gái zanken mà thua là phải...fuku wo nugu????
    Haruyama
    Được Haruyama sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 08/11/2002
  4. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1
    Ừa, Kintaro nói hơi thiếu . Đó là không nên giẫm lên bậu cửa, nơi ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và thế giới riêng tư của người Nhật . Hay nói túm lại là nơi ngăn cách giữa cửa ngoài và ngỏ vào Genkan ! À, mà sao anh khôn quá vậy ? Chưa chi đã đòi làm anh người ta rồi! Không chịu đâu à nha!
    Nippon-jin te, Daikirai~!
  5. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, thế làm đồng chí có được không vậy hả bác Kintaro. Mà bác nào có cái ảnh post lên một cái, em chậm hiểu mãi chẳng hình dung ra được mấy cái các bác miêu tả thế nào cả. Hic hic.
    The death is the beginning
  6. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1

    Kino no Watashi ga shinda
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, có cả ảnh hình to rõ ràng thế này cơ à. Thế là chẳng còn ai thắc mắc được gì nữa rồi nhá. Xin tặng bác Kintaro một tràng vỗ tay. < Đáng ra là vote mấy cái sao cơ, nhưng chả hiểu phần đó đã hoạt động chưa không biết>
    Nothing last forever, even this !!!

Chia sẻ trang này