1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tường thuật buổi đi chơi với Stinger 24/11- nhiều chuyện JCer chưa bao giờ được chứng kiến

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tường thuật buổi đi chơi với Stinger 24/11- nhiều chuyện JCer chưa bao giờ được chứng kiến

    MÀN 1: BỮA SÁNG

    chị ET hẹn 8h30' có mặt, 8h35' em đến nơi thấy có mỗi bé Răng, ko biết ngồi đấy từ bao giờ. mà chị ET ơi, em thấy anh Răng lần nào đến nhà chị cũng chỉ ngồi mỗi cái vị trí ấy, cái ghế ấy thôi á, nếu sau này cái ghế đấy nhà chị có bị làm sao thì chị nhớ phải hỏi anh ấy đầu tiên nhá

    2' sau Bung đến. Vừa ngồi được một lúc, ăn xong cái bánh dày quá hạn nhà chị Pig thì nhân vật chính của chúng ta - Stinger gọi điện đến. Khoảng 5 phút sau, Stinger xuất hiện trước cửa nhà ET. Hoàn toàn trái ngược với sự tưởng tượng của chị Pig ( tưởng Stinger là một ông già suốt ngày chỉ biết lọ mọ bên cái máy tính ), Stinger của chúng ta còn rất trẻ, đẹp trai hay ko thì em ko biết vì tóc của Stinger che hết rồi nên chả nhìn ra cái gì cả. có khi tóc của Stinger còn dài hơn cả tóc em ý nhỉ??? mà Stinger hiền lắm nhé, nghe cái giọng cười đã thấy hiền rồi áSau đó chị Shimizu, con Vịt béo mới đến. Đến sau cùng là Batis, do tối hôm trước AC thắng Milan, sướng quá ngủ ko còn biết trời đất gì nữa. chị Akay , cụ Banker co bận việc gia đình nên ko đi được với JC, chị Aka thì mãi đến màn sau mới xuất hiện.

    Vậy là đội quân gồm 10 chiến sĩ của JC nhằm quán Bún Thang Cầu Gỗ thẳng tiến. nhưng cái sự ăn của JC vốn rất là gian truân nên do quán bún thang lúc đó đông quá, ko đủ chứa thêm 10 người nữa nên JC lại phải vòng ra Thi Sách để ăn bún riêu.
    Sau khi tiêu diệt gọn 10 bát bún riêu, chị ET và Stinger quay về nhà lấy máy ảnh, còn lại tất cả mọi người đi đến là Cafe Mai.

    Chết, em lại quên mất cái chuyện quan trọng nhất là quà của Stinger. Cả JC mong Stinger thì ít, mong quà của Stinger thì nhiều nên lúc vừa đến nhà chị ET, thấy Sting đi người ko vào chị Pig đã phải hỏi ngay là " em có quà hay ko? ko có thì mời em đi về!! ". Mọi người có biết quà của Sting là gì ko? STINGER TẶNG MÕI JCER MỘT CÁI ÁO THUN IN HÌNH LOGO CỦA JC NHÁ !! hơi bị đẹp á, chả ai có đâu. muốn biết mặt mũi cái áo đó thế nào ( cả mặt mũi của Sting nữa ), mọi người chở Sting post ảnh lên nhá.

    Em xin tiếp tục đoạn ở Cafe Mai. Mọi người ngồi ở Cafe Mai được một lúc thì miu miu xuất hiện. Nhưng miu miu chỉ ngồi được một lúc thì nằng nặc đòi về, nhất định ko đi tiếp cùng JC. đấy là do miu miu đấy nhá, lần này đừng có mà kêu ca là ko được đi cùng JC nữa nhá.

    MÀN 2: KARAOKE

    Sau khi chụp ảnh bét nhè ở Cafe Mai ( tội gì, digital mà Stinger nhỉ ) , mọi người kéo nhau đi Karaoke. Thật chẳng ai như JC, mới sáng ra, nhà người ta mới ngủ dậy đã đến hò hét. 2 sát thủ Karaoke là Batis và " Lam Tùng không sâu răng " được dịp trổ tài. Hôm qua anh Batis còn hát bài gì bằng tiếng Pháp làm cả nhả há hốc mồm ra nghe, chả hiểu gì. kiểu này cậy cả JC, chả ai biết tiếng Pháp - không biết tiếng Nhật như mình nên có hát sai nửa bài cũng chả ai biết đây mà. Rất tiếc hôm nay ko hát ở chỗ Ngoại Thương nên em Bung ( Bung ơi Bung gọi mít là chị nhờ ) ko phục vụ cả nhà bài Người giáo viên nhân dân được. mà em Bung về xem lại thế nào đi nhá, sắp thành giáo viên đến nơi rồi mà 5 điều Bác Hồ dạy cũng ko thuộc. Stinger hát cũng hay lắm á, toàn song cả với cả chị ET thôi, làm cả nhà sởn hết cả gai ốc vì choáng. tiếc là ko có mấy bài Rock chứ ko Stinger cũng biểu diễn cho cả nhà xem rồi đấy, nhờ Sting nhờ.


    MÀN 3: BỮA TRƯA - PIG BỊ SỐC THUỐC

    Karaoke đang đến hồi cao trào thì anh Vịt phải về để ăn tiệc sinh nhật cùng gia đình. Em cũng chả biết lúc đó là mấy giờ nữa nhưng đến khi ai cũng bị kiến bò bụng , mọi người mới chịu rời khỏi phòng karaoke để đi ăn bún ngan ở Hai Bà Trưng. Batis bận việc gì đó nên cũng phải đi về. chị Aka lúc đó cũng vừa kịp đến.
    Đến đây mới diễn ra một chuyện mà cả JC ( trừ chị ET và em Hường ra ) chưa ai được chứng kiến: PIG BỊ ĐAU BỤNG. ôi cái dạ dày của chị Pig, ai cũng nghĩ đó là cái dạ dày vô địch rồi, chả bao giờ bị làm sao cả, thế mà hôm nay lại dở chứng thì đúng là chuyện lạ. Thế là mặc cho bao nhiêu ngan béo, vịt béo bày trước mặt, Pig nhà ta vẫn ngồi ôm bụng mặt nhăn nhó. Cả nhà nhìn chị Pig mà ko biết làm thế nào, chỉ còn biết ngồi ăn hộ phần chị Pig cho đỡ phí. Con Vịt béo, sau khi ăn uống no say vẫn ở nhà, do đã trót đóng tiền ăn trưa chị ET nên vẫn mò đến ăn. vừa nhìn thấy chị Pig ôm bụng, Vịt đã phán ngay cho một câu " hay là chị ấy bị giun quấy ?? ". Cuối cùng thấy chị Pig ko chịu nổi được nữa, em và anh Vịt đành phải đưa chị Pig về nhà. Đi đến giữa đường thì Pig lịm đi, chả biết mình là ai, đang ở đâu nữa. Khó khăn lắm em và anh Vịt mới dìu được chị ý vào nhà. nhà lại chả có ai, có mỗi em Chibi nên em phải đi pha nước gừng, lấy chăn xoa dầu cho Pig ( đấy, tận tình với chị ý đến thế mà lúc sau chị ý còn suýt cho em xuống giếng đấy ). Chị Pig nhà ta run bần bật như người bị sốt rét ( nguyên văn lời chị ET ) , liên tục mê sảng, gọi tên chị ET, vậy là chị ET cùng cả nhà phải rồng rắn kéo nhau về xem Pig bị làm sao. ( lúc này ai có thù ghét với chị Pig thì tha hồ đến mà trả thù, vì lúc này chị ý ko biết cái gì đâu. Stinger bảo nếu thế thì phải đông người đến trả thù lắm đấy, chị Pig nhờ )
    Về đến nhà, 2 cái chăn 37 độ là chị ET và em Bung đã vào nằm cạnh để sưởi ấm rồi mà Pig vẫn ko hết lạnh. giá mà có cái chăn ( hâm ) tỉ độ Banker thì tốt biết mấy.

    Nguyên nhân cơn " sốt rét " của chị Pig là do uống thuốc đau bụng quá liều.

    Lúc sau thấy Pig có vẻ đỡ hơn nên cả nhà tiếp tục kép nhau đi ném lon, cử em Hường ở nhà trông chừng chị Pig. Lúc đó em Kiến kềnh cũng vừa xuất hiện

    Do hôm nay là chủ nhật, Starbowl rất đông khách nên 5 người của JC phải dùng chung một làn ném. Em ko chơi ném lon bao giờ nên ko biết tường thuật thế nào cả. với cả lúc đó em và chị Shimizu còn phải đi ăn caramen nên ko biết ai được nhiều điểm nhất. Sắp ném lon xong thì Banker xuất hiện với một túi bánh gai ( ko to lắm ). chả hiểu có phải cụ Banker già rồi nên mắt kém hay sao mà cả Starbowl có mỗi một chỗ để ném lon mà cụ tìm năm lần bảy lượt mới thấy JC.

    Ném lon xong cả nhà bàn nhau xem ko hiểu giờ Pig thế nào, đang định mua quan tài về cho Pig thì nhận được tin là Pig tỉnh rồi. ( hic, lúc trước em Chibi bảo lần trước chị Pig bị thế này phải nằm liệt giường liệt chiếu 2,3 ngày mới dậy được, em đang mừng tưởng được yên ổn vài hôm, nào ngờ Pig lại tỉnh ngay mới chết chứ ) Vậy là cả nhà vội phóng về nhà nhưng Pig đã ko còn ở đó nữa. Hoá ra Pig vừa tỉnh dậy đã vội vàng đi dạy thêm. Pig này đọc tiếng Anh toàn " top of the Heo" ( top of the Hell ) với American sờ tai " ( American Style ) thế mà cũng đi dạy được TA mới sợ chứ. chị ET gọi điện hỏi thăm tình hình Pig, Pig hứa sẽ khao cả nhà bữa tối, cái gì cũng được miễn là cả nhà ko ai từ chối. Lúc này chỉ còn Vịt, Răng, Kiến, chị Shimizu, em và chị ET. Bung, chị Aka, anh Banker và Sting đều phải đi về.

    MÀN 4: BỮA TỐI

    Chả mấy khi Pig hào phóng thế, nên cả nhà lại nhằm bắp trần Hàng Buồm thẳng tiến. Vừa ăn mọi người vừa tưởng tượng ko biết JC 50 năm nữa thế nào, ko biết lấy chồng lấy vợ hết chưa? chưa ăn xong bắp trần mọi người đã tính đến chuyện ăn xôi ở Nguyễn Hữu Huân , đúng là tinh thần JC có khác. Đang ăn thì Stinger gọi điện đến xem mọi người ở đâu để đi tiếp cùng mọi người. 20 phút sau Stinger mới lò dò tới. được chị Pig mời ăn bắp trần nên Sting vui vẻ ăn ngay, hí hửng tưởng sắp được ăn một cái " BẮP NGÔ ", nào ngờ đến khi người ta bưng ra một bát toàn thịt bò mới biết đấy là " BẮP BÒ "

    Ăn xong cả nhà lại kéo nhau đi cà phê cà pháo ( sành điệu nhờ ), lại chụp ảnh, lại cười đến thắt cả ruột. hơn 10h mới chịu đi về.

    đưa chị ET về, em phóng như bay về nhà, đến nỗi rẽ vào ngõ mà không nhận ra cả mẹ mình đứng ở đầu ngõ đợi mình về. mẹ em cứ thắc mắc sáng ra chưa mở mắt đã ko thấy mặt mũi đâu rồi!

    bài tường thuật đến đây xin hết. chẳng qua hôm qua em có nhiều duyên nợ với chị Pig quá nên mạn phép tường thuật lên đây, kẻo người khác tường thuật thì ko hiểu hết được nỗi lòng của em. mọi người ( nhất là em BUng ) đừng có nhân cơ hội
    này mà bắt em post nữa nhé. thân ái chào mọi người



    No man no cry, No woman no laughter
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Em đã upload tất cả ảnh lên album của JC rồi. Mọi người vào xem nhá.
    Hôm qua vui thiệt nhỉ. Tuy có 1 vài sự cố (chị Pig bị đau bụng nè, máy ảnh bị hỏng nè... ) nhưng mọi việc cuối cùng đều rất tốt đẹp. Thankx mọi người nhá. Ah, cảm ơn cả anh Banker vì mấy cái bánh gai nữa. Hẹn anh thứ 5 này nhé.
    ko được up ảnh lên chỗ công cộng thế này á
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
    JC News
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 25/11/2002
  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ui,sao mà tức thế nhở?Thôi được rùi,đợi vài tháng nữa thì Luna cũng sẽ không bỏ bữa offline nào đâu.
    Mà JC lại có thêm một cái mục kỉnh là em Stinger à?Hihi,trông hơi quen quen,không hiểu chị thấy em ở đâu nhỉ?Ah,thôi chắc là chị thấy người sang bắt quàng làm quen đấy,ý chị là em có để phần chị cái áo phông đồng phục nào không ý muh?Hic,không đến tháng 3 chị về,mọi người có đồng phục mặc đi offline mà chị lại trơ trọi thì tủi thân lắm cơ
    Thôi chúc cả nhà JC yêu quái vượt qua mùa đông lạnh giá mà không ai bị cảm cúm gì nha.Nếu ai mà trót bị thì mời cả nhà đi là chắc khỏi ngay đó.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  4. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Pig gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể JCers thân yêu, và đặc biệt cám ơn 2 em Mít và Vịt (không có 2 đứa chắc chị đi toi rồi í chứ
    Hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện cái đã
    Có những lúc gặp nạn mới biết được lòng người, thế mới biết em Mít yêu quý chị PIG thế nào.. hà hà.... phờ rom dờ bót tầm ợp mai hát... (from the bottom ò my heart) chi cám ơn 2 em Mít Vịt thân yêu.... lấn sau đi đâu 2 đứa bị làm sao chắc chắn chị sẽ chăm sóc 2 đứa cẩn thận
    JC muôn năm!!!
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lúc mở mắt ra, câu đầu tiên bay ra khỏi miệng chị Pig là "Đây là đâu? Còn tôi là ai???".
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    ui ui ...! ...anh chị đập phá, ăn chơi dzữ quá...
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​

Chia sẻ trang này