1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

    Du lịch không mất tiền đây, du lịch không mất tiền đây . Tham gia hành trình của chúng tôi, các bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều mới lạ về văn hoá và phong tục các nước. Chẳng hạn, ngày xưa khi chưa có tủ lạnh, người ta làm thế nào để giữ được đá vào mùa hè?, hay tại sao đáy chai rượu vang lại thường lõm? hoặc những câu hỏi rất thú vị như tại sao ở các trung tâm thương mại lớn, chúng ta thường không tìm thấy WC tại tầng 1. Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Hành trình văn hoá cùng JC ( hihi bắt chước VTV3 chút xíu )

    Nào chúng ta cùng khởi hành nào . Các bạn có thích ăn món xúc xích hotdog không? hì, chắc là ai cũng thích phải không, đặc biệt là vào những hôm trời rét như thế này. Nhưng tại sao nó lại có tên là " hotdog " nhỉ?. Ừ, gọi " hot " là đúng rồi vì nó phải ăn nóng mới ngon. Nhưng còn " dog " thì sao? đơn giản thôi, bởi vì trông nó dài và nhỏ giống như thân một loài chó chồn mà
    vậy là chúng ta vừa khởi động bằng món xúc xích nóng hổi, còn bây giờ là câu hỏi dành cho các bạn. Tại sao người theo Đạo Hồi lại không ăn thịt lợn?. Các bạn hãy chọn một trong 3 phương án sau:
    1. Bởi vì thịt lợn là món ăn của riêng Thánh Ala
    2. Vì thịt lợn là món ăn của ác quỷ.
    3. Vì trong kinh Coran cấm như vậy.

    Vậy nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau



    No man no cry, No woman no laughter



    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 27/12/2002 ngày 10:43

    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 15/01/2003

    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 21/03/2003

    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 02/06/2003
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    he he , hhồi xưa papa đi Angiêri toàn kể chuyện đạo hồi ko ăn thịt lợn, mấy cụ toàn ra ven mấy khu rừng mua trộm với mấy đồng chí thợ săn săn lợn rừng để ăn, ở Đạo hồi hình như ng ta ko nuôi lợn , vì thế chắc ko phải phương án 1, phương án hai thì hơi củ chuối, nói túm lại chọn đại phương án 3 ..
    ________________________


    FORZA MILAN
    to be number one again ...
    ________________________
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đúng ruồi, Thánh Allah độc quyền ăn món thịt lợn ưa thích của ngài nên không cho các tín đồ được hưởng món này. Nghe nói chỉ khi nào các tín đồ Hồi giáo tử vì đạo lên thiên đường gặp thánh Allah thì mới được ngài cho ăn thịt lợn và ban cho 70 trinh nữ về làm vợ. Hị hị, sướng wé @%@#$ !!!!!
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hihi, anh Batis trả lời đúng rồi , đó chính là đáp án số 3 bởi vì trong kinh Coran qui định như vậy. Trong kinh Coran có 3 điều cấm kỵ lớn nhất là: không được uống rượu, không được đánh bạc và không được ăn thịt lợn. Hồi thế kỷ 19, có một học giả người Châu Âu đưa ra lý do người Hồi giáo không ăn thịt lợn là vì thịt lợn không thể ăn sống được và dễ bị thiu, tuy nhiên lại chẳng đưa ra được cơ sở khoa học nào để chứng minh cho điều đó. Còn đối với các tín đồ Hồi giáo, Thánh Ala đã răn dạy trong Kinh Coran như vậy nên họ chỉ có nhiệm vụ tuân theo mà thôi
    Năm mới sắp đến rồi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một phong tục của người Nhật Bản vào dịp năm mới nhé. Phần đông dân số Nhật Bản theo đạo Shinto ( Thần Đạo ),cũng giống như ở Việt Nam, vào dịp năm mới và một số lễ hội khác, người Nhật hay đi lễ tại các đền thờ ( Zinzya ). Trái với Đạo Phật, sau khi khấn vái xong, họ thường vỗ tay, tại sao vậy nhỉ? các bạn thử đoán xem.
    1. Để kêu gọi thần linh.
    2. Để chứng tỏ là trong tay mình không có gì.
    3. Để xua đuổi tà ma xung quanh mình.
    ~,ff?まYね
    No man no cry, No woman no laughter
  5. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    u nhi ,ho thuong vo tay 2 cai' ,phuong an 1 co ve hợp lý??<なぁって?,?,?,?,
    keizoku wa chikara nari!!!!
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hey, phương án 3 có vẻ hợp lý hơn, mình toàn đập muỗi bằng cách vỗ tay còn gì. Chứ để gọi thần linh thì có vẻ vô lễ quá đi. Đứa nào mà tự dưng vỗ tay gọi mình ra thì chắc mình trảng cho một cục rồi. Vô lễ quá. Vỗ tay chỉ là để cô Tấm gọi cá thôi. Hehe.
    Ê Mít cho ké câu hỏi tí. Kiểm tra kiến thức về Hà Nội.
    Phố 356 cũ (Ba Năm Sáu) vốn xưa là nơi tập trung nhiều dân lao động từ tứ xứ, nổi tiếng là phố đầu gấu ở HN ngày xưa ( hè, em vốn lớn lên từ khu phố này đấy). Câu hỏi giành cho các bạn là. Phố 356 hiện giờ:
    1. Đổi tên là phố Thanh Bảo
    2. Nằm trong khu chợ Ngọc Hà
    3. Cả hai đều đúng
    4. Cả ba đều sai
    Câu hỏi mẹo đấy. Ai trả lời đúng em tặng quà riêng của em (bí mật)

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....


    Till death us do part

  7. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Xin được trả lời câu hỏi thứ 2 của Mit là: Đáp án 2... hì hì, đùa tí, đúng phải là đáp án 1. Theo Stinger nghĩ thì ở nơi chùa chiền linh thiêng vậy làm gì còn tà ma mà đuổi (nếu có đuổi thì đuổi ở nhà mình thôi) Còn đáp án 2 thì hơi chuối. Tóm lại là khi mình có lễ rồi thì đập tay vậy để mời thần linh ra nghe lời thỉnh cầu của mình. Hì hì, đoán vậy thôi.
    Stinger &gt;:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
    JC News
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    mít chọn đáp án số 3: cả 2 đều đúng!
    No man no cry, No woman no laughter
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    vậy là chưa có ai trả lời đúng câu hỏi của tớ rồi. Câu trả lời ở đây là đáp án số 2 Để chứng tỏ là trong tay mình không có gì, cụ thể ở đây là tay mình không có vũ khí.

    Bình thường sau khi vái 2 lần, người ta vỗ tay 2 cái, vừa vỗ tay vừa nói điều mình mong ước. Còn ở Đạo Phật không vỗ tay không phải là vì cấm không được vỗ tay ( nghĩa là bạn có thể vỗ tay nhè nhẹ cũng ko có vấn đề gì ), mà là bởi vì, như bạn thường thấy ở các ngôi chùa thường có các sư ngồi gõ mõ, họ gõ mõ như vậy để mong Đức Phật có thể nghe thấy lời cầu khấn của mọi người, do vậy mọi người không cần thiết phải vỗ tay nữa

    Đọc bài của Stinger thấy nhắc đến trà đạo, các bạn có muốn chúng ta tìm hiểu một chút về nghệ thuật trà đạo của Nhật Bản không?Trà đạo của Nhật Bản nổi tiếng về những nghi lễ cực kỳ phức tạp. Tớ đã được thưởng thức trà đạo một lần, sau khi ngồi qùy gần 1 tiếng đồng hồ, tớ không thể đứng lên nổi vì tê chân...hic hic...các bạn có biết tại sao khi uống trà đạo người ta phải quỳ mà không được ngồi khoanh chân không, tớ lại có 3 phương án trả lời dành cho các bạn

    1. Vì phòng uống trà thường không rộng lắm nên để tiết kiệm diện tích người ta phải quỳ.
    2. Để thưởng thức được trọn vẹn hương vị của trà thì quỳ là cách ngồi thích hợp nhất để cơ quan khứu giác có thể hoạt động tốt nhất.
    3. Do ảnh hưởng của cách ngồi Thiền.

    hì, nghe cách nào cũng có vẻ hợp lý nhỉ? ôi, thèm một cốc trà nóng quá

    No man no cry, No woman no laughter
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , mit chán ghê, chả để người ta trả lời đã cho đáp án rồi, em hèm, còn cái câu trà đạo có vẻ khoai nhể ..
    Đáp án 1 thì nghe củ chuối chấm côm quá , ngày xưa đất rộng người thưa mờ .. còn ngồi thiền thì hình như đâu phải quỳ à !
    He he, thế thì phương án 2 là có vẻ khả dĩ oá rồi còn zề ...
    ________________________


    FORZA MILAN
    to be number one again ...
    ________________________

Chia sẻ trang này