1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Fuji-san

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Stinger, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Fuji-san

    <Lượm nhặt từ tintucVietnam.com>
     
     
    Phú Sỹ - Nơi ai cũng muốn... điên
     
    Tôi đã quay trở lại nơi này sau 25 năm. Cái đầu gối mỗi lần trở trời lại rên rỉ đau nhức nhắc tôi nhớ lại một câu ngạn ngữ cổ của người Nhật: Chỉ có những kẻ điên mới leo lên Phú Sỹ lần thứ hai. Thế mà tôi biết có người đã hơn 800 lần chinh phục đỉnh cao của nước Nhật và có không dưới cả chục nghìn người đã quay trở lại đỉnh núi đầy sức quyến rũ và bí ẩn này... để được làm người điên.
     


    [​IMG]
    Đỉnh núi Phú SỹTừ trên cao nhìn xuống, Fuji-san ?" như người Nhật vẫn gọi núi Phú Sỹ - giống như một núi bột khổng lồ (bột mì về mùa đông - bột than chì về mùa hạ). Vào những ngày đẹp trời, người ta có thể chiêm ngưỡng đỉnh núi bột này từ thủ đô Tokyo cách đó khoảng 113km. Phú Sỹ bao trùm lên tất cả. Đây không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên thiêng liêng nhất của Nhật Bản từ nhiều thế kỷ mà còn là biểu tượng và tên gọi của hàng trăm công ty, trong đó có những tập đoàn xuyên quốc gia khổng lồ như Fuji Photo Film và Fuji Xerox. Người Nhật làm bánh xốp, bánh quy giòn và nhiều loại thức ăn kiêng khác theo hình núi Phú Sỹ. Người ta đưa núi Phú Sỹ vào nhà tắm tập thể, vào vô số những sản phẩm của Nhật Bản như một biểu tượng cho sự thanh bình và sức mạnh. Nhật Bản không có Phú Sỹ cũng như nước Mỹ không có tượng nữ thần Tự Do vậy.
     
    Trong tiếng Nhật kế thừa từ tiếng Hàn cổ, Phú Sỹ có nghĩa là ?okhông gì sánh được?. Cái tên gọi có thể bắt nguồn từ chiều cao địa lý đơn thuần, đến nay vẫn đúng ngay cả khi xét theo khía cạnh tình thần. Chẳng điều gì có thể sánh nổi với Phú Sỹ về khả năng khơi dậy tinh thần dân tộc, ngay cả trong xã hội hiện đại luôn đề cao chủ nghĩa cá nhân.
     
    Đỉnh thiêng nước Nhật
     
    Với mỗi người dân nước Nhật, Phú Sỹ lại mang một ý nghĩa riêng. ?oPhú Sỹ đã cứu vớt đời tôi?, một cựu binh của quân đội Nhật Hoàng trong thế chiến II nói, nhớ lại những ngày anh gần như đói lả trong khu rừng rậm ở New Guinea và chính hình ảnh đỉnh Phú Sỹ trắng tuyết ?" nơi anh muốn mà chưa có cơ hội đặt chân lên ?" đã tiếp cho anh nghị lực để vượt qua cái chết và trở về. Với một giáo viên, Phú Sỹ chính là giáo án lớn nhất. Anh lấy cái thế vươn thẳng lên trời của Phú Sỹ để dạy cho học sinh lòng can đảm và kiên định để theo đuổi những mục đích của cuộc đời. Với những người lính hàng ngày tập luyện dưới chân núi, đó là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc. Còn đối với Hikotaro Omata, một thổ dân đã chinh phục đỉnh thiêng hơn 800 lần trong 60 năm làm nghề hướng dẫn leo núi, thì Phú Sỹ đơn giản là cuộc sống của ông. Hikotaro Omata đã bước qua tuổi 80 và nước da màu đất của ông khiến tôi có cảm giác chính ông là cái hồn của Phú Sỹ. Bên ông, tôi thấy mình chẳng có gì là điên rồ như câu ngạn ngữ xưa.
     
    Sự ám ảnh của lửa
     
    Phú Sỹ là ngọn núi lớn nhất trong số 86 ngọn núi lửa vẫn đang âm ỉ ở Nhật Bản. Nằm trên một vòng cung lửa, tính từ năm 781 sau công nguyên, Phú Sỹ đã phun nham thạch không dưới 10 lần. Lần phun cuối cùng của nó vào năm 1707 đã kèm theo cả một trận động đất dữ dội (ước tính khoảng 8,4 độ richte). (Trận động đất Kobe năm 1995 cướp đi sinh mạng của 6.400 người và tàn phá rất nhiều cơ sở hạ tầng cũng chỉ ở mức 7,2 độ richte). Ngày nay những cơn địa chấn nhỏ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện và Phú Sỹ có thể phun lửa trở lại bất kỳ lúc nào. Người dân ở đây ai cũng sợ Phú Sỹ phun lửa trở lại nhưng không ai muốn rời khỏi nó. Dễ hiểu thôi, Phú Sỹ mang cả lửa trong lòng lẫn những cơ hội vàng trên mặt đất. Mỗi năm, 25 triệu khách du lịch đổ về đây và tiêu khoảng 1,5 tỷ đô la cho một hàng trình chiếm lĩnh đỉnh cao hơn 3775m.
     
    ...Và những cái chết bí ẩn
     
    Phú Sỹ cũng là một đỉnh núi chứa đầy bí ẩn. Có rất nhiều những câu chuyện kỳ quái được thêu dệt về Jukai ?" hay là biển cây rừng - ở sườn Tây Bắc của Phú Sỹ. Tại đây còn có một thánh đường bí mật, nơi giáo phái cuồng tín Aum Shirikyo đã lập ra kế hoạch đầu độc bằng khí gas hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo năm 1995 - một vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng của 12 người và sức khoẻ của hàng nghìn người khác. Báo chí cũng đã từng gọi Jukai ?othủ đô tự vẫn? của Nhật Bản. Hai mươi ba năm trước khi Nhật Bản rơi vào suy thái kinh tế, nhiều người kể rằng họ đã nhìn thấy không ít xác chết trong khu rừng. Chẳng biết có bảo nhiêu phần trăm về Jukai. Chỉ biết sự ám ảnh về cái thứ tranh tối tranh sáng của khu rừng lúc 11 giờ trưa là rất thật. Nhìn ngoài, vẻ đẹp rừng già của Jukai thật quyến rũ. Nhưng rất nhiều người vào đây mà không thấy trở ra.
     
    Thay cho lời kết
     
    Người ta bảo tính khí Phú Sỹ thất thường như nghệ sỹ. Lúc bình yên thì như thế nhưng khi nổi giận, chỉ có một trận mưa nó cũng có thể cướp đi sinh mạng của những người bất cẩn. Chính điều này khiến nhiều người coi việc chinh phục Phú Sỹ là cách để chiêm nghiệm chính mình. Thay vì mang cảm giác là một người điên, ở trên đỉnh cao nhất của đất nước mặt trời mọc, tôi cũng đã chiêm nghiệm được rất nhiều điều về tôi, và về ngọn núi vĩ đại này.
     
    Vài nét về núi Phú Sỹ
     
    Có hơn bốn triệu người đang sống và yêu nhau dưới bóng của ngọn núi Phú Sỹ. Mỗi năm vào mùa cao điểm (tháng 7,8), khoảng 400.000 người rồng rắn kéo nhau chinh phục đỉnh núi Phú Sỹ.
     
    Núi Phú Sỹ cao 3775,8624 mét ?" cao hơn Fansipan của Việt Nam hơn 600m. Tuy hiên leo núi Phú Sỹ dễ hơn leo núi Fansipan vì sườn núi ở đây rất thoải, thậm chí người leo chẳng ai dùng dây thừng hay giầy đinh.
     
    Năm 1995 người Nhật đã thu thập 2,4 triệu chữ ký để đệ đơn UNESCO công nhận núi Phú Sỹ là Di sản thế giới. Nhưng sau một cuộc viếng thăm chính thức, UNESCO đề nghị nước chủ nhà hoặc phải giải quyết vấn đề môi trường ở đây hoặc là quên việc đệ đơn đi. Lời tuyên bố này chạm đến tinh thần tự hào dân tộc cả xứ Phù Tang và người Nhật đã phát động một chiến dịch làm sạch Phú Sỹ. Chưa bao giờ người ta thấy từ già đến trẻ đổ ra núi nhặt từng mẩu rác và reo lên như thể họ nhận được chiến lợi phẩm. Ngày nay nói đến Phú Sỹ người ta lại nhắc đến chuyện này như một biểu tượn của tinh thần đoàn kết trên đất nước mặt trời mọc.

    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  2. maguro

    maguro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    37
    Leo lên leo xuống hư mất tiêu đôi giày Nike mới mua, wải thật. Điều an ủi duy nhất là cảm giác mình đã chinh phục được cái gì đó! cái mà người Nhật không phải ai cũng lên tới nơi.
    Nhưng mệt quá đi Fuji ち,f," oi!
  3. Kuroi_Hikari

    Kuroi_Hikari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hôm nọ có xem một chương trình nói về động đất ở Nhật Bản, và người ta tìm thấy những khe nứt ở vách núi luôn bốc lên những làn hơi nóng-->dấu hiệu của núi lửa sắp phun-->kèm theo núi lở-->sẽ tiêu tùng ,ffof của Japan đấy.....
    đúng là ai đến Nhật cũng muốn được leo lên Fuji một lần, mặc dù để leo lên đỉnh là...vô tưởng (nếu quốc bộ), cùng lắm chỉ chụp cái ảnh kỷ niệm, xuống chân núi làm bát -,<そば, rùi về thôi, mà thế cũng đủ để ?足 rùi ha~~~

Chia sẻ trang này