1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết sống lâu của người Okinawa

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Stinger, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết sống lâu của người Okinawa

    <Lượm nhặt từ VNExpress.net>
    Bí quyết trường sinh trên đảo Okinawa
    [​IMG]

    Bơi thuyền - một môn thể thao được ưa thích ở Okinawa.
    Lâu nay, người dân Okinawa (Nhật Bản) vẫn giữ kỷ lục thế giới về tuổi thọ trung bình: 86 ở nữ và 78 cho nam. Trong 1,3 triệu dân trên đảo, có đến 660 người thọ trên 100 tuổi. Bí mật nằm ở chính lối sống của họ.
    Chuyên gia tim mạch và lão khoa Mako*****zuki, người đã nghiên cứu bí quyết sống thọ ở hòn đảo này suốt 27 năm nay, nhận thấy: những người già ở Okinawa rất ít bị bệnh tim mạch, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt hay bệnh alzheimer. Ở độ tuổi gần 90, 80% đàn ông và 60% phụ nữ vẫn minh mẫn (ở châu Âu và châu Mỹ, tỷ lệ này là 40%). Đặc biệt, tất cả người già ở đây đều duy trì được nồng độ hoóc môn sinh dục cao. Nghiên cứu của ông Suzuki cũng cho thấy, tuổi thọ của dân cư Okinawa không phải do di truyền mà do chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và các yếu tố tinh thần đem lại.
    Trong nhiều năm sau chiến tranh thế giới thứ 2, do thực phẩm khan hiếm, người dân Okinawa hầu như chỉ ăn khoai lang, tảo và phó mát đậu nành. Chỉ vào những dịp quan trọng, họ mới mổ lợn, nhưng thường ninh thịt suốt 8 giờ trong nồi đất, cứ mỗi giờ lại vớt mỡ ra ngoài. Khi nấu xong, thịt hầu như không còn cholesterol. Nếp ăn uống này đến nay vẫn tồn tại ở phần lớn dân cư.
    Một trong những người duy trì lối ăn uống thanh đạm kể trên là cụ Shosei Moriyama, 98 tuổi, sống khỏe mạnh tại một khu vườn xinh đẹp ở Naha, thủ phủ của Okinawa. Sau khi người em út "chết sớm" ở tuổi 78, cụ tập hợp tất cả con cháu, chút chít để lặp lại lời nghiêm huấn: "Các con thấy đó, nếu cứ tiếp tục ăn đồ hộp và bánh hamburger thì người ta sẽ chết sớm. Thực phẩm tốt nhất để nuôi dưỡng chúng ta là chính là sự tập luyện, tương trợ lẫn nhau và lao động. Nhờ những yếu tố này mà chúng ta và tổ tiên chúng ta đã sống thọ".
    Quả vậy, hầu hết người dân Okinawa đều có thói quen hoạt động nhiều. Ngoài công việc làm ăn, họ thường xuyên khiêu vũ, đi bộ, làm vườn... Người già cũng vậy, cứ đầu giờ chiều là họ hẹn nhau cùng chơi bóng cổng (gate ball), một dạng cricket không rõ nguồn gốc mà từ vài năm nay đã được xem là "môn thể thao của những người bất tử".
    Giáo sư Suzuki cho rằng, đời sống tinh thần cũng là một trong những yếu tố giúp người dân Okinawa trường thọ. Yếu tố này có điểm tựa vững chắc là tập tục thờ cúng tổ tiên (ở Okinawa, người ta cho rằng hơn 80% hành động và suy nghĩ của con người được thừa hưởng từ tổ tiên). Trong đó, vai trò của các yuta (nữ thầy pháp) rất quan trọng. Khi một người bị bệnh, yuta được mời đến để gỡ rối bằng cách trò chuyện với người đã khuất. Mặc dù đây chỉ là một liệu pháp tâm lý gia đình nhưng có hiệu quả rất lớn.
    Đến nay, yuta, chứ không phải bác sĩ, vẫn được xem là người chữa trị cả về thể chất lẫn tinh thần. Hơn 50% sinh viên trên đảo cho rằng, yuta cần cho sức khỏe và tuổi thọ của người dân vì họ trò chuyện được với những người ở thế giới bên kia, trong đó có tổ tiên của mỗi gia đình. Yuta hiện diện trong đời sống tinh thần của người dân, có mặt ở mọi chỗ, thậm chí ở những bàn thờ tập thể ở khu phố. Khi vì lý do đô thị hóa mà những bàn thờ này bị dỡ bỏ, yuta là người làm phép để dời chúng đi. Như vậy, ở hòn đảo trường sinh này, không có gì chết đi mà tất cả được chuyển từ nơi này đến nơi khác; quá khứ và hiện tại luôn được làm mới.

    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  2. Morning_Star_new

    Morning_Star_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nói về Okinawa, k0 biết các bác có biết về 1 bài đăng trên mục "Tìm bạn trăm năm" của báo Tiền Phong k0. 1 người Nhật 63 tuổi đăng tin tìm vợ người Việt Nam với nội dung đại khái như sau:
    - Về bản thân: tuổi, quốc tịch, đẹp trai, hiền lành... và có một trang trại mía tại Okinawa
    - Về đối tượng: dưới 30 tuổi, xinh xắn...
    Hồ sơ cần có 1 ảnh toàn thân & 1 ảnh chân dung. Chứng minh thư và các văn bằng chứng chỉ (bản photo).
    - Số điện thoại, địa chỉ, cách thức liên lạc...
    Mục tin đó chắc chắn là rất hấp dẫn nên đã lôi được cả báo Thể thao Văn hoá nhảy vào "bàn luận". Nội dung "bàn luận" thế nào các bác có thể tìm đọc báo TTVH số ngày hôm nay (11/07/03).
    Riêng MS & những người bạn của MS cảm thấy khá tự ái bởi sự thiếu tế nhị của đoạn quảng cáo tuyển người đó. Nhưng nếu thực sự cái ông Nhật 63 tuổi Okinawa đó thật sự muốn tìm 1 người vợ VN & cuộc sống ở Okinawa thực sự tốt đẹp thì MS cũng mừng cho người phụ nữ VN nào qua được vòng tuyển dụng đó.
    N.T.M.
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    lại có chuyện thế này nữa cơ à? thế mà mấy tờ báo nhà ta cũng đồng ý cho đăng nhỉ?
    ?s",,,,Oば^,O,,,,
  4. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hmm, thế mà mình cứ nghĩ dân Okinawa luyện karate (tode) chăm chỉ nên sống thọ hơn chứ... (giả sử muh mình có ăn uống thanh đạm, sống tiết độ, mà gặp một thằng du côn lụi dao vô bụng mà không chống đỡ được, ---> thì cũng chết).
    Đương thì nhược ái Hàn công tử
    Mai cốt thành khôi hận vị hưu.
  5. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Người ta tuyển vợ công khai thế thì chắc là phải nghiêm túc rồi. Nếu không chỉ cần nhờ mối như cái bọn Đài Loan ấy là tìm được khối cô xinh rùi.
    tho

Chia sẻ trang này