1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai Vn yêu con gái Nhật Bản (tt)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ristuko, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ristuko

    ristuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi con trai Vn yêu con gái Nhật Bản (tt)

    Chào các bạn !
    Là thành viên mới, lần đầu tiên post bài lên, nhưng đây thực sự là những tình cảm chân thật của tôi dành cho người tôi yêu và biết đâu ở nơi nào đó có bạn nào cùng chung cảnh ngộ với tôi thì sao, hic hic.??
    Người ta thường nói: những người say hay nói thật. Và đây là chuyện thật 100% của tôi, chuyện tình giữa chàng trai VN và cô gái Nhật Bản mà tôi muốn kể với các bạn.
    Đó là năm tôi 16 tuổi, cái tuổi mà tính cách đang hoàn thiện và sự sĩ diện là quan trọng nhất (theo tôi là vậy). Chị của tôi đột nhiên mang về nhà một người bạn gái Nhật để cùng ăn cơm với gia đình, lớn hơn tôi 5 tuổi (tôi sinh năm 1980), cô ấy tên Ristuko Tomotake. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô ta là ...ngượn ngùng (mới lớn mà).
    Chi ấy không đẹp nhưng dễ thương và ...cực kì duyên dáng.
    Lần đầu gặp mặt tôi đã cảm thấy mến chị ấy rồi. Nhưng vì là con trai ...đang lớn nên tôi rất sĩ diện. Chỉ hỏi thăm chị ấy qua loa vài câu tiếng Việt (chị ấy đang học ở ĐH Tokyo khoa tiếng Việt năm thứ 3, sang VN ở 8 tháng sau đó trở về Nihon học tiếp năm tư) vài câu.
    Nhưng thật bất ngờ, sang ngày hôm sau, vào buổi chiều đang ở nhà tôi bất ngờ nhận điện thoại: " Alo....tôi là Ristuko, vui lòng gặp Tuấn ạ" (giọng nghe ngọng nghịu rất tức cười) .Chắc các bạn cũng đoán là tôi bất ngời đến cỡ nào rồi: "Alo... là Tuấn đây...àh...có gì không chị?" ....."Chị ..buồn quá, em đi chơi với chị.. được không ?". Trời ơi ! tui muốn té xỉu luôn (lần đầu tiên trong đời có con gái rủ đi chơi mà !) . Lúc ấy tôi còn đi xe đạp (Ristuko cũng vậy) từ nhà tôi đến nhà chị ấy mất khoảng 20 phút (chị ấy ở Q.3, tôi ở Q.Bình Thạnh). Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi chơi tôi dẫn chị ấy đi vòng vòng Sài Gòn (chỉ ở Q1 và Q3 thôi,bằng xe đạp), Ristuko rất thích.
    À quên...thật là thiếu sót khi tôi quên kể với các bạn về quan hệ của chị ấy với gia đình tôi: em rể của bà mợ tôi (Việt kiều Nhật)là con nuôi của ba chị Ristuko (hì..hì đại bác bắn cũng hông tới nữa là..) . Ông ấy có mở một Cty tại VN do em ruột của ông ta đứng tên . Nên khi qua VN chị ấy ở chung nhà với em trai của ông ta.(chỉ là một phòng nhỏ trong Cty thôi).

    Từ đấy hai đứa tôi bắt đầu thân nhau. Chị ấy buổi sáng học tiếng Việt ở trường Đại Học KHXH & NV TP.HCM ,còn tôi thì học cấp 3 ở trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ TP.HCM (là một trường dạy
    nghề, tôi học khoa Điện Tử). Vì vậy buổi tối rảnh, hai đứa thường xuyên đi chơi chung với nhau, tôi lúc đó không biết nhiều nơi đi chơi (vả lại 2 đứa cũng không có nhiều tiền), nên tôi thường rủ chị ấy đi "vòng vòng",đó là từ mà tôi và chị ấy khi nghe điều bật cười.
    Nhưng cái khó ló cái ...hay... vì là người nước ngoài nên chị ấy rất dễ dàng "dẫn" tôi vào các cao ốc tại Sài Gòn. Từ trên điểm cao, khi chỉ có hai người, nhìn thành phố ban đêm thật đẹp và lãng mạn: bầu trời đầy sao và gió , sông Sài Gòn uốn lượn giữa những ánh đèn...đó là những khoảng khắc mà tôi không bao giờ có thể quên được !
    Các bạn có nghĩ là tình yêu thật "chết người" không? Ít ra cũng đúng trong trường hợp của tôi, hic hic : Bạn yêu một người mà bạn không biết bạn đã yêu từ khi nào ... tình yêu đó đến thật nhẹ nhàng và sâu đậm. Nhẹ nhàng đến nỗi bạn chưa kịp phòng bị, sâu đậm đến nỗi ...tôi phải tâm sự với các bạn vậy

    Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát cũng đã gần 3 tháng kể từ lần đầu gặp mặt. Tình cảm giữa 2 chúng tôi ngày càng gắn bó tỷ lệ với những kỷ niệm trong những lần đi chơi chung. Bấy giờ trình độ tiếng Việt của chị ấy cũng khá hơn nhiều lắm rồi - vì vậy tôi cũng phải "uống lưỡi 3 lần" trước khi nói (hì hì.. vì lúc đó tôi nói chuyện rất ngang tàng, bất cần). Trong một lần đi ăn kem ở Hồ Con Rùa, tôi để ý thất Ristuko rất buồn, gạn hỏi hoài mà chị ấy không nói, tôi bèn dùng biện pháp mạnh "Chị mà hông nói thì em.. về nghen" rồi đứng dậy lấy xe. Len lén nhìn, tôi thấy Ristuko rươm rướm nước mắt - mặc dù chỉ giả bộ thôi nhưng tôi thấy mình có lỗi và vô duyên quá nên lật đật xin lỗi chị ấy. Ngay lúc ấy.. các bạn biết không , Ristuko gục đầu vào vai tôi và khóc . Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ngay lúc đó tôi nghĩ nếu biết kẻ nào làm chị của tôi khóc thì tôi sẽ "đục" kẻ đó một trận nên thân. Một chút sau khi Ristuko bình tĩnh lại, tôi mới biết :
    Em trai của con nuôi chị ấy (người mà tôi đã kể ở phần trên) là một người đàn ông không tốt, ti tiện và bủn xỉn. Ông ta có những hành vi thiếu văn hóa và cư xử không như là một người VN hiếu khách (xin lỗi..nhưng tôi không tiện kể ra với các bạn) làm chị ấy rất buồn.
    Ngay lập tức tôi đề nghị chị ấy đến nhà tôi ở nhưng chị ấy đã từ chối và cảm ơn tôi.
    (sau này tôi mới hiểu: vì ba của Ristuko đã gửi gắm chị ấy cho con nuôi của mình tại VN nên chị ấy không muốn làm mất đi tình cảm tốt đẹp đó).
    Bắt đầu từ đó tôi càng cảm thấy thương Ristuko hơn (lúc đó tôi đâu biết tình yêu là gì). Ngày nào mà tôi không gặp chị ấy thì cảm giác nhớ nhung làm tôi không chịu được. Tôi bắt đầu "kiếm cớ" gặp chị ấy nhiều hơn (lúc đầu chỉ toàn Ristuko gọi điện rủ tôi đi chơi thôi), nhưng vì sỉ diện nên tôi rủ thêm người cậu họ (gọi là cậu
    họ nhưng nhỏ hơn tôi 2 tuổi) cùng đi chơi chung(vì cậu ấy cũng quen với chị Ristuko-trong gia đình mà). Lúc đó tôi cũng hay dối nhà để được cho mượn đi gắn máy đi "học". Vì đi "học" bằng xe gắn máy thì đi nhanh hơn, xa hơn và đi được nhiều hơn. Khi ấy đi chơi tôi thường chở 3 nên đến ngã tư thì cậu của tôi phải xuống đi bộ qua đường rồi sau đó mới leo lên đi tiếp. Có lẽ thấy tôi rất ngại mỗi khi như vậy nên chị một lần đến ngã tư chị ấy liền nói "không sao đâu ! đôi khi chị cũng thích như vậy mà" (hì hì...nói thiệt lúc đó nghe thì vui nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mắc cỡ quá chừng ...vì chắc ở Nhật không có cảnh này)
    Lúc ấy giờ thời gian đối với tôi trôi qua thật nhanh, 3 tháng 4 tháng rồi 5 tháng trôi qua cũng gần đến ngày chị Ristuko trở về nước. Đó là những tháng gần cuối năm tại Sài Gòn, trời hay mưa và lạnh nhưng điều đó không ngăn chúng tôi gặp nhau.
    Và lúc ấy chúng tôi cũng chỉ đi chơi 2 người thôi. Những buổi xem phim trở về đi dưới trời mưa phùn chị ấy ngồi sát bên tôi, mặc dù rất lạnh nhưng tôi vẩn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Ristuko. Hai chúng tôi im lặng, không nói gì cả nhưng vô vàn những điều muốn nói được chúng tôi cảm nhận với nhịp đập của con tim.
    Tôi lúc ấy cũng đã biết nói "anh yêu em" bằng tiếng Nhật rồi, nhưng cổ cứ nghẹn lại mà vả lại mới 16 tuổi tôi đâu có định nghĩa được tình yêu là gì.
    Vậy là chỉ còn 1 hơn tháng nữa chị Ritsuko sẽ trở về Nhật Bản. Tôi bắt đầu cảm nhận được nỗi đau từ trong sâu thẳm con tim mình - tôi lo sợ khi phải nhìn đồng hồ và khi xem lịch. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua chầm chậm, vô hình. Bằng cách nào đó tôi phải giữ chị ấy ở lại, hay ít ra là chúng tôi phải gần nhau hơn. Tôi bắt đầu rủ Ristuko đánh cầu lông vào buổi sáng tại công viên Tao đàn (nhà chị ấy ở rất gần công viên) để chúng tôi có dịp gặp nhau nhiều hơn.
    Trong một lần 2 đứa đang đánh cầu tôi bỗng nhiên cầm tay Ristuko và nói "Em sẽ qua Nhật...em muốn học ở Nhật...em xin hứa với chị như vậy " (tôi dùng từ "bỗng nhiên" là vì lúc ấy tôi không thể kiểm soát được hành động của mình các bạn ạ!)
    Chị ấy nhìn vào mắt tôi thật lâu, rồi bất ngờ đưa ngón út lên. Tôi còn chưa biết là để làm gì thì Ristuko cầm tay tôi lên ngéo ngón út của tôi vào ngón út của chị ấy, rồi mỉm cười thật tươi. Không một lời nói nào cả chỉ im lặng và nhìn nhau thôi.
    Khi tôi đưa chị ấy ra phi trường là ngày mùng 3 Tết, tôi rất buồn nhưng vẫn vui cười, chị ấy cũng vậy. Vào phòng cách li chị ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười nhưng ánh mắt long lanh. Tôi cũng mỉm cười, nhưng lúc Risuko vừa khuất thì nước mắt tuôn trào. Tôi không khóc các bạn ạ, tôi mỉm cười nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ tuôn trào. Như là bạn vừa mất đi cái gì rất quí giá và thân thiết đối với mình như bạn biết chuyện đó sẽ xảy xa mà không cách gì thay đổi được.
    Từ đó tôi và Ristuko mất dần liên lạc với nhau (chị ấy có gửi thư cho chị của tôi hỏi thăm tôi nhưng tôi thì không).
    4 năm sau tình yêu của tôi xuất hiện trở lại với một cô gái VN trong lớp học Nhật Ngữ của trường Đông Du.
    Khoảng thời gian 4 năm là thời gian ngắn trong đời người nhưng là một thời gian dài đối với tuổi trẻ. Tôi cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội trong tình yêu nhưng tôi không cảm thấy luyến tiếc. Vì....tôi đã có một tình yêu thật đẹp .




    Ristuko trong lần về quê tôi-Bến Tre

    Được ristuko sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 06/09/2003

    Được Stinger sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 08/09/2003
  2. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi chứ, đang hay lại dừng mất cả hứng.
    tho
  3. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Thú vị đây. Con gái nước ngoài nói chung không để ý tuổi tác nên OK thôi mà cậu ...
     
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này lại gãi đúng vào nỗi đau thầm kín của bác bán kê rồi .. hic.. thế rồi sự thể thế nào, bác kể tiếp đi
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  5. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Híc, Ritsuko tiếp tục đi chứ nhỉ? Batis vớ vẩn lắm đấy nhé....
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  6. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ritsuko à, bạn có thể thu nhỏ cái ảnh lại được ko nhỉ?! Nó to quá làm việc đọc bài viết của bạn rất khó khăn (do chữ bị đẩy giãn ra, phải dúng scroll liên tục).
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  7. ristuko

    ristuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi cũng muốn thu nhỏ hình lại lắm, nhưng đã qua 48 giờ rồi, không sửa được nữa . Bạn có cách nào giúp tôi với
  8. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ mới để ý, hình như cậu viết nhầm tên của cô gái Nhật đó thì phải. Theo suy đoán của tớ thì cô ý tên là Ritsuko chứ ko phải Ristuko (tsu - つ).
    Vậy cậu ko có ý định giữ lời hứa đối với Ritsuko à?
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
    Được Stinger sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 08/09/2003
  9. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Ristuko ( Ritsuko)! Bạn biết không? Bạn là một người rất may mắn đã có một cơ hội tuyệt vời trong cuộc đời để yêu và cảm nhận những cảm xúc của tình yêu. Đó như một món quà cuộc đời dành cho bạn đấy.
    Chẳng nhất định phải có được người mình yêu cho bản thân của mình như một sự chiếm hữu nào đó, chỉ cần yêu và đựơc yêu là tất cả mà bạn có thể tự hào và những kỷ niệm ấy sẽ lung linh suốt cuộc đời bạn.
    Đọc bài viết của bạn thấy thú vị lắm! Nhiều khác biệt về suy nghĩ, trình độ nhận thức xã hội và những cố gắng thầm lặng để lấp khoảng trống giữa bạn và cô gái Nhật đó đã làm bạn lớn lên nhiều phải không?
    Chắc hơn ai hết bạn cảm nhận rõ ràng mọi thứ và những kỷ niệm ấy cũng sẽ giúp bạn sống cuộc sống hiện tại đẹp hơn, chắc chắn hơn.
    Chúc bạn vui.
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì đã lôi cái Top này nên nhưng đây lại là hoàn cảnh của em lúc này.Em cũng yêu 1 cô gái Nhật bản nhưng chỉ là 1 mối tình đơn phương.Có thể mọi người nghĩ em ngộ nhận nhưng em không nghĩ thế,nếu em nói em yêu 1 cô gái khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình của cô ấy thì mọi người có tin không?Em đã thật sự yêu 1 cô gái như thế,cô ấy hơn em 4 tuổi và đang sống ở Tokyo.Dù sao bác Ristuko vẫn còn may mắn hơn em là được sống bên người mình yêu còn với em gặp mặt cô ấy tưởng như đã là 1 điều không thêDủ sao thì em vẫn hy vọng có 1 ngày nào đó có thể đứng trước mặt cô ấy và nói rằng "I knew I love U before I meet U".Chính vì mối tình này càng làm cho tình yêu với đát nước Nhật Bản vốn đã sẵn có trong em ngày càng đặc biệt hơn.Hy vọng sẽ sớm được sang sinh sống học tập ở Nhật vì em nghĩ đó là đất nước duy nhất trên thế giới này có những con người đáng để chúng ta phải học tập.

Chia sẻ trang này