1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần trên nước Nhật !

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi taisaolaithe, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một lần trên nước Nhật !

    Sở dĩ tôi đặt tiêu đền như vậy là vì đã hai làn tôi có dịp dừng chân trên đất nước này.Nhưng có lẽ chuyến đi đầu tiên lúc nào cũng ấn tượng đối với một người giống nông dân lên thành phố như tôi.Còn nhớ cái cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên nước Nhật .Đáp chuyến bay xuống sân bay Kansai, xây dựng ở giữa biển thuộc thành phố Osaca .May mà tôi đã liên lạc được anh bạn từ lúc còn ở Việt nam .Anh ấy đã sang Nhật học và hoàn toàn không theo một học bổng nào nên vừa học Tiếng Nhật vừa lao động đẻ có tiền trả học phí và sinh hoạt phí trên mảnh đất mà vật giá đắt nhất thế giới này. Chúng tôi bay tiếp từ Kansai về Tokyo, anh bạn đưa tôi về Asakusa, đây là thành phố thuộc loại cổ của Tokyo, khi đó là mùa xuân, trời lạnh, tôi lóng ngóng bỡ ngỡ với nơi ở của anh bạn, phòng kiểu Nhật, cửa đẩy ngang và sàn là những tấm tatami ( tấm chiếu dày có kích thước 0,5 ken x 1 ken , 1 ken = 181,8 cm ), bỡ ngỡ với khí hậu mới và cuộc sống mới của anh bạn.

    (Còn tiếp )

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Những buổi sáng anh đến trường ,tôi có dịp tìm hiểu về cuộc sống xung quanh đây, về những con người trong trang phục lịch thiệp và những ông già lọ mọ sống dưới gầm cầu và công viên trong khí hậu lạnh giá ,về sự hối hả ,bận rộn ,căng thẳng của người Nhật với những cái tĩnh mịch, trầm mặc trong truyền thống của họ ( thiền, trà đạo, thư đạo, cắm hoa...) .Trong con mắt của một kiến trúc sư vừa ra trường đuwọc một năm, tôi cố tìm những gì có thể hiểu được và cảm thấy được ,thử tìm một cái gì đó liên quan đến truyền thống Nhật Bản nhưng có vẽ như không thấy, hoàn toàn là sự biểu hiện của vật liệu, kết cấu hiện đại, những mảng ,những khối màu cơ bản. Người Nhật thường dùng màu xám cho ngôi nhà của mình ,không hiểu là do nguyên liệu sẵn có hay do tập quán từ xưa liên quan đến " Thiền " ,sự vô sắc và tĩnh mịch của đen và trắng. Ở Tokyo và có lẽ trên toàn nước Nhật, hiện nay những ngôi nhà từ lớn đến bé đều có bộ khung thép với những vách tường bao cũng là những tấm tôn hẹ, hay là những tấm vật liệu nhẹ giả gạch đá...một sự điển hình háo xây dựng và vật liệu.Về công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng tiên tiến của Nhật hoàn toàn không thể phủ nhận.
    ( Còn tiếp )
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH KIỀN TRÚC Ở NHẬT.

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo )
    Khi còn học ở trường Kiến trúc ,tôi hay nghe thầy nói về Nhật Bản như một tấm gương của việc thừa kế truyền thống trong kiến trúc .Trong cuốn " Kể chuyện Kiến trúc " của Tadao Ando, phần nói về chủ nghĩa quốc tế ,sự toàn cầu hoá và chủ nghĩa khu vực ,ông có đặt câu hỏi kế thừa truyền thống thế nào ? và ông lấy Kenzo Tange làm dẫn chứng .Kenzo Tange kế thừa truyền thống từ trực giác là cơ bản,còn ông thì thiên về những cảm giác nhận từ truyền thống .Tuy có khác nhau một thế hệ nhưng cả hai người đều là đại biểu của nền Kiến trúc Nhật Bản, chắc chắn họ đều hiểu rất rõ về dân tộc mình nhưng mỗi người có cách nhìn và quan điểm riêng. Lần thứ hai tôi dừng chân trên đất nuwóc này lúc đó và giữa khoảng tháng 4, hoa anh đào nở rộ, chung quanh khu này, nhất là hai bên bờ sông,một biển màu hồng nhạt xen lẫn những đám màu của người đi ngắm hoa. Tôi vừa nhìn thành phố ,nhìn hoa, nhìn người dân Nhật trong những trang phục truyền thống đến dự hội hoa, vừa liên tưởng đến những cảnh sắc Việt nam đến Huế, Hội an, Hà nội.Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ.
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo )
    Khi còn học ở trường Kiến trúc ,tôi hay nghe thầy nói về Nhật Bản như một tấm gương của việc thừa kế truyền thống trong kiến trúc .Trong cuốn " Kể chuyện Kiến trúc " của Tadao Ando, phần nói về chủ nghĩa quốc tế ,sự toàn cầu hoá và chủ nghĩa khu vực ,ông có đặt câu hỏi kế thừa truyền thống thế nào ? và ông lấy Kenzo Tange làm dẫn chứng .Kenzo Tange kế thừa truyền thống từ trực giác là cơ bản,còn ông thì thiên về những cảm giác nhận từ truyền thống .Tuy có khác nhau một thế hệ nhưng cả hai người đều là đại biểu của nền Kiến trúc Nhật Bản, chắc chắn họ đều hiểu rất rõ về dân tộc mình nhưng mỗi người có cách nhìn và quan điểm riêng. Lần thứ hai tôi dừng chân trên đất nuwóc này lúc đó và giữa khoảng tháng 4, hoa anh đào nở rộ, chung quanh khu này, nhất là hai bên bờ sông,một biển màu hồng nhạt xen lẫn những đám màu của người đi ngắm hoa. Tôi vừa nhìn thành phố ,nhìn hoa, nhìn người dân Nhật trong những trang phục truyền thống đến dự hội hoa, vừa liên tưởng đến những cảnh sắc Việt nam đến Huế, Hội an, Hà nội.Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ.
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua, tôi có dịp trò chuyện với một số sinh viên kiến trúc người Nhật và người Việt nam đang học kiến trúc ở Nhật về cách đào tạo ( họ là những người bạn của anh bạn tôi ).Cách đào tạo các trường khác nhau .Tôi hỏi một sinh viên người Nhật mà tôi cho là anh ta thích thú với kiến trúc và đuwọc biết họ học không nhiều môn như mình, có vẽ khô khan hơn,những môn tuy là với số lượng thời gian không nhiều nhưng cần thiết như hội hoạ,điêu khắc...như ở trường kiến trúc tôi học thì họ ngạc nhiên không có. Có trường năm thứ nhất ,thứ hai cũng đầy những đồ án cơ sở giống Việt Nam, có trường thì hoàn toàn không có, có những môn chuyên ngành cũng không khác như cấu tạo, môi trường, vật liệu, nguyên lý thiết kế...chỉ có điều những tiến bộ mới nhất ,những tư tưởng mới nhất luôn được cập nhật .Gần nữa tháng trôi qua, đợt tuyết cuối cùng trong năm đã rơi, hoa anh đào cũng bắt đầu rụng,tôi bịn rịn chia tay mảnh đất đáng mến này và đem theo những ấn tượng thật tốt đẹp về nó, hy vọng một ngày rất gần sẽ có dịp trở lại !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  

Chia sẻ trang này