1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh offline với Otdo, ngày 18/02

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ảnh offline với Otdo, ngày 18/02

    ET chỉ post ảnh thui nhá, bà con ai free thời gian thì viết giúp bài tường thuật. Hay là để Khách mời Otdo phát biểu cảm tưởng nhỉ??

    Không hiểu con Răng bị sao???


    Otdo at ET''''s house


    Oái cái chị ET này chơi ác, oái con Bung đây á??


    Táo ngon cực


    Cả nhà cười nào!!!, ơ cái đầu ai thế này??



    Vịt: Em không làm gì đâu nhá


    Lại karaoke, hehehe


    Bung: Chị ET cho em miếng dưa hấu !!!


    Con Bung tâm trạng phết !!hehe


    Được ET.Kodomo sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 19/02/2004
  2. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hê,vừa mới hỏi xong,ET nhanh phết nhỉ?
    Mọi người đi Karaoke vui thế,tiếc hùi hụi............
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    1. Kỷ Y restaurant- Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
    Hà Nội về đêm, ánh đèn lung linh ẩn hiện tạo nên 1 thủ đô mang dáng dấp cô gái mỹ miền. Len lỏn qua những đám đông trên từng con phố dẫn đến Kỷ Y restaurant, anh tài xế như quên đi rằng tai nạn dường như đang ở đâu đó quanh đây, anh phóng như bay(sau từng câu hối thúc từ miệng cố gái đến ừ miền trung nam bộ thốt ra :D hihihí ), bỏ lại sau lưng những hơi thở ấm áp trong không khí lạnh lẽo của tháng 2. Cơn gió lạnh xuyên qua từng lổ nhỏ của những sợi len đan xen vào nhau. Khoát trên mình cái áo len, cô gái vẫn cảm nhận cái lạnh đến thấu xương nơi này. Nhưng nó không thể xui tan đi những dòng suy nghĩ về những con người cô mong muốn và sắp gặp. Bỗng ...Kít!! Anh Tài xế hãm phanh và cất cao giọng...
    + Đến rồi!
    +Dạ, cho em gời tiền a.! Cám ơn anh nhiều.
    Xe khuất bóng, cô gái vẫn còn đó, ngước nhìn dòng chữ Kỷ Y restaurant - 166 Triêu Việt Vương mĩm cười. Cô thẳng tiến bước vào, 1 không gian mới hiện ra trước mắt cô, màu sắc vàng nhẹ toả ra từ bóng đèn, dội vào từng vật dụng dụng bằng gỗ màu đà sẫm tạo nên cảm giác ấm cúng. Cô đảo mắt nhìn quanh, đây đó nhấp nhô biển tóc vàng óng, cô ngỡ mình đang ở đâu đó cách 1/2 vòng trái đất(hihihi...). Cô gái vội bước nhanh lên tầng 2, quay vòng 180 độ, chạy nhanh lên tầng 3, bước qua những bậc thang cuối cùng, rẽ trái, cô thở hối hả, chạy xộc vào, mắt mở to nhìn từng gương mặt mong tìm thấy sự thân quen nào đó. Những ánh mắt lạ lẫm, ngạc nhiên đáp trả cô. Ngay lúc đó, cô nghe bên tai mình, gần lắm, 1 giọng nói ấm áp vang lên lảnh lót ...
    + Ớt à!
    Cô quay phắt lại, lách qua tấm gỗ chắn sang trọng ...(chính nó là thủ phạm ngăn cản tầm quan sát ban đầu của cô hmm..)
    + Wow, Ớt chào các anh chị ạ.
    Từng gương mặt thân quen hiện ra trước mắt...
    Trong tích tắc, 1 nữ thanh niên sở hữu gương mặt thánh thiện, mái tóc dài gợi sóng, chảy dài trên tấm thân tròn trịu, mũm mĩm, căng đầy sức sống . Chị nở 1 nụ cười thoả mãn (vì đã được ăn no nhỉ hí hí hí ) và đứng dậy...
    + Em ngồi đi!
    +Dạ, chị ngồi đi ạ.
    Làm sao Ớt có thể ngồi để người lớn tuổi hơn đứng chứ . Hơi vô phép! Ý nghĩ ấy chợt tan biến ngay sau câu nói : chị đi bây giờ mà. Ớt em chưa kịp "ngôi hết phạm vi cần thiết " phải đứng lên đáp chào tạm biệt anh-chị Ngô Bung. Anh chị gấp gáp,sóng bước bên nhau cười hạnh phúc.(có lẽ đã đến giờ về cho con ăn!!! )Phải chăng khi iu nhau con người ta bận rộn thế sao?! Ừ nhỉ, con người ta cần thế giới riêng để hâm nóng tình cảm thiên liêng (hihihí...).
    Em Ớt ngồi đó, nép mình bên chị Ét thân yêu,mãnh mai, chị nhìn em với đôi mắt tinh anh, sáng ngời, không quên nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện, cởi mỡ...
    + Em có nhận ra ai đây không? Anh-Chị Pig, em chị , con Vịt, con Răng .
    Chị Pig nghiêm nghị, lạnh lùng tạo nên 1 sức hút mà anh Pig không thể cưỡng lại nổi. Bề ngoài là thế, nhưng càng tiếp xúc thì ko phải là thế ... hihihi...
    Anh Vịt bầu khác với những gì em Ớt nghĩ, không râu quai nón, không tóc tai bờm xờm , là 1 thanh niên rắn rỏi, mạnh mẽ...anh cười thật tươi.... Ngay bên tay phải anh Vịt, 1 thanh niên JC khác, người thường được gọi thân mật là bé Răng. Dáng người mãnh khảnh, không kém gì bé Ớt (nhìn anh em mình người ta liên tưởng đến tô cháo Sườnhuhuhu...).Anh Vit và anh Răng ngồi kề nhau, toát lên ánh hào quang lấp lánh, lấp lánh tạo nên con số 10 tròn trĩnh hí hí hí ......
    Tiệc tan, để lại bãi chiến trường ngổn ngang những "hố bom" đen ngòm và trắng chạch, những "vỏ đạn" dẹp dẹp mà ruột của nó đã được nghiền nát bắn cẩn thận vào bao tử. Chiến trận kết thúc 1 cách ...hoà bình, không một chiến sĩ JC nào tử trận hihí...riêng Ớt ko được miếng nào vì tội đến trể huhu...

    Anh chị nào tường thuật hộ Ớt 1 trong 3 phần sau với, Ớt tường thuật có điều gì ko hay anh chị đừng đánh đòn Ớt nha
    2. Family caffe quán.
    3. Bò Tùng Xẻo thẳng tiến.
    4. Karaoke- Bùi Thị Xuân

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 23/02/2004
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 23/02/2004
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt không thể nào sữa được bài trên, nên đành post bài mới này :
    Đây là ảnh chụp ở Kỷ Y .
    [​IMG]
    Ai đây nhỉ?
    [​IMG]
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 25/02/2004

Chia sẻ trang này