1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh ĐH TTVNonline 21.2.04

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ĐH TTVNonline 21.2.04

    Hic, JC ít quân thế, JCers đi đâu hết rùi??

    Cái stage trông nó thế này này !!!:) Ca nhạc vui phết !


    Đổi vé xem phim ở Movie Fan Club


    Trước khu nhộn nhịp nhất của ĐH


    Lại tóm được Otdo rùi, hihi


    Bắt cóc con Vịt một lúc, xozi MX nhá


    Ngẫu hứng Bắc Kim Thang, ai không được nghe em Ớt hát đừng có má tiếc, hờ hờ..........


    Ui không cho Ot về đâu, hic, mọi người nhớ em lắm !!




    Được ET.Kodomo sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 23/02/2004
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    xời
    LIFE FOR RENT!
  3. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Jc có thêm nhân vật nào đứng cạnh con Vịt béo thế hả?
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  4. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân... mùa Xuân...một mùa Xuân...(không) nho nhỏ...lặng lẽ đứng bên Vịt....na na na na na na.......
    ...Không đòi hỏi nhau tất cả, nhưng làm sao anh thay đổi được sự việc anh không hoàn toàn thuộc về em...
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Lúc đó em mừ ko chạy qua mfc chơi thì gặp mọi người rùi

    Camellia--Rose n Gun
  6. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    ÔI xời, nói như em Kiến thì chị mà không lác thì chị xinh nhất JC
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi máy ảnh của các bác loại gì mà chụp nét thế ?
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này