1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngõ phố Hà Nội - những khám phá ??O?f??fZ?,?の路?o????-???その?Z?索???

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Ngõ phố Hà Nội - những khám phá ?OffZ,の路o??-??そのZ索?



    Đây là tên một cuốn sách của một thầy giáo người Nhật - thầy Ito Tetsuji (có thể rất nhiều bạn sinh viên ở Hà Nội đã tiếp xúc với thầy ít nhất một lần), ghi lại khoảng thời gian 8 tháng thầy sống cùng gia đình ở Hà Nội,trong một con ngõ nhỏ ở phố Láng Hạ. Thầy đã ghi lại hầu như là toàn bộ hình ảnh, âm thanh cuộc sống trong ngõ cái ngõ nhỏ ấy, từ tiếng rao của cậu bé bán bánh mỳ đến hình ảnh bác xích lô tranh thủ nghỉ trưa và thậm chí cả trận cãi nhau của hai người hàng xóm nữa.
    Thật tình cờ, tôi được đọc quyển sách này khi trở về Hà Nội sau 3 tháng xa cách. Tôi cũng sinh ra và sống hơn 20 năm ở một con ngõ nhỏ ở Hà Nội và đây là lần đầu tiên tôi sống xa gia đình, xa Hà Nội. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của buổi sáng đầu tiên khi thức dậy ở Tokyo. Lúc đó đã gần 8h sáng nhưng tôi có cảm tưởng như đang còn nửa đêm vì mọi thứ xung quanh yên tĩnh quá. 8h sáng ở Hà Nội, không khí đã nhộn nhịp, ồn ã lắm rồi. Khi đó tôi nghĩ đó là do ở bên này một ngày làm việc thường bắt đầu lúc 9h sáng, muộn hơn ở Việt Nam. Nhưng ngay cả khi đến những ga được coi là đông đúc, nhộn nhịp nhất ở Tokyo, tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó trong cái sự nhộn nhịp, ồn ào ấy. Sự ồn ào mà Tokyo có được phần lớn là xuất phát từ những màn hình tivi phát quảng cáo treo đầy trên phố, hoặc từ cái loa được vặn hết cỡ vọng ra từ các cửa hàng hai bên đường. Còn ở Hà Nội, đó là tiếng còi, tiếng phanh xe máy, tiếng mọi người gọi nhau í ới trên đường...v.v. Và theo một ý nghĩa nào đó, tôi cảm thấy Hà Nội ồn ào hơn là Tokyo. Khi sống ở Hà Nội, tôi không nghĩ sẽ có lúc tôi lại nhớ cái âm thanh ồn ào đấy đến thế, mặc dù quả thực muốn tìm một chỗ yên tĩnh, không bị người khác làm phiền ở Hà Nội không phải là chuyện dễ.

    Tôi rất muốn bạn đọc cuốn sách này ít nhất một lần, trước hết là để xem một người nước ngoài cảm nhận và suy nghĩ thế nào về cuộc sống và con người ở Hà Nội, ở Việt Nam, sau là để một lần nhìn lại và cảm nhận những gì đang diễn ra quanh nơi bạn sống.
    Sách mới được xuất bản năm 2004, giá là 30.000VND.Trong sách cũng có rất nhiều ảnh mà chính thầy Ito chụp. Bản tiếng Nhật có tên là ???OffZ,の路oの,,fZ,ff.,f??--,,SなO,?~,<.-?O-の"Y活-.Of?, giá là 4500yên.

    Cuộc sống của tôi ở Tokyo mới chỉ bắt đầu, trước mắt còn một khoảng thời gian khá dài nữa. Biết đâu sau này khi trở về Việt Nam, tôi có thể viết được một cuốn sách như thầy Ito nhỉ

    &lt;P&gt;[blue]YOU MUST DO THE THING YOU THINK YOU CAN NOT DO&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;





    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 22/03/2004
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi mua quyển sách này ở đâu vậy?
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ở hiệu sách Tiền Phong có bán quyển sách này đấy.

    学.にZ
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    ó,ó,SóOóăó?
    Sao em lỏĂi phỏÊi quên anh? Sao không thỏằf 'ỏn 'ặỏằÊc vỏằ>i nhau?

Chia sẻ trang này