1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

maaaaaaaaaaaaaaaa

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Theo đạo Shinto của Nhật bản, mỗi con người đều có một phần linh hồn. Phần linh hồn này trong tiếng Nhật gọi là oS, (reikon ). Khi con người ta chết đi phần linh hồn này sẽ đến với những linh hổn của tổ tiên,họ hàng của mình. Tuy nhiên đối với những người bị chết oan ( oan hồn ) hoặc những người chết mà không được chôn cất tử tế thì linh hồn này sẽ biến thành 幽oS ( yuurei - hồn ma ) để đi trả thù

    幽oS thường là nữ, nam rất ít. 幽oS thường mặc kimono trắng ( loại áo thường được chôn theo người chết ), không có chân, đâu đội mũ hình tam giác bằng vải trắng. 幽oS thường xuất hiện vào lúc khoảng 2,3 giờ sáng.

    Sau đây là một câu chuyện về một hồn ma như vây

    Cô Okiku là một hầu gái trong gia đình Samurai Tessan Aoyama. Một hôm, như thưòng lệ, cô lau chùi bộ đĩa quý làm bằng gốm của gia đình, khi lau đến chiếc đĩa thứ 10 bỗng cô sơ ý làm rơi vỡ chiếc đĩa. Samurai Tessan Aoyama vô cùng tức giận, ra lệnh giết ngay Okiku và đem vứt xác Okiku xuống giếng. Sau đó, ngày nào cũng vậy, gia đình Samurai lại nghe thấy tiếng của cô Okiku, văng vẳng đếm tù 1đền 9, sau đó oà khóc nức nở, ai oán. Tiếng khóc này chỉ hết khi Tessan Aoyama không chịu nổi được nữa và hóa điên.





    Sometimes Love Just Ain't Enough
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    A'aaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Otdo vô tội, hình như oan hồn đang lãng vản đâu đây, sau khi đọc bài này Otdo có cảm giác như vậy.
    Không chỉ người Nhật mới quan niệm mỗi con người đều có một phần linh hồn, mà phần lớn người dân châu á trên thế giới này đều quan niệm như vậy. Theo Otdo biết thì hình như bất cứ người dân Nhật bản nào cũng luôn luôn có một lá bùa hộ mệnh mang theo bên người, đấy là niềm tin của họ.

    Hết lòng vì mọi người và một người.
    xác_ướp_di_động-->con gái yêu của ttvnonline.
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ma của Nhật cũng có năm, bảy loại , chẳng hạn như Oni, Kappa..v.v..
    Oni ( gồm có quỷ, yêu tinh ) bị câm, to lớn, có sừng, thân màu đỏ, xanh hoặc đen, tay luôn cầm một cái chuỳ bằng sắt, rất tàn bạo và hung ác. Trong các câu chuyện cổ tích thì Oni thường là kẻ đứng gác cổng dưới địa ngục. Ở NB, ngày 3/2 hàng năm ( Setsubun ) là ngày lễ đuổi Oni.
    Kappa Kappa là một con vật không có thực, chỉ có trong trí tượng tượng của ng` Nhật. sống được cả ở dưới nước và trên cạn, cao cỡ như đứa trẻ 4 or 5 tuổi, mũi khoằm, có màng ở chân và tay . trên đỉnh đầu có một cái đĩa đựng đầy nước chừng nào mà cái đĩa này còn đầy nước thì chừng đó Kappa vẫn còn có sức mạnh. Kappa rất thích ăn dưa chuột. Ở Nhật cũng có một món Sushi cuộn dưa chuột có tên là Kappa maki. Ngoài ra Kappa là một con vật bơi rất giỏi nên người ta thường ví những người bơi giỏi là Kappa.Cũng có một câu thành ngữ là " Kappa no kawa nagare " ( nghĩa là thậm chí bơi giỏi như Kappa cũng có lúc chết đuối )
    Rokurokubi là một yêu nữ có cái cổ rất dài. Ban ngày trông nó giống như người bình thường, nhưng ban đêm nó thường vươn cái cổ của nó ra để tìm kiếm con người làm mồi. Đôi khi nó còn biến gương mặt xinh đẹp của một ai đó thành một gương mặt xấu xí, trông giống như quỷ để hù dọa những người xung quanh
    Yuki Onna là bà Chúa Tuyết. Vì bà mà rất nhiều người đã bị mất tích hoặc chết cóng khi đi trong tuyết.
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  4. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Theo người Nhật thì Satăng (trong Tây Du Kí) có nguồn gốc chính là 1 con Kappa. Còn Yuki-onna thì... hơi bị xinh đấy. Có bạn nào nhìn thấy chưa? :))
    Stinger >:)
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì quỷ sa tăng có mặt ở đây rồi phải không mituot và stiger. Mọi người cẩn thận nhé, có một Kappa ở trong này đấy hihihi...có biết ai không? mới xuất hiện đây thôi. Có hẳn một logo quảng cáo đó. Cẩn thận nghe!
  6. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    là ai đấy? Tớ sợ ma lắm!!!!!!!!!!!!!!!
    hu hu!!!!!!!!!!!!!!
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    chính là Kirin chứ còn ai vào đây được nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    ?
  8. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    này này, tớ nghĩ chính là con chim cánh cụt đang gõ máy tính kia kìa
  9. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    hà hà, visser ba là một con ma
    hà hà
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    háháhá...một con ma có mỏ nhọn nhọn, đôi mắt trắng dã, thân hình toàn màu đen, chân cao chân thấp, đôi bàn tay với các ngón ngắn củn(lý do : gõ bàn phím quá nhiều) eo ôi , Otdo sợ lắm lắm... huhu...

Chia sẻ trang này