1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa anh đào nở trái mùa

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ngo_Bung_new, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hoa anh đào nở trái mùa

    Ngobung định kể cho mọi người nghe 1 truyện cổ tích của Nhật, đặc biệt là dành cho các đối tượng sau:
    - Những bạn hiện tại không học TN ở Núi Trúc (vì trung tâm vừa phát cho mỗi học viên 1 quyển này mà)
    - Những bạn không gõ và không đọc được bằng font chữ Nhật như mình
    - Những bạn yêu nước Nhật mà không biết hoặc biết ít tiếng Nhật (vì truyện viết bằng tiếng Việt)
    Xin lỗi mọi người vì vào đề dài dòng quá. Bây giờ mọi người có thể đọc truyện được rồi. Nhớ cho Ngobung vài lời khen ngợi nhé, hoặc vote cho 5 sao cũng được. Aligato.
    Hoa anh đào nở trái mùa
    Ngày xửa ngày xưa, ở làng Iama Dato có hai ông bà già sống rất nhân hậu, tốt bụng. Hai người sống rất nghèo, cơ cực nhưng thường giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.Tuổi tác mỗi ngày mỗi cao, do đó sức lực 2 người mỗi ngày một yếu đi. Họ chỉ ao ước có một đứa con để đỡ đần và vui lúc tuổi già. Một hôm, lúc ông già đang cuốc đất ngoài vườn, chợt có con chó trắng như tuyết chạy xô tới, vẫy đuôi vui mừng và quẩn quanh bên ông. Ông mang chó đi hỏi khắp xóm làng nhưng không ai nhận. Ông đem chó về nuôi. Hai ông bà đặt tên cho nó là Con Trắng. Chú chó đem lại niềm vui lớn cho 2 ông bà già neo đơn.
    Nó rất mau lớn. Từ sáng đến tối, nó luôn ở bên ông già. Ông đi đâu nó đi theo đến đó và cố giúp ích cho ông. Hai vợ chồng nghèo túng nhưng vẫn cố nhường nhịn miếng ăn cho Con Trắng. Nếu nó ăn 1 bát nhỏ, nó lớn lên 1 ít. Nếu nó ăn 1 bát to, nó lớn nhanh. Và khi nó ăn ở chiếc thúng, nó to lớn khác thường. Tiếng đồn về nó lan khắp làng.
    Một hôm như mọi ngày, ông già cùng Con Trắng ra đồng cuốc xới. Luc xong việc trở về, Con Trắng ra hiệu bảo ông già cưỡi lên lưng nó. Sau 1 hồi đờ người ra vì ngạc nhiên, ông già hiểu ý liền vui vẻ làm theo. Nó đưa ông tới 1 mảnh đất bên nhà rồi dừng lại và sủa vang. Nó cắn gấu quần ông già rồi giật giật. Thấy lạ, ông cuốc thử mấy nhát. Con Trắng đứng cạnh, vui mừng vẫy đuôi ra vẻ giục ông cuốc tiếp. Ông lão cuốc tiếp và đột nhiên ông cuốc lên được 1 đòng tiền vàng nhỏ. Ông lão không tin vào mắt mình. Đúng là 1 đồng tiền vàng nhỏ lấp lánh dưới ánh chiều tà. Mà không chỉ có 1 đồng mà cả 1 đống tiền vàng! Nhiều vô kể!. Ông lão chở vàng về nhà. Hai vợ chồng hết sưc vui mừng, ngồi ngắm không chán mắt
    Sống bên cạnh nhà có 2 vợ chồng lão tham lam và gian ác. Biết chuyện ông bà già tốt bụng có con chó kì lạ đã giúp tìm được vàng, 2 vợ chồng lão gian tham bèn sang mượn Con Trắng 1 hôm. Vợ chồng lão ta cưỡi Con Trắng và bắt nó đưa tới chỗ có vàng. Đến 1 khoảng đất trống trong rừng con chó bị ngã, 2 vợ chồng nọ reo lên sung sướng: " A, chỗ này, đúng là chỗ này rồi!' Cả 2 vội đào lấy đào để. Nhưng đào đến đâu rắn bò ra đến đấy. Lão gian ác tức giận cầm cuốc đập chết Con Trắng tội nghiệp
    Sau đó chúng về bảo với vợ chông ông lão là con chó bị ngã đập đàu vào đá chết. Quá thương tiếc, vợ chồng ông lão đem con chó xấu số mang chôn cất tử tế. Mấy hôm sau 1 cái cây mọc ngay trên mộ Con Trắng. Cây mỗi ngày một lớn chưa từng thấy. Một hôm, đột nhiên cái cây phát ra tiếng: " Chặt tôi và đẽo một cái cối!" Vợ chồng ông lão làm theo. Đẽo cối xong, 2 ông bà đem cối để giã gạo làm bánh dày để cúng Con Trắng vì nó rất thích ăn bánh dày. Nhưng lạ quá, bột véo ra làm bánh liền biến thành cục vàng. Vợ chồng lão gian tham biết chuyện liền sang mượn cối. Chúng cũng bắt chưóc giã gạo làm bánh nhưng những cục bột không biến thành vàng mà thành bùn đen.
    Tức quá, chúng bổ cối đốt thành tro và sang nói dối là chẳng may khi hấp bánh đã để côi bị cháy. Thưong tiếc Con Trắng, ông bà lão liền xin tro cối để giữ chút kỉ niệm về con chó. Hai vợ chồng bùi ngùi hót tro vào rổ đem về. Vừa bước ra khỏi cửa, ông bà gặp 1 cơn gió nhẹ thổi tung ít tro cối đi khắp nơi. Lạ thay, tro bay vào cây anh đào nào thì cây đó liền nở hoa ngay. Gió cuốn tro bay khắp làng. Chưa đến mùa xuân, làng Iama Dato rực rỡ giữa vườn hoa anh đào nở rộ. Mọi người bỏ cả công việc nô nức kéo nhau đi ngắm hoa và chiêm ngưỡng phép lạ.
    Chuyện đến tai nhà vua Tono. Vua liền về làng để được tận mắt thấy chuyện lạ chưa từng nghe nói. Sững sờ, nhà vua liền cho gọi người có tài làm hoa nở trái mùa tới. Ông lão tốt bụng đến gặp nhà vua, tung 1 nắm tro cối vào 1 cây anh đào chưa nở hoa. Cây liền nở rộ hoa. Những cánh hoa đẹp lung linh trước gió như trăm ngàn bàn tay bé xíu vẫy mừng nhà vua và ông lão tốt bụng.
    Nhà vua rất vui sướng và hết lời khen ngợi, ban nhiều bổng lộc cho 2 vợ chồng ông lão tốt bụng.
    Vợ chồng lão gian tham tức tối xông tới, giằng lấy rổ tro rồi bảo: "Kính tâu đức vua, chúng tôi cũng làm cho hoa anh đào nở được". Nói xong, vợ chồng lão tung nắm tro lên trời. Gió hất tro vào mặt nhà vua và dân làng. Mọi người xông tới đánh cho vợ chồng lão nên thân. Nhà vua sai tống giam kẻ gian tham vào ngục tối. Còn 2 vợ chồng ông lão tốt bụng đưọc nhà vua ban tặng cái tên cao quí: NHỮNG NGƯỜI LÀM NỞ HOA.
    Hai ông bà được mọi người yêu quí và kính trọng. Trai gái và trẻ nhỏ trong làng đều nhận là con cháu của ông bà. Hai ông bà tốt bụng sống rất thọ và hạnh phúc, con đông cháu đầy đàn.


    Ôi, có vẻ dài nhỉ, đấy là Ngobung còn lược bớt 5% rồi đấy. Một lời khuyên cho mọi người là hễ gặp con chó nào chạy ngoài đường là phải bắt về nuôi ngay, biết đâu lại gặp may
    Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Có thấy hay không vậy? Nếu có thì vote cho Ngobung 5 * đi. Còn nếu không thì cũng vote an ủi cho ngươì ta 5* vì đã có công ngồi gõ suốt từ nãy tới giờ. Thanh củi very mục bà con.


    POPCORN

Chia sẻ trang này