1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi học tiếng Nhật ??

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi học tiếng Nhật ??

    Điều làm cho các SV chuyên ngành tiếng Nhật thắc mắc nhất mà trong 100 người biết tôi, thì có 99 nguời câu hỏi là tại sao tôi không học chuyên mà là "Chuyên" đến thế.??
    Hi`, cũng chẳng hiểu sao lại thế cơ chứ. Major mà tui được đào tạo chuyên môn ở ĐH là tếng Anh đấy chứ.
    Tôi bắt đầu học tiếng Nhật thế nào nhỉ?? Cái cớ cho việc bắt đầu này cũng khá là ích kỷ. Tôi còn nhớ hồi đó là năm lớp 12, lúc mà mọi người đổ xô đi luyện thi ĐH thì tui cắp sách đi học A I U E O - những chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Nhật. Mọi nguời chắc nghĩ là tui bị điên. mà có lẽ là thế thật vì nếu không điên như thế, chắc gì bi giờ tui lại có mặt trong JC để chia sẻ với các bạn những gì mà tui đã được học.
    Hồi đó, tui luôn là người đứng đầu lớp môn Ngoại ngữ, thế mà trong lớp lại có một "đứa" bít võ vẽ một chút tiếng Nhật , cái thứ tiếng lúc đó rất ít nguời bít đến, cứ mang ra doạ tôi, mà cay nhứt là tui hỏi "nó" mãi nó cứ vênh mặt lên không thèm trả lời. Thế là một chút tự ái+một chút kiêu ngạo+một chút tò mò đã dẫn tui đến với tiếng Nhật, cái thứ tiếng mà đầu tiên trong ý nghĩ, tôi chỉ học để "trả thù" cái "đứa bạn" vênh váo kia thui.
    Tui quyết tâm lắm, học để "trả thù" mừ hìhì...hồi đó, trong lớp tui chỉ thua mỗi một người mà bi giờ là cô giáo đang dạy ở trường NN. Cái mặt tui lúc quay lại nói tiếng Nhật với "đứa bạn" của tui, các bạn có tưởng tuợng được nó vênh thế nào không? Hơn cả cái bánh đa nướng ý chứ lị Tôi ích kỷ nhờ?! Và hiếu thắng nữa, nhưng tôi rất cám ơn "đứa bạn" của tui, vì chính là nhờ nó mà tui biết đến tiếng Nhật và chẳng ai giải thích được (ngay cả tui cũng thế) tại sao tui lại yêu tiếng Nhật đến thế.
    Có lẽ bạn có lý do khác tôi khi bắt đầu học tiếng Nhật, có lẽ bạn cũng là người hiếu thắng giống tôi, lý do nào đưa bạn đến với tiếng Nhật nhỉ? Hãy chia sẻ đi nào ! Hãy tham gia để Box của JC càng ngày càng vui hơn bạn nhé!
    Bây giờ nếu được học lại tôi vẫn cứ chon tiếng Nhật để lại được có cơ hội "bánh đa nướng" hì hì....... Bạn có muốn bẻ một miếng "bánh đa nướng" không nhỉ?
    ET.Kodomo sẽ có quà tặng bạn nào bẻ được "bánh đa nướng" đấy. Gambarou !!

    ET.KODOMO
    You say it best, when you say nothing at all !
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, nghe li kì quá. em cũng chẳng biết vì sao em lại chọn tiếng Nhật nữa.] hồi thi đại học, hội thi khối D ở lớp em cũng có mỗi em là chọn tiếng Nhật. nhưng hồi xưa mơ ước của em là nghề báo cơ, bây giờ nghĩ lại thấy thật may mắn là mình đã chọn tiếng Nhật. càng học càng thấy hay chị nhỉ?
    à, chị ơi, cô giáo đang dạy ở trường NN là ai thế hả chị? có phải dạy khoa em ko ạ?


    Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
    Ai ngồi thương những năm tháng học trò
    Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
    Thương bạn bè sắp biền biệt phương xa.

    Được sửa chữa bởi - mit-uot vào 18/05/2002 07:49
  3. Heesoo

    Heesoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    con tôi học tiếng Nhật là vì muốn tự mình kiếm việc làm...thế thôi..
    không vì "trả thù", không vì "tinh tướng" ....(lý do này quả là trẻ con quá đi mất....hihi
    Heesoo
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi Ớt học tiếng Nhật ấy à, đã khối người hỏi Ớt: "Học làm chi rứa?" Ớt trả lời:Tăng thêm hiểu biết cho mình. Mà ko hiểu lý do vì sao Ớt thích học tiếng Nhật, chắc đơn giản vì Ớt tiếp xúc với nền văn hoá Nhật qua sách báo chút ít nên Ớt muốn hiểu ngôn ngữ của nó. Tụi bạn nó tranh đua đi học tiếng anh có mỗi Ớt đi học A tiếng Nhật. Ớt có rủ mấy đứa bạn đi mà chả có đứa nồ đi cả. Lớp Ớt hồi đó đăng ký đông lắm, ngồi bàn (bàn cho 2 nguời)tới 3 nguời luôn, nhưng về sau sỉ số chỉ còn chừng 12,13 gì đó. Ớt thì chẳng lấy được cái bằng có dự thi đâu mà lấy bây giờ chẳng nhớ được câu nào , quen hết trơn vì có xem lại sách đâu mà nhớ.Mà ớt thích nghe nhạc Nhật lắm kìa, Ớt chỉ nghe được mỗi TCAt thui mặc dù chẳng hiểu mô tê chi hết kekeke...
    X@
    Được sửa chữa bởi - otdo vào 18/05/2002 14:40
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ôi lí do học tiếng Nhật của em cực kì vớ vẩn. Em chỉ nghĩ mình cần phải học thêm 1 thứ tiếng thứ 2 ngoài tiếng Anh ra mặc dù chuyên ngành em đang học để làm giáo viên tiếng ANh. Em lúc nào cũng nghĩ mình học tiếng Nhật để khi nào có cơ hội được đi du lịch Nhật thì sẽ được nói chuyện với ngưòi nhật. Em cũng rất yêu văn hoá Nhật, có 1 cái gì đó nó lôi cuốn mình ý, khó diễn tả lắm. Ở lớp đại học, bọn em hay phải làm presentation, thế mà em toàn chọn chủ đề về Nhật Bản, có lần còn chào bằng tiếng Nhật, chúng nó vỗ tay ầm ĩ. Bọn lớp em vẫn hỏi sao mày lại đi học tiếng Nhật, em chỉ trả lời đơn giản là vì thích thôi. Nói chung là em học tiếng Nhật để đi du lịch.
  6. longthientieuhp

    longthientieuhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    NHAT BAN LA MOT NUOC CO NEN VAN HOA RAT PHONG PHU VA DA DANG VI VAY TOI YEU NUOC NHAT VA MUON HOC TIENG NHAT DE HIEU THEM VE CON NGUOI VA NEN VAN HOA NHAT BAN HIHI
    buiquanglong
  7. vicki163

    vicki163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    kodomo, konnichi wa.
    Lý do học tiếng Nhật của bạn nghe có vẻ cay cú qua, nhưng bây giờ trở thành công cụ quý báu của bạn, chắc bạn phải cảm ơn người bạn đó mới đúng. Còn tôi đến với tiếng Nhật cũng rất tình cờ. Thực sự mà nói tôi thích tiếng Trung hơn nhưng cũng vì tức là có bạn Nhật mà không nói chuyện được với người ta mà toàn dùng tay chân đến mỏi luôn, mà tiếng Nhật đâu phải như tiếng Anh, nói kiểu gì cũng không thể nào hiểu được. Nổi máu tự ái đành cắp cặp đi học, bây giờ . cũng vui đấy chứ.
    vicki
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chi Kodomo ơi, chị làm em xấu hổ quá. Lí do em học tiếng Nhật chỉ vì hết lớp 12 em đã chán ngấy việc cứ suốt ngày lải nhải tiếng anh. Nên em quyết định sẽ chọn một thứ tiếng khác tiếng anh để học. Mà các thứ tiếng dùng chữ latinh cũng làm em chán ngấy rồi, nên em quyết định học một thứ tiếng có chữ tượng hình. Tiếng Trung Quốc với cách phát âm "xủng xủng xoẻng xoẻng" cũng làm em sợ mất vía. Suy đi tính lại thì chỉ có tiếng Nhật là thích hợp nhất với em lúc đấy. Nghĩ lại thì thấy mình cũng chọn rất đúng.
  9. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Híc, em học bởi vì mẹ em bắt học Hí hí, và đi học buổi tối thì trốn nấu cơm
  10. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    "Trết dồi", tội nghiệp thằng bé desperado quá, kiểu này thì Kirin cho nó ăn gạo sống thay bữa tối à?
    ?
    Được sửa chữa bởi - Visser Three vào 19/05/2002 10:40

Chia sẻ trang này