1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy ngẫm từ Đại sứ quán VN tại Nhật...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hoangtung00, 22/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtung00

    hoangtung00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm từ Đại sứ quán VN tại Nhật...

    Ở Nhật đến năm thứ 5 thì hộ chiếu hết hạn. Bình thường là gia hạn, nhưng lần này nghe nói là đổi luôn hộ chiếu mới. Và phải đến ĐSQ đổi...

    Tờ giấy dán trên tường thông báo các lệ phí phải nộp. Gia hạn, đổi hộ chiếu: 5000yên.
    Đến lúc khai xong các loại giấy tờ theo thủ tục, ra nộp tiền thì:
    - 6000!
    - ?!
    - Còn em, đi làm rồi à? 12000!
    Chẳng là hôm đó đi cùng đứa bạn, nó học CĐ 2 năm, giờ đang làm công ty. Mình vẫn là sinh viên ĐH năm 3. Cái tư cách đó được đóng ngay trên trang visa của hộ chiếu.
    - Ơ anh ơi, đều là hộ chiếu phổ thông chứ đâu có phân biệt hộ chiếu đi học và đi làm ạ?
    Nhìn nó ngơ ngác đến tội.
    - Em đi làm có tiền phải khác!
    - ...!!!

    Trên đường về, nó vẫn còn bực tức.
    - Mẹ, đúng là chó cắn áo rách, nói ráo hoảnh như không! Nó tưởng mình kiếm được đồng tiền ở đây dễ lắm chắc?
    - Thôi, coi như bị móc túi đi...

    ... "Em đi làm có tiền phải khác!"...

    Thái độ làm việc chẳng khác gì ở VN, cũng khệnh khạng, cửa quyền và vô liêm sỉ.
    Tưởng rằng ĐSQ của 1 nước là nơi bảo vệ và giúp đỡ người dân của nước đó, hoá ra lại là nơi ăn chặn tiền của chính những đồng bào đang vất vả sống, học tập và mưu sinh trên đất khách quê người.
    Ở Nhật hơn 5 năm, chưa bao giờ bị xin đểu. Có ai ngờ lại bị chính những đồng hương của mình xin đểu.
    (Hôm rồi lại nghe chuyện Bí 1 ĐSQ VN tại Nam Phi buôn sừng tê, bị triệu về nước...)

    Từ đó có thể thấy, Bộ Ngoại giao VN đã giáo dục các cán bộ của mình như thế nào? Hay là chủ nào tớ nấy?
    ... Mà nghĩ cũng phải, cho 1 thằng tiến sĩ luyện kim lên làm Bộ trưởng thì không thể khá hơn được.

    Suy rộng ra, những kẻ ngu dốt mà lại nắm quyền lớn trong tay thì nguy hiểm như thế nào? Có hại như thế nào cho đất nước?

    ... "Em đi làm có tiền phải khác!"...

    Từ 1 việc nhỏ, có thể thấy sự thối nát của cả 1 chế độ!
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xin chia sẻ vói bạn những phiền phức mà bạn phải chịu.
    Nhưng mà đừng có lôi phụ huynh vào chớ....
    Cái vàng thứ2: chủ đề này mang sang Box Thảo luận chắc được nhiều bạn bên ấy hoan nghênh nhiệt liệt.
  3. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nên bức xúc quá như vậy .Em chưa đi sang đại sứ quán bao giờ nhưng nghe kinh nghiệm của bác chắc cũng phải cũng ngẫm nghĩ nhiều . Những thủ tục hành chính của đại sứ quá mình không biết nên khó nhận xét được .Những thủ tục hành chính tại nước ngoài thì lại càng phức tạp hơn nên việc có sự chênh lệch thì em nghĩ cũng không phải là chuyện quá to .
    Em thì không ủng hộ bác vơ đũa cả nắm như vậy .Đợt trưóc em đi ******** nguyện viên khi có đại sứ quán tổ chức Festival có gặp bác nào làm trong đại sứ quán ,bác đó tốt lắm hỏi han tinh fhình chúng em học tập và làm việc.(chúng em là bên đông đu ) lại còn khích lệ nữa .
  4. tenken

    tenken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với ý kiến trên rằng "Những thủ tục hành chính tại nước ngoài ... có sự chênh lệch" !! Đây không gọi là "chênh lệch" đâu bạn .
    Thật là... ở VN thì lúc nào cũng luồn lót, hối lộ ... chuyện "bình thường" rồi .....
    Tôi ở Mỹ 6 năm rồi chưa bao giờ gặp bất kỳ chuyện hối lộ nào.
    Sao bạn không :
    - bảo nó chìa ra giấy tờ nào ghi rõ "đi làm rồi phải đóng nhiều hơn" đâu? Nếu nó không chịu đưa:
    - đòi gặp cấp trên của nó, hoặc
    - kêu người Nhật có thẩm quyền nào đó can thiệp vào .....
  5. tenken

    tenken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin nói thêm là tôi chưa làm việc với ĐSQ VN lần nào,
    tôi làm việc với người nước ngoài chưa bao giờ gặp chuyện như thế cả .
  6. kelvin_le

    kelvin_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có biết chạy chọt để có chân trong ĐSQ các nước phải mất mấy chục ngàn USD không mà kêu ca ? Kể cả các chức vụ của quan tước bây giờ cũng đều có giá cả hết đấy !
    Người ta đầu tư thì phải thu hồi vốn và phải có lãi ! Thậm chí lãi phải rất lớn. Người ta thu được không phải nuốt một mình mà của cả tập thể lãnh đạo nữa đấy ! Vì thế có khiếu nại cũng khó mà nhằm nhò gì ! Chịu khó quay phim bí mật rồi tung lên mạng cho cả thế giới biết thì còn hả hê chút đỉnh và có cơ những kẻ khốn kiếp kia bị mất cơ hội thu hồi vốn.
    Nói thật nhé: Buôn sừng tê giác còn bé !!!...
  7. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng đã từng đến làm thủ tục tại ĐSQ nhiều lần, mặc dù chưa lần nào bị vòi tiền quá đáng như bạn nhưng nhìn cái cách làm việc của nhân viên sứ quán mình rồi so sánh với cách tiếp dân của cơ quan nhà nước NB đúng là một trời một vực. Ai đời 1 ngày làm việc thì sáng từ 10h đến 11h30; chiều từ 2h đến 5h30. Trừ cả thời gian mở cửa muộn đóng cửa sớm và thường xuyên " chạy ra ngoài" thì chắc một ngày họ làm việc chỉ 3 tiếng mất. Sống trên cái đất nước mà người ta tôn trọng từng giây từng phút trong khi đó mình thì như vậy...không hiểu họ nghĩ gì
  8. handoban

    handoban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những vị trí hái ra tiền đều phải mua bằng nhiều tiền !
    Nếu có kẻ bỏ nhiều tiền như mình để tranh mua thì mình phải bỏ thêm rất nhiều tiền !
    Khi mua được rồi thì thì phải thu hồi tiền ! Thu hồi đủ thì tiếp tục kiếm lãi để đầu tư vào ghế cao hơn !
    Ngày xưa tớ ở bên Nga, chứng kiến nhân viên sứ quán bị cảnh sát Nga bắt nạt, kiểm tra giấy tờ thôi mà ú ớ, đỏ mặt tía tai. Phải nhờ người khác phiên dịch kìa ! Của nợ đó cũng là chạy tiền mà sang kiếm chác chứ phục vụ gì nhân dân, ngoại giao vinh quang gì cho đất nước ? Tởm !
    "Lương tâm không đắt bằng lương thực ! Chân lý - chân giò cũng thế thôi !"
    Ngày bao cấp đã thế roài ! Huống hồ là kinh tế thị trường định hướng XHCN !
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Em chưa ra ĐSQ lần nào nhưng thấy cũng bình thường, vì đơn giản dù ở đâu thì vẫn là con người VN cả, ta nên tự hiểu và thông cảm cho chính mình, nghĩa là tức ít thôi cho đỡ đau đầu. Con gà có nhốt vào chuồng chó 5, 10 năm thì cũng không thể sủa gâu gâu được đâu hi hi.
  10. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chuyện này xưa như trái đất. Đại sứ quán VN tại Nhật vốn đã tiêu cực thế từ lâu rồi. Vụ này khoảng 2 năm trước thì phải, cũng đình đám lắm. Lên cả mặt báo ở VN hẳn hoi. Nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy.
    Không nhớ rõ link, nhưng bạn nào muốn tham khảo có thể vào vysa.jp để lục lại. (trên webtretho cũng có 1 topic như thế này)
    Gặp may thì bạn gặp được người tốt, ko may thì gặp kẻ lưu manh.
    Cách tránh tốt nhất là: nếu bị hoạnh họe thì bỏ ra, chờ người khác thay ca kẻ hoạnh họe đó rồi làm tiếp.

Chia sẻ trang này