みなさん オハヨウォ~
Định đặt bàn phím viết vài dòng tiếng nhật mà khó diễn tả cái cảm xúc quá đành chơi tiếng việt cho nó nhanh, nó gọn.^^
Trước tiên là phải update lại cái ảnh buổi học tuần trước đã nhanh tay chụp được lúc cuối buổi lên để lấy đó làm chứng cớ cho sự sống của lớp học cái đã.
Ảnh chụp cuối buổi nên chỉ còn có 24 nhân mạng, cũng ko ít nhưng cũng ko quá đông. Thực ra trong danh sách email mình nhận được thì con số phải lên đến 50 cơ nhưng mà lúc mình để ý thấy đông nhất cũng chỉ có 31. Như vậy cũng đã khá là thành công rồi. Một giáo viên không chuyên, học viên thì từ những em sinh viên đến các bà nội trợ, có cả cô thư ký của giám đốc, anh kỹ sư v.v.... đã tạo lên một lớp học online tối thứ 5 hàng tuần này. Một lớp học không có bàn, không có ghế, không có phấn hay giẻ lau.Một lớp học thân xác mỗi người một nơi nhưng linh hồn thì lại ở cạnh nhau, ngồi rúm ró co cụm lại trong "một khung cửa sổ". Dẫu không biết mặt nhau nhưng nghe thấy giọng nhau cũng là một điều thật đáng quý rồi.
Tuy nhiên chỉ có giáo viên là lắm mồm thôi còn các học viên thì quá là ngoan ngoãn, bởi vậy có nhiều học viên cho đến buổi thứ 3 giáo viên vẫn chưa 1 lần được nghe thấy hơi thở dù đó là tiếng thở dài bởi bài học quá đỗi nhạt nhẽo (笑う)
mà dạo này mình cứ hay luyên thuyên vớ vẩn quá, cần phải đi vào vấn đề chính thôi
Buổi học tối ngày hôm nay sẽ có 3 vấn đề chính như sau
1. ôn lại bài cũ
2. chia lại động từ dạng bị động
3. cách sử dụng という、ていう、って
Thời gian dư thừa thì lại luyên thuyên buôn chuyện thế giới, hay là nghe một vài bản nhạc trữ tình nha.
Không biết chú bồ câu đưa thư đã gửi tài liệu tới cho các bạn chưa nhỉ ?_?, các bạn thử lục lại hòm thư nhà mình xem sao nhé.
もう、寝る時間だ.
おやすみぃ~なさん!