1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tự truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ tự truyện

    A di đà phật

    Bần tăng từ khi gia nhập với Kiếm hiệp Cốc quý vị, thần trí thảnh thơi, đôi khi lòng thiền cũng thấy thèm thịt chó.

    Mọi khi tâm tình dấu kín, hôm nay bỗng thấy bồi hồi, muốn mở lòng một chút, bộc bạch đôi điều. Ngẫm chẳng biết nói chuyện gì, thôi đành kể chuyện từ khi gia nhập giang hồ tứ hải vậy.

    Cũng mong quý vị có kì chiêu dị thức từ những thuở nào, bôn ba ra sao thổ lộ cùng nhau cho chư vị anh hùng cùng biết.

    Tháng một, mùa xuân, năm Trí tuệ thứ ba, bần tăng chính thức ghi danh giang hồ, nhưng với một tục danh khác. Chẳng là khi đó bần tăng chưa xuất gia, còn đầy bụi trần với lại tham ái, chứ không được thanh bạch duyên dáng như hôm nay.

    Ngẫm những năm tháng đầu cũng lắm truân chuyên. Khi đó Giang hồ còn tịch mịch lắm lắm. Mười phần hiện nay khi đó cũng chưa được một. Vũ Thắng Vương làm minh chủ, còn năng đi lại khắp nơi, với đại danh Bắc Thiên Vương Nhạc gia (Beethoven). Chứ bây giờ Vương chẳng còn thấy mặt đâu hết.

    Nguyên là bần tăng nghe nói đến Trí Tuệ Việt Nam Đệ nhất đại hội, đã tôn vinh Vương vào đầu năm ấy, nên mới lần mò vào xem thử. Rồi từ Âm Nhạc viện, bần tăng tí tởn lon ton khắp chốn.
    Chẳng lắm bang hội, ít chốn ăn chơi, nên giang hồ thân mật như trong một nhà. Những tên tuổi như Á Di Lặc đại nhân ATC, Trường Du đạo trưởng, Quỳnh Nguyễn chân nhân thời đấy ai cũng biết bởi hàng loạt những chiêu thức kinh hồn.
    Chỉ vài chiêu giao lưu, là tứ hải giai huynh đệ, tình thân gắn bó.
    Bần tăng lang thang vào với Nam phương Chí Minh hội (HCMCC), Cửu Cửu bang (1981), Bát Thập bang (1980) cũng lân la tí chút.
    Nhưng gắn bó đến tận bây giờ vẫn là Thất Ích cung.

    Thời đấy Thảo Luận đường, Tâm sự quán là nơi quần hào ra vào nhiều nhất. Hàng trăm chiêu thức một ngày, lúc nào cũng tấp nập hàng chục cao nhân.
    Chẳng hạn như Kiều bang chủ đây bần tăng đã quen danh từ lâu lắm, trong Thảo Luận đường mà thực tình cũng chưa bao giờ chính thức giao lưu. Prankster thí chủ cũng nổi danh từ đó....

    Nhiều khi nhớ lại khi chưa xuất gia thuở ấy, máu giang hồ phiêu bạt cũng tràn trề, thấy vui lên đôi phần....

    _______________
    Thiện tai thiện tai


    Đại sư TTT kính mến, tiểu nữ mạn phép sửa cái tiêu đề một chút cho hấp dẫn hơn, ngài đừng giận nhá.

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 16/01/2003

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 30/01/2003
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ Đại sư đã mở lời trước. Bước đường vân du giang hồ của Đại sư quả thật rất thú vị. Tại hạ cũng không ngần ngại mà tỏ bày đôi điều, gọi là đáp lễ.
    Một ngày mùa thu, nhị thiên đệ nhất niên, tại hạ khăn gói giã biệt phụ mẫu, bằng hữu, huynh đệ Cái Bang, rời khỏi Trung Nguyên ra Nhạn Môn Quan tu luyện thần công, chờ đợi một ngày có thể trở về vẫy vùng thỏa chí tang bồng. Ở nơi đất khách quê người, lòng lúc nào buồn bã không yên. Một ngày đầu xuân nhị thiên đệ nhị niên, trong lúc lướt trên Vân Nam điện báo (VNExpress), mới biết tin Trí Tuệ Việt Nam sơn trang của Vương trang chủ đã trở thành Thiên hạ đệ nhất trang trong kì Trí Tuệ Việt Nam Đại hội II. Tại hạ tò mò, gia nhập sơn trang, thử xem có gì hấp dẫn.
    Thực không ngờ Sơn trang lại khá rộng lớn, không biết nên vào đâu trước. Hơn nữa lại còn có cả Kiếm hiệp Cốc. Mừng húm như người bắt được vàng, tại hạ vội vã đi vào, và từ đó bắt đầu giao tiếp, tranh tài với quần hùng khắp thiên hạ. Hồi đấy Kiếm hiệp Cốc cũng khá đông đúc, cao thủ ra vào như trẩy hội, mỗi lần vào đều phải đánh đến năm sáu trận. Tại hạ cư ngụ ở Kiếm hiệp cốc cũng được hơn một con trăng. Ở đây tại hạ đã hân hạnh biết 1 vị cao thủ danh tiếng lẫy lừng, chính là Lý Thám Hoa ở Sài thành (TieuLyPhiDaoHCM). Nhưng không ngờ sau cuộc đàm đạo uống rượu luận anh hùng, Thám Hoa lại dứt áo ra đi, lập nên Tan vỡ giấc mơ Quán (BDC), và từ đó không còn trở lại Kiếm hiệp Cốc nữa.
    Sau đó tại hạ tò mò thám hiểm Sơn trang, lại đi vào Thảo luận Quán mà tranh tài với quần hùng thiên hạ. Trận chiến đầu tiên chính là việc kêu gọi anh hùng bốn phương trở lại Nam thiên xây dựng cơ đồ. Giang hồ dậy sóng, Hắc Bạch lưỡng đạo giao chiến ác liệt, còn những cao nhân ẩn sĩ thì đứng giữa làm trung gian hòa giải. Tại hạ lúc đấy khí huyết phương cương, một tấm thân chỉ muốn đóng góp sức mọn, ra tay không biết nể nang ai cả. Nghĩ lại bây giờ mà cũng còn lạnh mình. Nhưng cũng nhờ đó mà được biết danh biết bao vị cao thủ tiền bối, và lại hân hạnh kết nghĩa với Lê Hồng Phú đại ca (lehongphu), một cao thủ cũng từng chinh chiến khá nhiều ở Kiếm hiệp Cốc, và Koibeto81 nhị ca.
    Và rồi tại hạ bắt đầu rong ruổi khắp sơn trang, cũng đã từng tham quan Âm nhạc Viện, cũng được biết đến đại sư, khi ấy vẫn còn rong ruổi hồng trần với mĩ danh Chitto, qua chủ đề "Những bài ca đi cùng năm tháng"; tham quan qua Văn học Quán, Bát thập tam Trại, v.v... nhưng vì tính lang thang đã quen nên chẳng bao giờ cố định một nơi nào cả, cũng từng giúp đỡ nhiều phân đường khai môn nhưng rốt cuộc cũng thoái ẩn.
    Thế rồi Sơn trang ngày càng mở rộng, các phân đường, phân đà được dựng lên như nấm, cao thủ Hắc Bạch lưỡng đạo ra vào như mưa. Mặc dù Vương Trang chủ, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính (ATC), cùng các vị Chấp Pháp trưởng lão như Kim Mao Sư Vương (Lion King) (có cả Đại sư) đã hết sức cố gắng nhưng Sơn trang đã có tiếng không tốt đến tai Triều đình. Và thế là cao thủ Đại nội, Ngự tiền thị vệ đồng loạt tảo thanh, giang hồ nổi sóng, Sơn trang bị niêm phong, Hắc Bạch lưỡng đạo ngơ ngác, Trang chủ cùng các vị Pháp Vương chạy đôn chạy đáo, tìm mọi cách để phục hồi danh tiếng Thiên hạ đệ nhất trang.
    Thật may, kiết nhân tự hữu thiên tướng, hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm, Sơn trang từ chỗ âm thầm hoạt động, giờ đây đã chính thức được công nhận, vừa là nơi tụ tập của giang hồ võ lâm, nhưng đã chịu sự kiểm soát của Văn hóa Bộ. Và hình như tình hình Sơn trang cũng không còn thân mật, đầm ấm như ngày xưa. Nơi nơi đều có tiếng ca thán, đều có những vi phạm, âm mưu đầy dẫy.
    Riêng Kiếm hiệp Cốc thì lại là một trong những ngoại lệ. Khi Sơn trang đóng cửa, quần hào phải tha hương những Trang viện khác, như Mai Hoa Trang, Việt Kiếm Quán. Tuy nhiên, lòng cũ vẫn còn, Kiếm hiệp Cốc từ từ hồi sinh, quần hùng trong Cốc tình thân thắm thiết, lâu lâu lại có sự viếng thăm khích lệ của các bậc cao nhân như Đại sư, cũng như Chấp Pháp trưởng lão như Giáo Hoàng lão nhân gia, mà giờ đây đã trở thành Đệ tam Hủy diệt khách. Còn tại hạ, từ sau Sơn trang gặp tai biến, hùng tâm tráng chí đành chôn dấu, ngày ngày cùng mọi người uống rượu đàm đạo võ công, thật là vô cùng hứng thú.
    Si l'amour existe encore
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , tiểu đệ vốn là Thành viên cựu trào của Việt Kiếm trang , từ lâu lắm lắm , sau thời thế đổi thay , con tạo xoay vần , lớp anh hùng mới mọc lên như nấm sau mưa , tiểu đệ vì nôn nóng luyện công mà đi nhầm đường rẽ ,.trở thành đại hoạ võ lâm , cái gai trong mắt anh hào VK . Chuyện gì đến cũng phải đến , tiểu đệ bị các Chấp Pháp VK ra tay tế độ . Từ đó ko có nhà để về , lưu lạc bơ vơ như du hồn dạ quỷ , may gặp TTVN ở đây , chui tọt vào kiếm chốn nương thân , tĩnh toạ luyện công , chờ ngày các Chấp Pháp nới tay , cho phép trở lại VK ... Nhưng ở đây ... hà ... gặp ngay Kiều huynh , vốn cũng là bậc anh hào võ lâm đương đại , quả thật rất lấy làm thú vị ... hà hà ...
    Giờ đây tiểu đệ đã có chốn nương thân chính thức là Mai Hoa Trang , nhưng vẫn thỉnh thoảng vui chân ghé qua box cũ , gặp cố nhân ... Vui thật ...

    Majin-Boo

  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đại sư và Kiều đệ đã đi đầu thì tại hạ cũng không ngại ngần gì mà không có dôi diều bộc bạch.
    Vào một ngày đẹp trời cuối đông dầu xuân tại hạ nhận được phi cáp truyền thư của một vị bằng hữu chốn Hà Thành về một chủ dề cũng khá là vui nhộn của các cao thủ Hỉ Trường, xem qua lòng tại hạ bỗng thấy hân hoan vì trước dó tuy cũng đã có giao lưu qua một số sơn trang nhưng chưa thấy nơi nào bằng hữu giang hồ lại náo nhiệt và cởi mở như chốn này, thế là tại hạ cũng xăn tay áo nhảy vào nhập cuộc cùng với các huynh đệ nơi Hỉ Trường với chủ đề "Chuyện tình sáng tác truyền tay" (mục đích của nhân vật khởi diểm nên câu truyện này là muốn vượt trội hơn câu truyện tình vốn dã rất nổi tiếng trên Tâm sự cốc thời bấy giờ là tác phẩm trứ danh chắc là Ngộ ái Nị của QuynhNguyen chân nhân) và chính ở nơi này tại hạ đã kết giao với sư tỷ CompagPresario, tình nghĩa vốn dĩ lúc đó đã rất thâm hậu.
    Tưởng như rằng tại hạ sẽ mãi mãi gắn liền với chốn Hí Trường đầy hoan lạc và ít đẫm máu này, nhưng người tính vốn không bằng trời tính. Tại hạ bỗng một hôm cảm thấy trong lòng bất an, đứng ngồi không yên đồng thời cũng thấy sư tỷ tuy ở chốn Hỉ Trường nhưng trong dạ lại không vui, gặn hỏi mãi mới biết sự tình vốn là Quyzen lão ma ỷ công lực thâm hậu đang thực hiện âm mưu thôn tính các cao thủ của Thảo Luận quán nhằm đoạt danh hiệu "đả biến thiên hạ vô địch thủ" danh hiệu này vốn dĩ trước kia là thuộc về Thất Thập Tứ Tạ Tuấn đại hiệp nhưng trong một đêm vị đại hiệp này bỗng dưng rũ áo ra di từ dó mất tung mất tích và cũng từ dó vị trí độc tôn của Thảo Luận đại đường bị khuyết. Các cao thủ ai cũng hăm he muốn giành lấy vị trí này nhưng ngặt một nỗi vẫn còn uý kị lẫn nhau. Quyzen lão ma lần này xuất quan sau nhiều năm bế quan tung ra tuyệt kỹ Thảo Luận về vấn dề giáo dục với Mylang nữ hiệp cũng là bước đầu để tìm kiếm các cao thủ của đại dường nhằm ra tay ám toán, thật không may là sư tỷ của tại hạ là người đầu tiên rơi vào kế hoạch thôn tính của lão ma.
    Tại hạ từ khi biết được lão ma tung ra tuyệt chiêu Thảo Luận về vấn đề định kiến và đả kích cá nhân với bạn CP, vốn dĩ lão ma muốn ra tay hạ sát tất cả các cao thủ giang hồ nhưng ngặt nỗi luật lệ lúc ấy đã rất là nghiêm khắc vả lại dước sự chỉ đạo của Kim Mao Sư Vương quần hùng không ai dám manh động. Lão ma lúc ấy quyết định hạ độc thủ với Thảo Luận đệ nhất mỹ nhân (sư tỷ tại hạ lúc ấy đã được các anh hào Thảo Luận đại đường bầu vào danh hiệu này) nhằm phô trương thanh thế. Sư tỷ tại hạ lúc này sức yếu thế cô, các vị anh hào mếm mộ tài sắc tuy cũng muốn ra tay trợ giúp nhưng ngặt vì lão ma lúc dó công lực đã đạt đến mức quá cảnh đăng phong tạo cực. Các anh hào thời bấy giờ như lehongphu, tdna, Quái Khất Dông Ki Sốt, Nguyễn Văn Tèo, Vị Kỷ Khách (egoist),..., và cả Kiều dệ nữa đã nhiều lần ra tay nhằm cứu vãn chính nghĩa nhưng cũng chẳng giúp ít được gì.
    Tại hạ lúc bấy giờ ngoài vị sư tỷ kính mến của mình ra thì nào còn quen biết ai trên chốn Thảo Luận hung hiểm và đầy mùi máu tanh, nơi mà các cao thủ không ngại ngần gì tung ra các cao chiêu hiểm thức nhằm hạ gục đối phương một cách nhanh chóng. Nhưng cũng như câu cừu non không sợ nghé, tại hạ vì tình nghĩa tỷ đệ dẫu có liều mình thì có hề chi nên một phen chống đối với lão ma, tại hạ lúc thập phần hung hiểm thì cũng may nhờ có Kim Mao Sư Vương ra tay cản trở kịp thời mới bảo toàn được tánh mạng, và cũng sau trân chiến này các anh hào Thảo Luận đại đường đã cùng nhau nghiền ngẫm lại các chiêu thức của lão ma mà sáng tác ra bộ Thảo Luận Ma Kinh (nhằm giúp cho các anh hùng thiếu niên mới bước chân vào chốn này có thêm được chút kinh nghiệm giao chiến). Lão ma từ đấy cũng tuyệt tích trên chốn giang hồ nhưng nghe giang hồ đồn đại là lão ma tìm nơi ẩn cư để tu luyện thêm võ công tuyệt học mới, dạo gần đây lai nghe phong phanh rằng lão ma sắp chính thức tái chiến giang hồ, e rằng từ nay Thảo Luận đại đường sẽ sóng to gió lớn.
    "Sự liễu phất y khứ", tại hạ từ đó cũng quyết định gia nhập Kiếm Hiệp sơn trang cùng với Kiều đệ ngày ngày đối ẩm đêm đêm đàm đạo vui cuộc sống thanh nhàn không bước chân vào chốn giang hồ thị phi nữa, chỉ thỉnh thoảng hứng chí xách kiếm ngao du giang hồ để học hỏi thêm (nhưng những chuyến giao lưu này cũng gây ra những cuộc chiến lớn nhỏ cũng không kém phần quyết liệt). Tại hạ sau một lần giao lưu với Bát Thập Tam bang (83) phân đàn Phương Nam đã sinh nhiều lưu luyến từ đó gắn bó với bang cho tới ngày nay.
    Cụng ly cùng các vị bằng hữu năm mới tết đến nhà nhà vui, người người vui, chúc các vị đa lộc đa thọ

    [
    r2)]


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 02/01/2003
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối thu nhị thiên niên, chính xác là ngày thập nhị tam, tháng thập nhất, một vị bằng hữu của tiểu nữ từ trần vì bạo bệnh. Để quên đi nỗi đau buồn và cũng để tiếp nối thói quen vào mạng của vị bằng hữu đó, tiểu nữ lên mạng, lập ra cái bí danh metalhead2311 trên Ý An Hồ (Yahoo). Do tiền bạc có hạn và cũng do trình độ vi tính của bản thân còn non nớt, tiểu nữ chỉ loanh quanh trong khu vực Ý An Hồ để gửi điện thư (thậm chí tiểu nữ còn không biết các vào tán gẫu trong Ý An Hồ Mễ Sinh Gia -Yahoo Messenger - nữa).
    Rồi thu qua đông lại, thấm thoắt đã đến mùa xuân, một vị bằng hữu khác của tiểu nữ đột nhiên phát hiện ra Trí Tuệ Việt Nam sơn trang này. Vị cô nương đó vốn là thành viên của Trí tuệ FPT tiểu mạng, sau khi tiểu mạng giải tán đã lưu lạc khắp nơi trên cõi ảo giang hồ mênh mông, gặp được sơn trang thì không khác nào gặp lại cố nhân. Theo đuôi vị cô nương với bí danh CannibalMachine đó vào sơn trang. Vì chỉ là khách qua đường, bí danh chưa lập, cũng chưa có thời giờ và ngân lượng tiểu nữ không thể tìm hiểu cặn kẽ mọi ngóc ngách của Sơn trang rộng lớn này. Mãi đến một năm sau, sau khi nhận lời làm cộng tác viên cho báo Hoa Học Trò có chút vốn liếng ngân lượng tàm tạm và trình độ điều khiển còm piu tơ khá khá cộng với sự xúi giục mè nheo của tên tiểu tử Dũng Đép (tức Defender), tiểu nữ mới chính thức gia nhập Trí Tuệ Việt Nam sơn trang với "mỹ danh" Thiếu iốt.
    Thuở ban đầu lưu luyến, tiểu nữ chỉ chăm chăm vào Thạch Nhạc Cốc (Rock Music Club) để tranh luận xem nhóm The Wall là Vạn Lý Trường Thành hay chỉ là một góc tường xây vội. Cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện thị phi tranh đua, tiểu nữ dạo chơi thêm mấy chỗ nữa như Thảo luận quán, Tâm sự hiên, Điện ảnh cung... Ây da, thật là... vào Thảo luận quán thì thấy các bậc tiền bối kiến văn quảng bác ý chí đanh thép, quan điểm đụng nhau chan chát, điển hình là Koibeto81 đại hiệp, Quyzen đại sư và một vài quái nhân khác. Ra đến Tâm sự hiên thì thấy toàn các vị nam thanh nữ tú tình cảm dạt dào.
    Rồi một ngày, nhân việc vừa viết xong một tản văn nho nhỏ, tiểu nữ vào Văn học quán lập chủ đề để trưng cầu ý kiến các bậc cao thủ trong đó. Thật muôn phần an ủi khi bài tản văn nhạt nhẽo ngu ngốc của tiểu nữ nhận được mấy lời khích lệ của các bậc cao nhân như Vị Kỷ Khách (Egoist) và VHNL lão gia, của các vị đồng niên bằng hữu như Yasunari đại hiệp, Pittypat cô nương và Nguyệt ca cô nương... Vậy là từ đó, Thieu_iot tiểu nữ tạm dừng chân nơi Văn học quán.
    Hic, định viết nốt nhưng mấy hôm nay tiểu nữ bị nhiễm phong hàn, lại thêm việc nội thương chưa lành, thôi thì khất các vị ngày mai.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ây, bài trên của tại hạ hơi có phóng đại thêm chút mấm múi (cho theo đúng phong cách Kiếm Hiệp đấy mà ), các vị đồng đạo đừng để tâm và cho là sự thật nhá

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà ... ngẫm lại chặng đường đã qua của mình .. tiểu sinh cũng phải tự nhận rằng mình lang bạt phết đấy ạ . Để xem nào .. từ khi tiểu sinh bắt đầu dấn bước hạ sơn tiến vào giang hồ giao lưu .. theo cái hộ điệp thông quan ghi chép là một ngày hè .. bước đầu lưu lạc chẳng biết gì .. chỉ biết dạo khắp nơi ngó chỗ này 1 tí .. chỗ kia 1 tẹo .. tham lam ôm đồm quá nên gần như tẩu hoả nhập ma .. luyện công quá cấp bách nên chiêu số tuy nhiều mà chẳng đâu tinh thông cả . Hồi ấy có Tâm tình thế Sự quán là sôi nổi nhất .. tiểu sinh ngẫu nhiên có gặp lại mấy vị bằng hữu vốn từng cùng chung luyện Thập chỉ phiêu phong công phu ( mười ngón tay gõ như gió cuốn ) trên Ép phê đến tê đại cung (FPT) .. thế là ôi thôi cứ gọi là thi nhau giở mấy món võ khỉ cấu mèo cào ra .. nghĩ lại đến giờ vẫn còn ngượng .Chà .. hồi đó là thời tranh nhau hiếu thắng ... tiểu sinh cũng chẳng nằm ngoài .. ra sức ganh đua để có tên trong Võ lâm thập kì .. đến lúc sém mức thì xảy ra vụ việc kinh thiên động địa đầu tiên với toàn thể võ lâm . Toàn thể giang hồ xôn xao kinh sợ vì giới võ lâm của chúng ta được chú ý tới .. đưa hẳn lên Phong thần bảng công của HHT ..ác thay lại là đưa tên và "tội ác" của 1 số vị bằng hữu Hắc đạo có tư tưởng không hoà nhập với giang hồ. Ôi cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện này làm gì nữa .. chỉ nhớ rằng chính vì vậy mà người người biết đến chốn này .. ngày càng thêm nhiều bằng hữu gia nhập .. Hắc Bạch tốt xấu đủ cả ... giang hồ ngày càng dậy sóng . Lúc này , công lực tiểu sinh không còn đủ để đàm đạo giao kiến như trước nữa .. đành rút về chuyên tâm tu luyện công phu .. cùng một số bằng hữu cùng chung sở thích lập nên F3C sơn trang hoạt động vì niềm vui chơi giải trí của các chư vị huynh đệ - đây là thời gian tiểu sinh bắt đầu có những chiêu độc môn chuyên sâu nghiên cứu .. khác hẳn với hồi trước bon chen 1 trời 1 vực .Được một thời gian , lại cùng các vị bằng hữu cùng niên kỷ nhảy vào vực dậy 1 sơn trang đang trên đà hoang vắng là Nhâm Tuất sơn trang .. cùng với War Pigs sơn trang chung vai chung sức tạo thành thế ỷ giốc ngang nhiên đứng cùng Đại kê quán và Thích Thử hội .. tạo thành 1 vùng nhộn nhịp náo nhiệt bấy giờ .. thu hút được cả các bô lão Thất Ích cung .Ôi .. những người muôn năm cũ .. hồn ở đâu bây giờ .. Đại kê quán đã dời đến nơi thâm sơn ẩn dật , tiểu sinh vì có mối giao tình nên vẫn thường xuyên đến chơi .. Nhâm Tuất sơn trang bây giờ đã thay da đổi thịt .. các bằng hữu cũ của tiểu sinh gác kiếm cả .. cũng chẳng muốn ghé .. chỉ có War Pigs sơn trang là vẫn còn gần được như xưa .Trên bước lang bạt .. tiểu sinh cũng có ghé nhiều nơi .. có nơi dừng lại tranh đấu .. có nơi ở lại tham gia .. có nơi lập thành trang trại .. cũng có nơi chỉ biết dựa cột mà học lén công phu .. biết đến nhiều vị bằng hữu chiêu thức độc đáo .. đến bây giờ vẫn thấy khâm phục nhiều người,như là Don Quixote huynh,Hiệp sĩ Paladin,Địa Phủ phán quan cuoihaymeu,VHNL huynh ..vv.. chủ yếu là do duyên may gặp gỡ nơi Zimbabwe xa xôi , nơi tụ họp của các thanh niên mê c(g)ái đẹp .. qua cuộc giao lưu rất dài và đa dạng nơi GDDT Phổ biến kiến thức học xá có tên là " Gửi các bác lãnh đạo ... " ( thế mà bây giờ lại thành topic lạc đề nhất .. kỷ lục của võ lâm mới ghét ) . Các huynh đệ tỉ muội ấy đều vì chuyên tâm luyện công mà ẩn dật hết .. hoặc cũng vì không muốn bon chen nơi náo nhiệt ồn ã mà tự lập nên sơn trang riêng .. mỗi người 1 nơi cả . Tiểu sinh cũng cảm thấy muốn tĩnh tu tinh thần .. dần dần cũng chỉ lui đến những chốn thân quen .... khổ nỗi trước kia lưu luyến khắp nơi, không chỉ đặt chân tới giang hồ này không thôi mà còn lưu lạc khắp vùng ... bây giờ đi đâu cũng gặp bằng hữu cả ... Vậy nên đã 1 lần thay đổi biệt danh .. giữ gìn tông tích .... ấy thế mà đâu vẫn hoàn đấy .. chắc tại con người của tiểu sinh chẳng bao giờ thay đổi được nên các vị bằng hữu có lòng yêu mến vẫn nhận ra Hì ...
    Chẳng cần nói .. chẳng cần nhìn .. chẳng cần biết ..
    Tất cả cứ là dấu chấm hỏi .. chỉ có trái tim là dấu chấm than trả lời cho tất cả ...
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0

    Càng đọc càng thấy choáng váng,đầu óc xây xẩm,tâm tư bấn loạn.Càng thấy phục các vị tiền bối,võ công thâm hậu,lang bạt giang hồ.
    Càng thấy mình nhỏ bé,biết tu luyện đến bao giờ mới có công lực như vậy đây?(Một câu hỏi lớn ko người đáp.)
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bấy lâu nay tại hạ bận việc chốn quan trường nên không thường xuyên hội ngộ với các vị tỉ muội huynh đệ trên giang hồ được. Vừa rồi mới ghé qua, thấy Thiếu IOT phó chưởng quản hỏi thăm, vội vào đây viết mấy lời quê mùa, mong đồng đạo võ lâm không chê cười.
    Tại hạ vốn xuất thân nơi thôn dã, ngày ngày chỉ biết thái rau nuôi gà, quanh năm làm bạn với điền viên. Những tưởng trọn đời sẽ an hưởng cuộc sống nhàn nhã, nào ngờ vào một ngày đẹp trời nọ, có một vị cao nhân ẩn sĩ vốn chán ghét sự tranh giành ở chốn võ lâm, đã lánh về miền thôn quê mang theo mình nhiều pho võ công bí kíp. Không nén nổi lòng tò mò, tại hạ mượn về luyện thử, càng luyện lại càng mê, để rồi từ đó bắt đầu dấn thân vào chốn giang hồ.
    Một lần nọ, do nghi ngờ một vị đồng đạo có hành tung kì bí trên giang hồ, tại hạ đã lén theo dõi, lần mò đến tận TTVNOL võ đàn để tìm tung tích. Kết quả của nghi án này khá bi thảm, khiến tại hạ rất chán chường chỉ muốn rũ bỏ tất cả, tìm đường về quê cũ, xa lánh trốn hồng trần. Lúc đó trên võ đàn đang nổi lên một cuộc luận kiếm về ?oDTVT danh phái?, đúng nơi xuất thân của tại hạ. Không thể bỏ qua, tại hạ nhảy vào giao chiến và dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của ?oThảo Luận quán? lúc nào chẳng hay.
    Nhớ mới ngày nào chập chững vào chốn giang hồ, được tận mắt chứng kiến biết bao tài năng võ học của biết bao cao nhân mà nay đã nhiều người mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ, tại hạ trong lòng rất lấy làm nuối tiếc. Tên tuổi của những người đó rất xứng đáng để ghi nên vào trang đầu tiên cuốn sử vàng TTVNOL: Thiện Cẩu đạo trưởng (FriendlyDog), Tạ Tuấn tiên sinh (tatuan1974), Đức Quý đại sư (nguyenducquyzen), Hoàng Ngư lão quái (cavang ?" cachep),... Đó là chưa kể đến những hiệp khách tài ba như Kiều bang chủ (kieuphong), Còi thiếu hiệp (Koibeto81), Miêu đại hiệp (cdtphuc) và rất nhiều nhân sĩ khác mà nhiều người trong số họ chỉ để lại dấu ấn bằng một vài lần ra chiêu tuyệt kĩ rồi sớm khuất dạng trong cát bụi giang hồ.
    Nếu như Vương chân nhân (VVT) cùng các đạo hữu là những người lập ra TTVNOL võ đàn thì những hiệp khách tứ xứ bôn tẩu trên giang hồ đã làm nên phần hồn của võ đàn ấy. Các huynh đệ tỉ muội tuy không cùng môn phái, cũng chẳng kể tuổi tác, võ công, miễn là có duyên hội ngộ sẽ cùng chung sức xây võ đàn càng ngày càng cường thịnh, để không phụ công những hào kiệt nhân sĩ đã đặt nền móng cho chốn này.
    "Những việc cần làm ngay"
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật.
    Bần tăng đã không muốn nói đến tục danh mà Kiều bang chủ lại cứ lôi ra, thật là xấu hổ đến đỏ cả ngón chân.
    Bần tăng thấy chư vị nhiều người là anh hùng của Thảo luận đại đường, vì duyên cớ này hay khác mà dạo bộ lung tung, thò vào Văn học, lội đến Thi ca, mới hay các anh tài đều là bậc toàn diện cả.
    Người thì bì bõm trong chốn thanh cao, kẻ nhảy lò cò dạo qua nơi phàm tục, nhưng lòng vẫn vấn vương Thảo Luận đường thuở nào.
    Kiều bang chủ là bậc cao nhân, đã nhắc đến, bần tăng cũng muốn than thở vài lời.
    Thuở mới đăng nhập Giang hồ, bần tăng thực ra căn duyên tu hành chưa có. Dạo qua Thảo Luận, thấy các anh hùng bàn kiếm luận chưởng thật thú vị. Tuy hùng hồn mà thực ra rất cao thâm tế nhị, uyển chuyển lâm li.
    Một lần ngẫu nhiên thấy một vị tiểu cô nương viết những lời kêu gọi quần hùng đề xuất Tâm thư cho triều đình (như kiểu Away thí chủ hiện giờ ấy), bần tăng than thở mấy câu. Chẳng ngờ lọt vào mắt Á Di Lặc đại nhân.
    Á Di Lặc đại nhân cùng với Bắc Thiên vương Vũ Thắng Vương là cột trụ của Quảng Trị Viện gồm toàn các Ất Minh Nguyên lão cả, suốt ngày lùng sục.
    Thế là chỉ sau có vài lần gặp gỡ, bần tăng được đề nghị đảm nhận chấp pháp trong Thảo Luận đại đường. Chí còn đang hăng như hành tây, tiền cũng đang nhiều như lá xương rồng nên chẳng nề hà.
    Ô hô ai tai, từ đó chẳng còn ngâm cứu thêm được chiêu nào nữa. Công phu sút kém, chiêu thức cập kênh.
    Bởi vì chỉ nội nghiên cứu chiêu thức của các cao thủ đem ra tranh tài đọ sức cũng đủ chóng mặt đau đầu. Các vị chấp pháp khác như Dụng Danh (Username), Tiếu Như Ai (Cuoihaymeu), Võ Ngọc Hoàng Lĩnh (VNHL) nhiều khi hăng say thảo phạt mà quên cả hành xử, nên bần tăng thực ra cũng bị cuốn hút mà chẳng mấy khi xuống tay. Thỉnh thoảng cũng hành pháp đôi chút nhưng đều thoang thoảng, thay đổi chiêu thức chư vị sao cho không tàn độc quá, đỡ phần hiểm nguy, đến nỗi cũng chả ai biết bần tăng là ai cả.
    Chỉ có lần duy nhất phải phế bỏ hẳn võ công của một đại nương là Tình Trung phu nhân, thật lấy làm buồn đến tận bây giờ. Có điều Tình Trung phu nhân chỉ là kế Kim thiền thoát xác của My Lăng phu nhân mà thôi, nên cũng an ủi đôi phần.
    Thực ra thời đó bần tăng cũng chỉ đủ thời gian để lướt qua các chiêu thức của chư vị, chứ nào có ngẫm nghĩ được quá sâu. Tự nhận là người không phải không có kiến văn, bần tăng thấy chư vị quả thật đáng phục. Ngôn chưởng sắc sảo thâm sâu, phàm mà không thô, tinh mà không hàm hồ, hoa mỹ mà không thừa, trực mà không nghịch, chính mà không ngông, thật đáng để học hỏi. Kim Mao sư vương nhiều khi cũng đàm đạo với bần tăng về võ học mà chư vị đem ra đấu, lấy làm khâm phục nhưng cũng đôi phần lo ngại.
    Thế rồi điều lo ngại đã thành sự thật. Chiêu thức tuy cao thâm trung chính, tiếc thay lại không thuận tai Triều đình. Ngay đến Khu Mật viện cũng phải để ý, Đô Sát viện tâu lên, thế rồi Lễ Bộ thượng thư có lệnh, công văn như bươm ****.
    Than ôi, giang hồ là thế, chỉ một lệnh ban ra, thế là Sơn Vân Thiết ấn bị niêm phong, Hốt tinh Đại chỉ bị chặn, Đả Tà đại điển chẳng thể có chỗ triển khai. (Server - Hosting - Data).
    Mấy đêm liền bần tăng phải dùng đến Thượng mật Lệnh bài mở lại Đả Tà đại điển để lược bớt đi những chiêu thức công phu nghịch tai Triều đình, mà lòng đau như cắt. Đều là tâm huyết anh hùng cả, nào phải tầm thường. Nhưng để giang hồ được tung hoành, chấp nhận vậy thôi.
    Nhưng cũng chính từ Thảo Luận đại đường mà bần tăng ngộ được nhiều điều, quyết chí theo Không môn Giác đạo. Chẳng dính đến Thảo Luận, khỏi lo nghĩ Triều đình.
    Giờ đây lòng Thiền thanh thản, du hành Tây phương tầm Kinh sách. Cũng là một nẻo chân tu.
    Trả lại ghế chấp pháp, lại thấy lòng phơi phới như xưa. Dạo qua Kiếm hiệp cốc cùng chư vị luận đàm.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

Chia sẻ trang này