1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cốt truyện, tổng kết lí lịch nhân vật!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Thôi, bần tăng đã trót thì trét, đã viết mà bị hỏng thì cũng là sự thường, viết lại cũng không sao. Trong cõi sa bà này có gì là hoàn thiện được mãi đâu.
    Nói về viết Truyện, bần tăng khi trước đã có một số ý đã viết bên topic "Kiếm Hiệp cốc liệt truyện" của Spranker thí chủ, nay mất cả topic rồi.
    Nay bần tăng cũng sắp xếp lại ý tứ thôi.
    Bần tăng nghĩ là chỉ làm một bộ Đại điển thôi, đưa tất cả vào đó, không cần phải tách làm hai. Không cần phải nghiêm túc Văn học như bên kia.
    1. Định hướng cho truyện:
    Điều này là quan trọng nhất. Chư vị phải có ít nhất một cái cốt xuyên suốt hoặc là một - hai nhân vật xuyên suốt.
    Cốt xuyên suốt có thể là truy tìm điều bí mật gì đó (không nhất thiết là bí kíp đâu nhé, có thể là bí mật về mạng, bí mật về... nói chung là... bí mật)
    Có thể là chống lại thế lực khác. Chẳng hạn như Thiên Ma giáo, cũng hay. Hoặc là một kẻ nào đó, như Long Cốt Ma nữ bên truyện của bần tăng. Bao nhiêu hỏng hóc (như mất bài vừa rồi), mất tiền, trục trặc.... cứ đổ riệt cho thế lực đấy, tất nhiên là phải được đối tượng chấp nhận. Nếu không có thì lôi bần tăng cũng xong.
    Chủ đề vừa dễ vừa khó là sự phát triển của bản cốc (tạm thời dùng chữ này).
    Cái lịch sửa của bản cốc là đủ làm nguyên liệu thoải mái. Các vị có thể lấy lịch sử làm cốt, lấy các topic làm thịt, lấy bài viết làm da. Văn phong ngôn từ làm chiêu thức, hoa mỹ thêm cho thành mặt mày....
    Kết hợp được cả mấy nội dung trên thì cũng hay, và có nhiều điều để viết.
    2. Cung cách viết:
    Ai thích viết gì thì viết, văn phong kiểu gì cũng được, nhưng ít ra cũng phải có liên quan một tí đến cái cốt, và với đoạn trước, nhân vật trước. Chứ nếu không sẽ rất rời rạc.
    Và viết sao cho người đằng sau phải có đường mà viết nữa.
    Nghĩa là phải viết sao cho tạo ra thật nhiều chỗ hổng, thật nhiều đầu mối bỏ ngỏ chưa giải quyết, nhiều bí mật chưa khám phá, nhiều nghi kị chưa giải quyết, nhiều mối tình không thành...., để người khác muốn bỏ không đọc cũng phải cắn rứt không bỏ được.
    3. Hình thức
    Đã là Kỳ thư đại điển của bản cốc, thì nên có một bài đề từ.
    Bài đầu tiên này nếu thỉnh giáo được vị cao nhân chấp pháp hoặc cốc chủ trước đây là hay nhất.
    Có chia chương hồi. Một hồi gồm một số bài viết, và có hai câu thơ biền ngẫu mở đầu cho thêm phong vị. Thơ ngoại trừ hồi đầu, các hồi sau củ chuối cũng vui. Nhưng tối thiểu là số chữ hai câu phải bằng nhau, đừng so đũa.


    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    4. Các tên gọi:
    Cái này nên thống nhất, tránh tình trạng người gọi thế này người thế khác, mâu thuẫn nhau, vì vậy cần phải đặt sẵn trước.
    Tên gọi dùng tiếng Hán Việt, tránh tiếng Anh, nhưng nhiều lúc dùng thuần Việt cũng vui. Cố gắng chuyển đổi để mang nghĩa và đọc gần giống từ gốc.
    Dùng Hán Việt, nhưng không dùng các địa danh và đồ vật, sự vật của Tầu.
    Kiểu như rượu Thiệu Hưng Nữ nhi hồng của Kiều bang chủ, tại sao lại phải rượu tầu? Kim Sơn hay Vân Canh mỹ tửu của đất Việt lại không ngon hay sao mà phải dùng rượu Tầu, hơn nữa chư vị ở đây đã ai uống Nữ Nhi hồng bao giờ đâu?
    Dưới đây là những danh hiệu bần tăng đã đặt, chư vị tham khảo
    (Cái này đã post rồi mà mất sạch)
    4.1 Tên cho toàn mạng:
    Nếu gọi là Trí Tuệ VN thì hiện giờ không phải. Bởi thế bần tăng gọi cõi mạng này là Trung Châu, quần hào là Võ Lâm Trung châu.
    Trung Châu, vì có bốn phương như Đông Hải (Kiều bang chủ đang ở), Tây thiên, Nam dương Úc Đại lợi, Bắc Địa (Koi thí chủ)
    Trung Châu, vì còn có các cõi khác như VNE ( bần tăng gọi là Phương trình Cao nguyên, nơi khá nhiều Cao thủ từ Trung Châu kéo lên lập nghiệp), Thanglong (Thăng Long cổ thành).
    Là cả một Trung Châu thì mới đủ cho bao nhiêu bang, hội, cung, giáo, đàn, cốc, khuyết, đài, các, lâu, đường, quán, viện, phủ, từ, tự, thôn, trang, dã, viên...
    Trung Châu khác với Trung Nguyên của Tầu.
    Trung Quốc có các Triều đại, thì Trung Châu cũng có thời đại thay đổi.
    Năm 2000, 2001, 2002 mang tên Trí Tuệ VN, thời đại của chữ Trí Tuệ.
    Vậy đó sẽ là các năm Trí Tuệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba.
    Năm 2002 đổi là Trái Tim VN, bần tăng gọi là Thiên Tâm năm đầu.
    Năm nay nếu đổi lại Trí Tuệ, thì bần tăng đặt là Chính Tuệ, với nghĩa đã Chính danh, Chính thức với triều đình.
    Vậy tháng 12/ 2000 : Tháng 12, mùa đông năm Trí Tuệ thứ nhất
    Tháng 6 / 2001 : Tháng 5, mùa hạ năm Trí tuệ thứ hai.
    Tháng 8 mùa thu năm Trí Tuệ thứ ba Trung Châu đổi là Thiên Tâm năm đầu.


    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    4.2. Tên cho các bác lãnh đạo nhà ta
    Đứng đầu Trung ChâuQuảng Trí Viện gồm các Ất Minh Nguyên lão.
    Quảng Trí là Trí tuệ sâu rộng, hoặc Quảng bá trí tuệ. Viện, vì giống như Viện khu mật của triều đình.
    Nguyên lão quan trọng hơn trưởng lão, vì là bậc thiết chế, lập pháp.
    Ất Minh : huyền hoặc như các vị theo Thái Ất nhưng lại sáng suốt. (Cái này thỉnh thoảng phải xem xem)
    Trưởng lão, mang tính tôn kính hoặc già cả, dùng cho các bác có tuổi hoặc là các chức sắc của bản cốc.
    Chấp pháp : các vị chịu trách nhiệm với bản cốc. Bần tăng gọi đùa là Mõ Đập Rõ To (Moderator), vì các vị này đôi khi không khác làng là mấy.
    Các Mõ Chấp pháp họp thành Tổng Phủ Gia (TFG), nơi tổng hợp, làm việc, nhưng lại thân mật. Từ này bần tăng chưa ưng ý lắm nhưng chưa nghĩ ra từ khác.
    4.3. Các box.
    Tên bản box thì chờ chư vị đặt đây.
    Các box chung:
    Thảo Luận đại đường: nơi đây là một toà nhà rất lớn, mang tính tôn nghiêm trang trọng, mà cũng rất đông đúc (Bạch Hổ đường, Kỳ Lân đường, công đường). Dùng từ quán thì dễ nhầm là nơi bù khú, hoặc đạo quán.
    Thuỷ quán: đúng là quán xá, đã bị đóng rồi.
    Ngôi đền Văn học: bần tăng nhớ các vị bên đó đã tự nhận mình là Ngôi đền trong các tác phẩm và bài viết. Vì vậy nên tôn trọng chư vị đó mà giữ là Ngôi đền Văn học.
    Thi Ca, Kiều bang chủ dùng quán, còn bần tăng thích dùng là Đình, để đối với Đền Văn học.
    Âm Nhạc viện: Kể ra chưa đáng, nhưng nghe quen với Nhạc viện rồi.
    Nhạc Trịnh quán; đúng là quán, bình dị dân dã mà cũng thâm sâu khó hiểu.
    Học Thuật đài: đài là nơi cao quý, trang trọng.
    Tâm sự hương thôn : ngôi làng êm đềm để trút bầu...
    Ái Tình viên: Tình yêu như khu vườn cấm, đẹp mà hấp dẫn
    Thông báo cáo thị lâu : Lầu để treo cáo thị, nơi để trống chiêng cho ai kêu oan thì đến đấy.
    Cộng đồng dã : Public: cánh đồng cho mọi người, rộng mà vắng vẻ.
    Chắc thế là đủ.
    Các Club:
    7X: Thất Ích cung. Cái này bần tăng đăng ký, không thay đổi.
    1981: Cửu Cửu bang : chín chín tám mốt
    1982, 83...: Bát thập nhị, tam...mấy tên này không hay, nhưng khó quá, ai nghĩ được tên nào hay thì thay với.
    HCMCC : Chí Minh hội.
    HPC (Hoa Phượng - Hải Phòng) : Phượng Hoa hải khuyết.
    HLC (Hạ Long) Hạ Long đảo
    TDC (TTVN Dancing Club) Tiêu Dao Chỉ (Quốc Việt hành giả đặt từ lâu).
    Football : Túc Cầu giáo, gồm các toà điện như MU điện, Hàn Lan điện, Đức điện, Í Đại Lợi điện...
    Các trường trung học : Viện: Phan Đình tùng viện, Chu Văn bắc viện, Hồng Phong nam viện, Lương Vinh viện...
    Đại học: Đại viện.
    Còn vô số tên để đặt, như Phái, Đàn, trang, cốc,
    Còn chùa thì chắc chỉ có mỗi bần tăng có, chẳng vị nào nhận cả.
    Như trên chắc đủ cho chư vị sáng tác thoải mái. Nếu cần thì lại đặt tiếp, không khó.


    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 28/01/2003
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Chắc chư vị đọc đến đây cũng đã chán và mệt lắm.
    Thực ra bần tăng công lực luận kiếm kém cỏi, lại mới là lang thang vào đây nên chả biết gì, có gì thì nói nốt thôi, sau chắc là cũng ít khi nói nhiều được.
    4.4. Tên cho chư vị.
    Đây là cái danh để gọi cho chư vị anh hùng hào kiệt trong và ngoài box.
    Các vị nên tự đặt danh hiệu cho mình, rồi đăng ký luôn.
    Bần tăng nghĩ rằng kể cả không viết truyện, thì chư vị cũng phải đăng ký một cái danh kiếm hiệp cho riêng mình chư.
    Tên gồm các phần sau (không nhất thiết đủ, nhưng có thì càng hay)
    (a)Tên : lấy từ Nick của quý vị hoặc tên mọi người đã biết.
    (b)Danh tự : cho biết quý vị thuộc loại nào. Cái này để khi người khác viết về quý vị còn dùng. Cái này cũng nên chọn cho phù hợp, nhưng càng kêu càng tốt, hí hí.
    Với nữ thì thường là cô nương, tiểu thư, đại nương, phu nhân (hé hé), nữ hiệp, bà bà, sư thái, đạo cô, tiên tử, tiên cô, thánh cô, thần nữ, thần ni
    Nam: đại hiệp, hiệp khách, công tử, lão, đạo trưởng, sư trưởng, chân nhân, đạo nhân, kiếm khách
    Các ngôi vị : đàn, bang, cốc, trang, cung, giáo, tài,.... chủ.
    (c) Ngoại hiệu : cái này mới hay, chư vị cố nghĩ cho ra những cái ngoại hiệu hay ho thật là kêu, thật là đặc trưng.
    (d): Hiệu khác, cái này có hay không có tuỳ người.
    Ví dụ như bần tăng : Thích Tất Thẩy hoà thượng Tam Tê đại sư, phương trượng (trụ trì) Thất Lục tự.
    Hì hì, những cái danh hiệu kiểu này xem ra chư vị còn ít người có lắm.
    Chư vị mới chỉ có vài chữ như bang chủ, thánh cô, đại hiệp,... thì khó mà gọi quá.
    Bần tăng đã đặt cho khoảng 40 người trong cung của bần tăng, toàn những tên kêu như chuông cả.
    Ví dụ như đồng chí ATC :
    Hấp Vũ Á Di Lặc, Ân Thiên Chính đại nhân
    Finlandia (tên một loại rượu của Phần Lan): Phần Dương tửu thánh Phạm Bá Dương tiên sinh.
    Cachep (cận thị) : Tứ nhãn giáo sĩ, Lý Ngư trưởng lão
    Vodanh_176 : Vô Danh Nhất dạ Thất nương Lục tử. (Một đêm bẩy vợ đẻ 6 con....)
    Gungcay : Nam phương thượng nhân Gungcay sư thái.
    Chư vị có càng nhiều ngoại hiệu hay thì càng vui.
    Thôi, bần tăng nói nhiều quá rồi. Từ đây về sau phải lấy keo dán mồm lại không thì lắm lời quá.


    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cốt truyện, tổng kết lí lịch nhân vật!

    Topic này tại hạ dùng để tổng kết profile của các nhân vật sẽ xuất hiện trong tác phẩm. Chư vị khi sáng tác sẽ dễ dàng tra cứu. Chư vị nào sau này muốn tham gia vào tác phẩm (xuất hiện trong tác phẩm thì cũng đăng kí trong topic này luôn. Tham khảo thêm về cách đặt tên cho các Box, cách chọn ngoại hiệu, chư vị có thể tham khảo thêm bài viết của Tam Tê Đại sư

    Đây là cái khung của tác phẩm:

    Bộ truyện của chúng ta sẽ lấy Võ lâm Tam bảo (do Tam Tê Đại sư sáng tác) gồm:

    - Hốt tinh đại chỉ (Hosting).
    - Sơn Vân thiết ấn (Server).
    - Đả Tà đại điển (Database).

    làm mạch. Nội dung sẽ liên quan đến Võ lâm Tam bảo này. Sơn Vân thiết ấn thì là tín phù của Minh chủ Võ lâm. Hốt tinh đại chỉ thì giống như cái hốt mà các viên quan ngày xưa hay cầm. Phải có đủ 2 vật này thì mới tìm được Đả Tà đại điển, là bí cấp võ công, ai học thành sẽ trở nên Thiên hạ đệ nhất. Ngoài ra còn có bản đồ tìm đến 1 kho tàng, với cả Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bị thất lạc năm xưa. Có được cái này sẽ thống nhất được cả chốn Trung Châu (TTVN). (hehehe, nghe y như Xạ điêu anh hùng truyện với Ỷ Thiên Đồ Long kí nhể chư vị).

    Tác phẩm sẽ là cuộc tranh đấu giữa nhân vật chính (sun_shine_sad huynh đệ), một vị thiếu niên anh hiệp, tuấn nhã đào hoa, với 1 tên Đại Ma đầu trong cuộc tìm kiếm những thứ trên. Tên Đại Ma đầu này dã tâm rất lớn, muốn san bằng Quảng Trí viện (BQT), đạp đổ Tổng Phủ Gia (TFG), thôn tính Thất Ích thần cung (7X), hùng bá chốn Trung Châu. Nhân vật chính này, dĩ nhiên là sẽ có sự giúp sức của chư vị Chính giáo trong Box, của các hồng nhan tri kỉ (dĩ nhiên), có cả sự giúp đỡ của các vị Ất Minh Nguyên lão trong Quảng Trí viện, các vị Mõ đập Rõ toTổng Phủ Gia, cũng như các bậc hào kiệt trong Thất Ích thần cung (những vị ở 3 tổ chức này tại hạ sẽ lãnh trách nhiệm đưa vào tác phẩm).






    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can








    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 18/06/2003
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Profile của Larra huynh:
    + Tên thật: Chu Nhẫn
    + Ngoại hiệu: Thiên Sát Tinh Độc Nhẫn Kì Vương.
    + Bị xếp trong Tà đạo, giết người như ngoé, khinh thường bọn chính giáo ngụy quân tử, biết Nhẫn thuật.
    + Xuất thân: Kỳ Môn, hoặc là Kỳ trang gì đó.
    + Môn phái: không rõ (tuỳ các tác giả )
    + Tiền bối/hậu bối: không rõ lai lịch, khoảng trên 25.
    + Võ công: sử dụng ám khí - Hắc Vi Kỳ - (tại hạ không biết quân cờ gọi như thế nào) -- quân cờ Vây nhỏ (tròn dẹt, bằng thép), quân Đen để giết người, thỉnh thoảng dùng quân Trắng -- Bạch Vi Kỳ để cứu người. Chuyên đánh vào huyệt đạo. Trước khi giết ai cho một cơ hội đánh cờ, nếu thắng được tha. Biết Mãn thiên hoa vũ, trận pháp. Khinh công cũng tốt.
    + Phục sức: free. Gợi ý: đeo mặt nạ, áo 2 màu đen trắng thì tốt ...
    + Hành vi bí mật: thuộc tổ chức sát thủ cấp cao, còn lại free.
    + Tình cảm nam nữ: free
    + Quá khứ: free
    + Tham vọng giang hồ: free
    + Tính cách: độc hành, không ai ra lệnh được kể cả cái tổ chức ở trên.
    + Sở thích: chơi cờ, ngao du sơn thuỷ, uống rượu đến chết như Tiểu Lí Phi Đao.
    Tại hạ xin thêm 1 thông tin cho vị cao thủ này: Chu Nhẫn thuộc tổ chức sát thủ của Đại Ma Đầu, dạng như Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, tuy nhiên kô hoàn toàn nghe lời Đại Ma Đầu. Đại Ma Đầu phải dùng kì, rượu, võ công để lợi dụng Chu huynh làm việc cho mình (VD như Chu huynh chỉ giết cao thủ chẳng hạn).

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Profile của Majin_Boo huynh:
    + Tên thật: Ma Nhĩ Bố

    + Ngoại hiệu: Tửu Quỉ.
    + Hình dáng: bự con , nặng khoảng trên dưới 3 tạ , cao 1 m 75.
    + Môn phái: ko có môn phái , ko sư phụ , ko thân thích , họ hàng , ko bạn bè.

    + Võ công: cực kì tàn độc, có 7 chiêu chưởng tự chế , gọi là Phá Thiên Thất Chưởng, còn có Không Không quyền, khinh công là Liễu Diệp bộ pháp.
    7 chiêu Phá Thiên Thất Chưởng ( theo thứ tự ) : Khai Thiên , Phi Thiên , Hỗn Thiên , Kình Thiên , Nghịch Thiên , Chấn Thiên , Phá Thiên ... Nhớ thêm chữ chưởng ở sau nhá ... 7 chiêu này mỗi chiêu có 1 cách vận khí khác nhau , cách công kích của mỗi chiêu cũng khác ... Khai Thiên dùng công kích trực diện , Phi Thiên tấn công từ trên xuống , Hỗn Thiên là chưởng xoáy , Kình Thiên công từ dưới lên , Nghịch Thiên dùng để đánh ngược , Chấn Thiên tấn công phạm vi xa ( đối thủ yếu ) , Phá Thiên là như chiêu cuối , công kích bằng chưởng lực ép đối phương bẹp dí ...
    Không Không quyền mà MB ta khổ công chế tạo là 1 loại võ công Vô Chiêu , chủ yếu là dùng âm kình công kích vào Kinh mạch đối phương , chỉ cần địch thủ có kinh mạch ( tức là người sống ) thì chạm vào đường kinh mạch nào thì đường đó bị chấn đứt , Túm lại đây là loại quyền pháp giết người ko vết thương ... Thường dùng kết hợp với chiêu chưởng thứ 3 của Phá Thiên Thất Chưởng là Hỗn Thiên Chưởng ... Hơn nữa , loại võ công này dùng phòng thủ rất lợi hại , khi địch nhân tấn công đến , chỉ cần vận Âm kình vào tay rồi đỡ đòn thì có thể triệt tiêu toàn bộ kình lực trên quyền , chưởng , thậm chí là binh khí hay ám khí ...

    + Hắc đạo, là 1 trợ thủ đắc lực của Đại Ma đầu, giết người ko gớm tay , thích ăn mì và nhậu , coi rượu quí hơn mọi thứ trên đời.
    + Tính cách: Luôn cố chứng minh mình là đúng . Thích kết giao bằng hữu với những tay khoái nhậu như mình. Hơi man man 1 chút cũng được.
    + Tình cảm: si tình 1 cô thiếu nữ Hồi Cương ( tên tuổi xin bí mật ).

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 16/02/2003
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 16/02/2003
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Profile của rua_nor huynh, 1 vị cao nhân của võ lâm:
    + Ngoại hiệu: Bắc Thiên Tà Thần, hoặc còn gọi là Độc ẩm tùng trang (cái sau chỉ có những bạn hữu, cao nhân mới biết)
    + Tên gọi: Bắc Quy đạo nhân/trưởng, họ , tên kô rõ.
    + Tính tình: Đại diện cho Hắc đạo, nhưng thực chất là . Thích độc ẩm.
    + Công phu: Hàn Băng chưởng, Huyền thiên chỉ. Có thể thêm ám khí, những môn khác, nhưng nhớ làm nổi bật về yếu quyết "Âm" trong võ công.
    + Nơi cư ngụ: Băng cung ngoài Hải đảo (hehehe, đạo sĩ mà ở Băng cung mới đúng là quái dị).
    + Có thâm giao với một vị nương nương bên chính giáo, thường dẫn theo 1 con rùa trên đường hành hiệp. (tùy tình hình phát triển thêm, tưởng tượng tưởng voi gì cũng được tuốt).
    + Có đệ tử/nghĩa nữ họ , gọi là Phụng nhi (hóa thân của Heoconlonton muội muội). Vị cô nương này luôn bị đối phương dùng ngoại hiệu Bạch y tiểu ma nữ hay Lon ton Tiểu nhợn để trêu ghẹo, chọc phá, chửi mắng, v.v..
    Đây là profile của bthutrang cô nương, cố nhân của rua_nor huynh trong tác phẩm:
    + Nhân vật : chính phái.
    + Ngoại hiệu: Thiết Phiến Mai Đình nương nương. Gọi tắt thì bỏ Thiết Phiến.
    + Binh khí: Thiết Phiến ( cây quạt sắt ).
    + Công phu: Nhất Chi Mai ( lấy từ ý thơ : "đêm qua sân trước một nhành mai" ), phù hợp với biệt danh Mai Đình.
    + Khi hành hiệp giang hồ luôn dắt theo 1 con rùa, có lẽ còn luyến tiếc cố nhân (tức Bắc Quy đạo nhân). Nhưng lão đạo nhân cổ quái kia nửa tà, nửa chính nên chẳng ai hiểu lý do nào mà 2 người cứ như 2 đường ray chẳng bao giờ gặp nhau.
    Tập thể tác gia tha hồ thêm mắm, dặm muối về mối tình già khú kia với nguyên nhân sâu xa, trực tiếp , gián tiếp ............nhưng không có hậu quả nào nghiêm trọng hết.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 16/02/2003
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Profile của Terminator3 huynh:
    + Xuất thân: Là Giáo chủ Thiên Môn thần giáo, có giao tình thâm sâu với Quảng Trí viện.
    + Tên gọi: Kô có ngoại hiệu. Họ Hoàng. Mọi người hay gọi là Hoàng Giáo chủ (đổi ngược từ nick Giao_Hoang, nghĩa là Giáo chủ họ Hoàng).
    + Công phu: Rất nhiều loại. Võ công thuộc hạng nhất lưu cao thủ. Đặc biệt có bộ Tiếu lâm chân kinh, niệm lên sẽ khiến đối phương bò lăn ra cười đến chết. Trừ phi là cao thủ hạng nhất mới chống nổi.
    + Tuổi tác: (trong tác phẩm) Khoảng từ 33-37 tuổi.
    + Có người sư muội là Khuyết Trí Thánh cô. Xuất thân của vị Thánh cô này xin đón đọc Hồi 2 trong tác phẩm. Vị Thánh cô này rất thích giả trai ra giang hồ, ngoại hiệu là Kim Toán Bàn Hoàng Thiết Thủ, hay cầm 1 cái bàn tính bằng vàng, tính chất con buôn.
    + Võ công: Ngoài võ công của Thiên Môn thần giáo còn có mấy môn độc chiêu như Hàm mô công, Ẩm thực côngNhát ma công. Dùng độc tài tình.
    + Phục sức và Tình cảm nam nữ xin để vào tác phẩm chế.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là profile của tại hạ:
    + Ngoại hiệu: Đông Hải Hàn Mai Hoạt tử Nhân.
    + Tên: Tiêu Tốn
    + Xuất thân: Vốn là Bang chủ Cái Bang. Đột ngột rời bỏ chức vụ ra Đông Hải ở. (lí do thì vào truyện sẽ rõ).
    + Tuổi tác: 40 tuổi (
    + Trang phục: Quần áo = vải thô vá chằng vá đụp như 1 gã ăn mày. 3 tháng kô tắm cũng kô sao. Tuy nhiên luôn cài 1 đóa Bạch Mai tỏa sương lạnh và hương thơm trên ngực trái. Ngoài hồ lô rượu đỏ dắt ngang hông, còn có 1 cây hồ cầm.
    + Võ công: Dĩ nhiên là Hàng Long thập bát chưởngĐả cẩu bổng pháp. Sẽ có thêm những võ công khác.
    + Tính tình, chuyện tình cảm: Cái này xin bí mật, vào truyện sẽ hay.
    + Là tam đệ trong Tuế Hàn Tam Hữu gồm
    - Đại ca là Đại La Cô Tùng Lê Hồng Phú tiên sinh, tuổi trên 50.
    - Nhị ca là Phù Tang Thanh Trúc Quân tử kiếm Tô Bách Kì (tức Koibeto81). Hiện ở Phù Tang, kiếm pháp cao cường, thông thạo cả kiếm đạo của Nhật. Tính cách thẳng thắn, nhất ngôn cửu đỉnh, xứng đáng với 3 chữ Quân tử kiếm (kô phải Ngụy quân tử nhá). Tuổi tác trên 40.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này