Tiếp....
2 vó ngựa lục kục bất ngờ đi chậm lại. 2 Ma đầu khét tiếng Giang Hồ tuyệt tích đã mấy năm đột nhiên lại hành sự trên đường Cao tốc Láng Hòa Lạc. Ân oán gì đây ? 2 kẻ tay nhuốm chàm, giang hồ Hắc Bạch đều hận đến xương.
Hiếu Đà nhất tiếu nói ?o này lão Sơn?.chúng ta về tham gia đại hội Võ Lâm tại Đại Mỗ Sơn Trang. Từ nay chúng ta đã rửa tay gác kiếm, không còn ân ân oán oán trong Võ lâm nữa. Trờ về công việc chuyên môn của mình là Họa sỹ và Khiêu Vũ. Nhưng không biết kẻ thù có cho chúng ta yên ổn không ? ?o
Sơn Khiêu Thần Vũ ?o Hừ lên một câu tỏ ra là bậc Huynh trưởng ?o: Vừa đi vừa nói chuyện?.
Nguyên ĐẠI MỖ SƠN TRANG là Thiên hạ đệ nhất trang. Nơi đây là Tổng đàn của phái Triết Luân Giáo. Triết luân chưởng của Bang Chủ Nguyễn Văn Long đã danh chấn giang hồ. Ai ai cũng có thể gia nhập bang :
?o dù bạn có là ai! Thù hay bạn. Lúc bạn vui, khi bạn buồn. Cuộc sống sẽ không đổi thay khi ra nhập đều thành bạn bè?
Vì vậy mà 2 ma đầu khét tiếng là : Hiếu ?osắc? và Sơn Khiêu Thần Vũ muốn ra nhập để sống nốt quãng đời còn lại?. Triết Luân Giáo với tôn chỉ như sơn ?o Tập để khỏe. Khỏe để mà chơi ?? Karaoke lên tay, tửa, sắc,?là TAM TUYỆT của bổn môn?
Triết Luân Giáo ngũ tuyệt gồm: Kaoke lên tay, tửa, sắc và Triết Luân Chưởng. Đặc biệt Đàn Chỉ Thần Công và Công phu Sờ tý vợ cực kỳ cao minh.