1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về topic vừa qua !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Larra, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Về topic vừa qua !

    (định post trong topic của mtbp nhưng do bị GH khoá nên đành post ở đây)

    Như tôi đã nói ở trên, cuộc cãi lộn - chắc các bạn cũng đồng ý là không hề có mục tiêu tranh luận gì hết trong topic này - xuất phát từ mtbp đã phát triển rất nhanh chóng và ngày một trở nên gay gắt. Tranh luận, nếu có chỉ là Vỏ ngoài che cho nội dung gây rối, phá bĩnh.

    Dễ thấy đây là một cách tranh luận tầm thường, hay gặp, được một số người thực hiện bằng cách trích dẫn / thay đổi nội dung bàn luận và xen lẫn đả kích cá nhân, tạo các mạch tranh luận chồng chéo. Đấy là thủ pháp gây rối loạn. (prankster viết TLMK chắc hiểu rõ ).

    Vậy bây giờ để cho sự rối rắm đó mất đi ta hãy làm cho câu chuyện đơn giản đi bằng cách đặt tên cho các mạch tranh luận / cãi lộn đó :

    +Topic mở đầu bằng bài viết của mtbp (trang 1):
    Mạch 1 : Tranh luận chủ đề 1 : Về ý nghĩa của truyện kh.

    Đã kết thúc.
    Kết quả : có.
    Một số thành viên box kh chịu khó phân tích chủ đề 1 này, thắng bại rõ ràng. Nhưng theo tôi các bạn vì không chú ý đến mục tiêu của mtbp nên đã làm một việc vô ích.
    Chủ đề này không nên tiếp tục.

    -----------------
    Mạch 2 : cãi lộn, đả kích , xúc phạm cá nhân, đan xen vào mạch 1 đến từng câu.

    Khuynh hướng cãi lộn lộ rõ ngay từ bài đầu tiên : mtbp dùng những từ không hay ho gì, có tính chất kích động, xúc phạm. Có thể kể ra ngay trong bài đầu tiên : "dở dở ương ương, quái đản, vô nghĩa, toen hoẻn, yêu đương nhăng nhít, đao kiếm, phù phiếm". Về sau rất nhiều.
    Sau đó không dừng ở việc nói về ý nghĩa của truyện kh, mtbp và các bạn mtbp còn cố tình xúc phạm toàn bộ những người trong box kh.

    Một số thành viên khác vô tình rơi vào cái mạch cãi lộn mà vị đấy cố tình giăng ra, đáng tiếc !! Tuy ở đây cả hai bên cùng sai nhưng phải nói lại là mtbp là bên đã cố tình hướng đến mạch này và nhưng từ ngữ mtbp và mấy vị rock gì đó dùng thì quả là kinh tởm, bẩn thỉu (trang 4). Nếu có thành viên nào của box quá lời với mtbp thì cũng dễ hiểu, vả lại đấy cũng chỉ là thiểu số của box kh, không nên chụp mũ cho cả box.

    Có thể coi đã kết thúc.
    Kết quả : không. Cãi lộn thì không có kết quả.

    --------------
    Mạch 3 Tranh luận chủ đề 2 : giá trị (nội dung) hiện thời của box kh.
    Mạch 3 bắt đầu khi GH tham gia tranh luận.
    Rất có thể mạch 2 sẽ lại xen vào.

    Chưa kết thúc.
    Kết quả : có thể dự đoán được.

    --------------
    Mạch 4 : hoà giải, can ngăn
    Hoặc gọi là trung lập. Một số bạn vào chỉ để nói : "mọi người không nên nóng nẩy". Tuy nhiên cũng đã có đến 2,3 cách nói câu đó khác nhau.

    Cá nhân tôi đề nghị các bạn này đừng nên post bài kiểu đó nữa, vô ích. Thứ nhất là nó chẳng làm mọi người bớt nóng được đâu. Thứ hai nó làm cho trắng đen một màu lẫn lộn, có hại.

    Thứ ba (đối với cách nói của GH) : chỉ có người đứng trên mới nói kiểu đó với người dưới, mà trong diễn đàn này tôi không nghĩ là có người trên người dưới. Có thể đứng trên về phương diện quản lý, nhưng không thể có ai đó đứng trên về phương diện nhận thức.

    Kết quả : không quan trọng.

    ------------------

    Theo tôi ở đây, để nó phát triển đến mức này, cũng có cái sai của các mod vì đã không xoá ngay topic từ đầu. Như thế sẽ đơn giản hơn nhiều. Lý do xoá : Vi phạm nội quy do xúc phạm tất cả các thành viên trong box.



    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey



    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 28/03/2003

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 28/03/2003
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Không thể khoá ngay từ đầu được đâu vì nếu xoá ngay thì sẽ " lại như box Trịnh mất " buồn hi`hi` chuyện này nếu không làm ra ngô ra khoai thì mang tiếng lắm !!!
  3. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Chuyện một ai đó vào một box nào đó kêu chán là chuyện thường thấy trên TTVNONLINE này. Có điều, cần bình tĩnh giải quyết, thứ nhất là giải thích cho người đó nếu người đó không hiểu, thứ hai là tự cải tổ nâng cao chất lượng của box mình để người ta khỏi nói được.
    Chứ cứ cho rằng người ta nghịch ý kiến với mình là người ta sai, thì có khi đã để mất một cơ hội tự nhìn nhận chính mình.

    Movie Fan Club


  4. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    TTVNONLINE xưa nay rất dân chủ, mọi ý kiến khen chê đều được chấp nhận, nhưng chê phải là để góp ý và xây dựng chứ không phải là chê rồi buông thõng một câu thì ai cũng làm được. Trước đến nay, các ý kiến chê bai vẫn được tồn tại trên này, chứ có bị xoá đi đâu. Nhactruong nói đúng lắm, nếu manh động xoá hay khoá ngay thì KHC lại rơi vào trường hợp nhạc Trịnh rồi, nhưng Thánh cô đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì.
    Ngay cả đến bây giờ, Prankster đệ cũng không hiểu dụng ý của tại hạ. Việc Bạch Thái Dương là ai và mấy nick kia vào chiến với mục đích gì thì tại hạ cũng đã phải nghĩ tới, nhưng không thể dám chắc. Vài câu chữ trên mạng với cái IP cũng chưa thể nói lên được tất cả. Địch nhân tới KHC khiêu chiến, tại hạ đã nói rồi rõ ràng là các vị tranh luận không đâu. Tại hạ muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với Bạch Thái Dương là chê thì phải có biện pháp giải quyết chứ không phải chỉ đi công kích người nọ người kia trong KHC được. Chuyện nào ra chuyện đấy, vụ trước KHC xong là xong tại hạ cũng đã nói ở topic kia rồi, Prankster đừng nghĩ tại hạ vì mắc mớ với Hoangnguyen79 mà nhầm lẫn chuyện nọ sang chuyện kia. Tại hạ xông vào đây là để bảo vệ và xây dựng KHC.
    Prankster huynh đệ, đệ dùng thủ pháp gì trong Thảo luận ma kinh ta không biết nhưng trong câu nói của ta "Nếu KHC mà thực sự quá tốt không có vấn đề gì thì tại sao Kiều Phong lại phải gửi vài bài trong chủ đề góp ý để xây dựng KHC nhỉ?" ta không hề nhắc một chữ nào đến các Rocker cả, cho nên đương nhiên ta không so sánh và không bao giờ so sánh họ với Kiều đệ.
    Nếu Prankster không hiểu ý ta thì hãy trao đổi PM nhé.

    Movie Fan Club


  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Bần tăng không thích quanh co, vào việc chính cho nhanh tiện.
    Vụ Bạc Thái Dương Lưỡng tính thí chủ múa dao trong Cốc vừa rồi, có không ít chư vị cho đó là thoát xác của bần tăng.
    Vốn bần tăng sau khi dùng PM trao đổi với Hoàng Nguyên thí chủ xong, cũng chẳng vui vẻ gì để vào cốc thăm thú, ai dè lúc đó lại có chuyện. Bần tăng đã không chú tâm thì cũng không biết cụ thể thế nào, có điều hôm qua Kiều bang chủ nói là chư vị có ý nghi ngờ bần tăng. Bần tăng tri ơn Bang chủ lắm, có lẽ Kiều bang chủ là người duy nhất không nghi bần tăng chăng?
    Bần tăng lại nghĩ rằng trắng đen điều đó thực dễ, check cái IP là biết, bởi bần tăng tại xứ Anh quốc thì chẳng đào đâu ra IP Trung Châu được (nhưng hình như ngược lại từ Trung Châu thì có IP Anh quốc được? ) Thế nhưng chư vị vẫn nghi ngờ.
    Có câu cây ngay không sợ chết đứng.
    Nhưng ngược lại, cứ bo bo giữ cái tự ái của mình mà không giải thích ra khiến nhân tâm không hiểu thì trừ phi thánh nhân ra, kẻ bình thường không nên làm như thế.
    Hơn nữa hôm nay đã có hai vị thí chủ nữa xác nhận việc nghi ngờ bần tăng, nên bần tăng thấy không nói là điều rất dở.
    Bần tăng xưa nay ngoài tục danh Chitto và pháp danh này ra, chẳng dùng danh nào khác.
    Bần tăng mà muốn khai đao sát giới thì trên từ các Ất Minh như Ter3, Cdtphuc bần tăng đường đường chính chính mang Chiêu chính tông mà chém (Cả hai vị này bần tăng đều chém rồi), chả việc gì phải dùng tiểu xảo, đặc biệt món Kim thiền thoát xác kém cỏi ấy, chả bõ để nhìn qua.
    Mấy ngày vừa qua bần tăng bị các Lão sư quay cho 3 bài : Lượng Tế Kinh, Vi Mô Kinh, Vĩ Mô Kinh, thời gian chăm lo cho tuyệt chiêu "Tin trực tiếp từ Iraq" còn chả có, kiếm đâu thời gian thừa để dạo ngang dạo dọc (giờ ở đây là 3 giờ sáng).
    Thứ nữa, tai thẩm âm của bần tăng dành cho Nhạc Cách mạng và Nhạc Trịnh, không tâm tư nào cho Thạch Thiết nhạc, bởi thế từ xưa đến nay chưa bao giờ giao tình với Rock Cốc.
    Bần tăng khi cần ra chiêu thì đều suy trước nghĩ sau, kín đáo vừa công vừa thủ, chứ không sơ hở cấp tập loạng quạng đầy rẫy sơ hở như Bạc Thái Dương thí chủ kia đâu.
    Chiêu thức của Bạc thí chủ không đáng ngại, có điều là ghi danh giang hồ đúng vào ngày bần tăng và chư vị có mâu thuẫn, để rồi khi bần tăng lui đi thì lập tức ra chiêu, chả biết tình cờ hay cố ý?. Nếu là cố ý chọn đúng ngày để ra tay hành sự thì cơ mưu dụng tâm ấy quả là không phải tầm thường. Nhất xạ song điêu, hay lắm.
    Chiêu thức tung ra tuy thường nhưng kế đằng sau mới là hiểm.
    Thôi, bần tăng vì tình tri ân của Kiều bang chủ cũng đã muối mặt dài dòng, nay lại nhường chư vị tiếp tục thảo bàn.
    Từ giờ chư vị nghĩ thế nào bần tăng cũng xin chắp tay mà tụng câu:

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có người duy nhất là Kiều bang chủ không nghi ngờ đạ sư, cả TIO và HN huynh đều tin rằng đại sư không phải là MTBP. Việc hiểu lầm này một phần cũng vì Bạc Dương huynh đài hành văn có đôi chỗ giống với khẩu khí của đại sư. Đại sư là người quang minh thâm trầm, không bao giờ có chuyện vì bực tức nhất thời mà cải danh đánh lén. Một chút hiểu lầm không đáng có, mong đại sư nể tình Kiều bang chủ (và Thiếu cô này nữa ) không trách. Còn trong bài viết của mình, TIO nói về người cải danh ra chiêu trong Kiếm hiệp cốc vừa rồi, xin được nói rõ ra luôn. Đó là một vị bằng hữu ưa quậy phá của TIO và các "đệ tử" của vị đó, hoàn toàn không liên quan đến những chuyện tranh luận cũ.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá nhỉ ...Nhưng mọi chuyện cũng đã xong rùi còn gì ... Nói chung chê bai hay bàn luận gì đó thì cũng nên có cái kết thúc hay rõ ra để cho mọi người hiểu ...Ok
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết cái topic kia xong .... Lòng khâm phục con Zơi cánh xanh tăng thêm 1 phần ...
    Mình tuy nghĩ giống y , nhưng không sao biểu lộ như y được ... hà hà ....
    Zơi kia ... hôm nay ta phục mi rồi đó .... Tâm phục khẩu phục ...

    Majin-Boo

  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng đã xin lỗi đại sư về việc hiểu lầm của mình, quả thật chuyện này không thể không khiến người ta hiểu lầm được. Kẻ này chủ ý vu oan cho đại sư là chuyện quá rõ ràng, giọng văn thì cứ úp úp mở mở nhưng lại không chịu thừa nhận cũng như phản bác. Những hành động phá hoại kiểu này thực sự khó khiến người khác bình tĩnh được...
    Quân tử thì không nên chơi thủ đoạn hèn hạ thô bỉ như vậy nếu ghét hoặc muốn phá bĩnh thì cứ dnah chính ngôn thuận ra chiêu. Tại hạ dù tài hèn sức mọn nhưng sẽ chiều huynh đài tới cùng cho dù huynh đài muốn tiếp chiêu theo kiểu quang minh chính đại hay kiểu chợ búa hàng tôm hàng cá tại hạ đều sẽ xin chiều tất.
    PS: sẵn tiện so ri Ter3 huynh luôn vậy (nếu tại hạ nhỡ có hiểu sai ý huynh)

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  10. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mô phật!
    Tại hạ có mấy lời giải thích sau đây, hi vọng các thí chủ dẹp lại sau lưng những bực tức vừa qua mà lắng nghe:
    Trước tiên là về chuyện ai đó tưởng nhầm tại hạ là vị "đại sư": T T T. Và việc này dẫn đến nhiều hiểu lầm đáng buồn cười... Có lẽ tại hạ đã vào thăm Cốc không đúng thời điểm (mà cũng có thể ở một khía cạnh nào đó thì rất đúng lúc, bởi khi sóng gió thì cũng là lúc mà con người thể hiện rõ bản chất nhất!).
    Tại hạ đây đâu phải là hạng người mượn gió bẻ măng, lợi dụng lúc cái Cốc này đang rối ren mà tung ra đòn hiểm... Thiện tai thiện tai!
    Muốn gây sự với Kiếm Hiệp Cốc này, không cần thiết phải dùng đến thủ đoạn đê tiện như vậy đâu...
    Thực chất tại hạ cũng thừa nhận rằng cư dân Kiếm Hiệp Cốc cũng có rất nhiều bản lĩnh, tuy nhiên qua chuyện vừa rồi thì thấy rằng còn nhiều cá nhân thiếu đi sự điềm tĩnh. Một chuyện cỏn con như vậy mà đã không giữ cho tâm hồn được phẳng lặng như mặt nước hồ thu, chỉ một chút xáo động là đã bị cuốn theo ý đồ của đối thủ... tạo điều kiện cho người ngoài cười chê và làm hổ danh Cốc (!) Thắng thua đâu phải quyết định ở việc chửi được người khác ! Xét nghĩ liệu có nên nhìn lại bản thân?
    Và tại hạ cũng thấy đâu đó còn có người quá tự tin - âu cũng là ưu điểm - nhưng đôi khi những lời lẽ thiếu khiêm nhường như vậy không hề phù hợp trong trường hợp này. Muốn duy trì và chấn hưng Cốc thì không chỉ cần đến những kiến thức uyên thâm mà còn cần đến sự thông minh và nhạy cảm... Thành bại đâu chỉ ở việc hơn thua. Nếu không thì cũng chỉ dừng lại ở mức khoe khoang kiến thức mà thôi.

    Tại hạ đến không hẹn, nhưng dẫu sao trước khi đi vẫn có đôi lời. Trước là xin lỗi các thí chủ vì những xúc phạm trong cái kế sách "Khiển tướng không bằng là khích tướng". Và xin nhắc lại là tại hạ chưa từng một lần coi thường các thí chủ. Thậm chí còn rất khâm phục sự uyên thâm của một số thí chủ, nếu sau này có cơ hội gặp lại thì tại hạ rất vui lòng được hầu chuyện và đàm đạo. Bởi có lẽ dẫu cho tại hạ không thể thấu hiểu cái tinh thần Kiếm Hiệp đang chảy trong huyết mạch các thí chủ, nhưng trong thời gian lang thang trong Cốc tại hạ cũng đã nhận ra rằng Kiếm hiệp không phải chỉ là những đường gươm mũi kiếm, mà cái quan trọng nhất là những tư tưởng của Kiếm hiệp (mà những tư tưởng này thì thực chất nó có rất nhiều điểm tương đồng với những tư tưởng trong Rock của tại hạ). Phải thừa nhận rằng Tư tưởng của Kiếm Hiệp thật mênh mông, tại hạ trộm nghĩ không có lý gì các thí chủ có thể để Cốc của mình buồn bã đến vậy!
    Và điều cuối cùng tại hạ muốn nói rằng điều mà tại hạ khâm phục và đề cao trong cái Cốc này không phải là những cá nhân với những bản lĩnh thâm hậu, mà đó chính là sự đoàn kết đáng nể phục trong cái box bé nhỏ này. Đáng khen, đáng khen!
    Hẹn tái ngộ!

Chia sẻ trang này