1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca kiếm hiệp!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi biro, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thi ca kiếm hiệp!

    Có you nào có ý định làm thơ cho tác phẩm kiếm hiệp hoặc nhân vật mà mình yêu thích nhất không nhỉ. Tiểu muội thấy có rất nhiều sư huynh ca ngợi TLN hay là HD cơ mà, trổ tài đi chứ. Để tiểu muội làm thử vài dòng nha,đây là bài thơ về DQ và TLN, ai có hứng thú thì làm tiếp sức nhá:

    Cánh chim bạt gió phương trời
    Mang theo nỗi nhớ vượt ngàn non xa
    Biển hồ trời đất bao la
    Non xanh nước biếc mình ta với mình
    Mười sáu năm một bóng hình
    Trời nam đất bắc chữ tình chia đôi
    Trăng buồn theo nước trăng trôi
    Ta buồn ta biết nơi nào có nhau...​

    Rồi, các you ai có hứng thú thì nhào vô nhá, hoan nghênh, hoan nghênh



    KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI


    Biro cô nương, tại hạ mạn phép sửa lại tên chủ đề cho phù hợp với đặc điểm của Box ta. Mong cô nương tha lỗi.

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 12/12/2002 ngày 06:51
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    biro nè, rất hoan nghênh sáng kiến của U, đoạn thơ mà U làm about DQ và TLN cũng có y' nhưng mà theo tui còn có một số chỗ không chỉnh theo luật thơ lục bát,
    U tape:
    Cánh chim bạt gió phương TRỜI
    Mang theo nỗi nhớ vượt NGÀN non xa
    and
    ...Trăng buồn theo nước trăng TRÔI
    Ta buồn ra biết nơi NÀO có nhau...
    hic hic
    cặp "trời - ngàn" ở câu trên cũng như cặp " trôi - nào " ở câu dưới không vần với nhau, cho nên đoạn thơ nghe hơi bị ép..
    Rất mong được thưởng thức những dòng cảm xúc mới của bạn...

    all the rivers run ...
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    mình xin mạn phép nối thêm vài câu nhe', biro thân mến...
    ..."Trăng buồn theo nước trăng trôi"
    Muôn trùng cách trở để rồi bên nhau
    Thế gian tình, một chữ sầu
    Thương nhau rồi lại xa nhau ngậm ngùi
    Mênh mang vật đổi sao dời
    Một tay ngang dọc đất trời hiên ngang
    Những là duyên phận lỡ làng
    Sợi tơ tình bỗng chăng ngang đoạn trường
    Nặng mang nỗi nhớ niềm thương....​


    all the rivers run ...
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 03/02/2003
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bài này tại hạ sáng tác cũng gần dây thôi (nhưng post bên Box 83), giờ cô nương có nhã hứng tại hạ cũng xin góp vào gọi là khoe cái dở
    Anh dã chết nhưng hồn anh không chết !!!
    Hỡi Kiều Phong người tráng sĩ Khuất Dan
    Máu của anh rửa sạch mọi căm hờn
    Làm tan chảy bao hận thù lưỡng quốc
    Anh dã chết nhưng hồn anh sống mãi !!!
    Sống trong lòng triệu nghĩa sĩ Cái Bang
    Sống trong tim bao hảo hán giang hồ
    Vì với họ anh mãi là bất diệt
    Anh phải chết, tại sao anh phải chết ???
    Có hay không một cái chết anh hùng ???
    Hay chỉ là sự giải thoát bản thân ???
    Của con hổ dã cùng dường mạt lộ.
    Có thể sống nhưng sao anh phải chết ???
    Anh dã vì trung, hiếu, nghĩa hay tình ???
    Mà tuẫn uất ngoài Nhạn Môn Quan ải ???
    Khiến bao người vì anh phải tiếc thương.
    Anh dã chết, từ lâu anh dã chết !!!
    Kể từ khi dời vắng bóng A Châu
    Anh chỉ sống bằng con tim trách nhiệm
    Vì thù nhà nợ nước nặng hay vai
    Ôi anh chết !!! làm ta buồn biết mấy
    Hỡi Kim Dung sao ông quá nhẫn tâm
    Hán-Khuất mất di tráng sĩ kiêu hùng
    Dể hậu thế ngàn sau còn tiếc mãi​

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 03/02/2003
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng tiếp nối các huynh dệ
    "Nặng mang nỗi nhớ niềm thương...."
    Nỗi niềm lưu luyến cố hương tìm về
    Cõi lòng vương mối trăm bề
    Nào là nợ nước nào là nợ duyên
    Và em phận gái truân chuyên
    Má hồng bạc phận thuyền quyên lỡ làng
    Kiếp này tình dã phủ phàng
    Thôi dành xin trọn cùng chàng kiếp sau
    ( thay lời cho các cô nương tình dơn phương với chàng dại hiệp DQ dẹp trai)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    wa, Prasker đa tài thiệt.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    A di đà phật
    Bần tăng cũng xin làm thơ ca ngợi Bất giới hoà thượng, Lão đồng chí của bần tăng:
    Tu chùa, không chùa nào nhận
    Tu Phật, chẳng giới dâm
    Suốt ngày mơ tưởng ái ân
    Nửa đêm gõ mõ ướt đầm lệ rơi
    Nàng sao nỡ bỏ đi rồi
    Ni cô xinh đẹp hơn xôi thịt gà
    Chỉ vì con mụ điêu toa
    Nó tuy cũng đẹp, nhưng ngoa ngoắt mồm
    Nàng đẹp vì cái đầu tròn
    Tóc không một sợi, lại còn trắng tinh
    Mắt nàng lấp lánh đa tình
    Môi nàng thơm ngọt như bình mật ong
    Con nàng đẻ cũng béo hồng
    Ta yêu ta bế ta bồng trên tay
    Nàng đi ta nhớ ngất ngây
    Sao không đem của nợ này đi theo?
    .....​
    (còn tiếp)
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Quách Tĩnh xứng dáng là bậc trượng phu dại anh hùng, làm việc không phải dể người ta thấy, người ta khen mà là làm việc theo con tim, theo nhân nghĩa... QT-KP 2 dại anh hùng của Kim Dung. Bài này nói về QT, tại hạ sáng tác theo cảm tính (dánh giá nhân vật thế nào thì viết thế dó vậy) nên có thể không hợp nhãn với những huynh dài nào không yêu thích QT.
    Sa mạc nắng đượm màu mây trắng
    Đảo Đào hoa sắc rượp bóng dào
    Thành Tương Dương bất ngại gian nguy
    Dể trung hiếu ngàn đời còn lưu mãi??
    Xá chi hai chữ lợi, danh
    Tranh chi một cái hư danh ở dời???
    Xá chi cái kiếp anh tài
    Để dền nợ nước mạng này là chi???
    Xá chi hai chữ thị phi
    Tranh chi danh vọng cuồng si trên dời???
    Xá chi hạnh phúc nhất thời
    Để dền nợ nước, nợ dời là hơn
    Kẻ anh hùng, ôm mộng lớn
    Đem thân mình dền dáp nợ giang sơn
    Bể đời vốn tựa bể dâu
    Anh hùng có phải tự mình gán dâu???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ chuyên sáng tác thơ củ chuối thôi, huynh dệ vào dây mà dọc
    http://ttvnol.com/forum/t_131919/2
    http://ttvnol.com/forum/t_131919/2
    http://ttvnol.com/forum/t_131919/2

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ngụy quân tử hay không thì phải dể người dời sau soi xét
    Từ ngàn xưa anh hùng đều bạc mệnh
    Vì thế gian khó phân biệt tiểu nhân
    Chính-tà, thị-phi, den-trắng, ngay-gian
    Để hậu thế người đời sau soi xét

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này