Trích:
Hanuman viết
hehề, đúng là dân kinh tế, phải dzậy thôi, chuyện tiền là trên hết, đụng chuyện là phải nói đến tiền. VÍ dụ cụ thể thường thấy, đầu tháng các chàng rất chi là phong độ, nhưng mà cuối tháng thì tàn tạ còn hơn ăn mày. Mấy bà con cô bác cứ suy ngẫm thử xem phải dzậy ko?
|
He he... Đã là con trai thì đều ngu ngơ khờ khạo như vậy hết, con trai BK, KHTN, KHXH, SP, ... có khác gì đâu. Bạn Khỉ nói vậy con trai KTế được gánh hết tiếng thơm ga lăng, chịu chơi thì con trai mấy trường kia kiện chết. Nói thế này chả khác gì chê con trai trường khác keo, k0 biết chiều chuộng chị em, k0 biết yêu thương chị em, k0 biết đem lại niềm vui cho chị em v.v... và v.v... (mà biết đâu lại đúng ) 
Còn chuyện thấy tiền là trên hết thì đâu phải chỉ có mình con trai KTế đâu. Ông thầy tớ có phát biểu 1 câu rất hay:
Money is nothing. Money is everything.
Tớ hiểu nôm na thế này (dịch cho các bạn k0 biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Nga, hoặc Pháp, hoặc Đức, hoặc ... ): Tiền không là gì cả. Tiền chỉ là tất cả 
Hình như chỉ vì cái từ "kinh tế" mà con trai KTế bị gắn liền với chữ TIỀN 1 cách rất oan uổng. Vô tình bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp khác đã bị chữ TIỀN che khuất lấp mất hết 
Nói k0 phải là quảng cáo, chứ thời buổi này các bạn tìm đâu ra những con người vừa mơ mộng, lãng mạn, lại vừa thực tế và có tài kinh doanh, có thể tạo ra 1 mái ấm gia đình, là nơi nương tựa cho bố mẹ già, là nơi sum họp với vợ đẹp con ngoan như các chàng trai Kinh Tế?
Con trai SP ư? Các thầy giáo mẫu mực sẵn sàng lên lớp cho bạn những bài giảng đạo đức kinh điển nhất ngay khi bạn có 1 lỗi lầm nho nhỏ 
Con trai BK ư? Các kỹ sư tài giỏi là những người vụng về và thiếu hiểu biết tâm lý bạn gái (do quá trình dài k0 được tiếp xúc với con gái thường xuyên ) sẽ làm bạn tức chết đi được khi bạn làm bộ giận, vờ đuổi anh ta về mà anh ta lại... về thiệt 
Con trai KHTN ư? Những nhà nghiên cứu mắt lồi ra sau cặp kính cận sẽ nhìn bạn như một nguyên tử lạ cần phải được cho vào máy ly tâm, tách ra thành những phần tử nhỏ hơn để dễ bề nghiên cứu. Bạn có thích bị quay như... à, hơn cả.. heo quay k0? 
Con trai Y ư? Chà, bạn có vẻ giống một loại virus nguy hiểm mà các nhà khoa học chưa tìm ra được vắc-xin để phòng ngừa bệnh... viêm màng túi cho các chàng đáng mến tội nghiệp 
Con trai Dược ư? Trong đầu chàng hẳn đang thắc mắc: các thành phần hóa học của tâm hồn bạn có phản ứng như thế nào với chất TB, TY, hay hợp chất Nhớ Thương của chàng hay không. Bệnh nghề nghiệp đấy bạn ơi! 
Con trai XHNV ư? 1 tràng tiếng Anh như gió, 1 tràng tiếng Trung ầm ầm như thác đổ, 1 tràng tiếng Đức giòn tan, 1 tràng tiếng Pháp vi vu vi vút, cộng thêm 1 bài thơ mượt mà... Liệu bạn có đủ no cho bữa tối chưa? 
Con trai SPKT ư? Cơ thể bạn có con ốc nào, con vít nào cần vặn lại không nhỉ? Nên vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh hay hình chiếu bằng của bạn để chàng có thể ngắm bạn rõ nhất trong những đêm mất ngủ (vì đói ) ở KTX? 
v.v... và v.v...
Hi hi... Tớ chả biết trường BK, SP, Y, ... là trường nào cả . Tớ chỉ nói vu vơ cho mọi người thấy con trai KTế là rất đáng yêu thôi [:
|