1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái ghét nhất và cái thich nhất khi bạn đi làm hay hồi đi học là gi ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái ghét nhất và cái thich nhất khi bạn đi làm hay hồi đi học là gi ?

    Trưng cầu dân ý với tất cả mọi người đây ...

    Với Thuyền, bao năm nay đi làm viec, cái khoái nhất là được lên lương hay được bonus á ! Hình như lâu lắm rùi Thuyền hông được cái khoái này nữa !

    Cái ghét nhất là khi bị đồng nghiệp "đâm sau lưng" . Cái chuyện này xảy ra hoài và mình phải học các cách để "cope" (xử lý) với chúng .

    Tất nhiên là có bạn đồng ý với Thuyền, có bạn lại sẽ có cái thích cái ghet khác hơn ... Tán dóc cho vui vẻ box thôi mà !
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, để Thornbird kể lại quãng đời đi học cho vui vẻ lên tí nhé. Còn đi làm thì để góp vốn kể sau.
    Hồi còn học phổ thông, Thornbird sợ nhất là những giờ kiểm tra 15 phút đầu giờ ấy. Ngày nào cũng có hết,nhất là những môn học thuộc kiểu: Sử, Địa, Sinh, GDCD,Kỹ thuật nông nghiệp. Trong 1 học kỳ thường mỗi học sinh chỉ có 1 đến 2 bài kiểm tra miệng đầu giờ, lấy điểm hệ số 1. Cô giáo bắt đầu dò sổ đầu bài là cả lớp căng thẳng im như tờ dõi theo cái bút của cô. Cô mà dừng lại ở đầu sổ là những đứa giữa hoặc cuối sổ thở phào nhẹ nhõm, y như theo dõi xổ số vậy chỉ tội tâm trạng ngược lại thôi. Đứa nào bị gọi lên bảng là lê cái xác lênm tay cầm cuốn vở. Nếu may mắn thuộc bài thì ngon rồi. Còn nếu không thì vừa đi lên, mắt vừa láo liên nhìn xuống lớp hi vọng được viện trợ từ nhóm bạn phía dưới. Lên bảng trả vờ ngượng ngiụ 1 tí, đợi lũ bạn ở dưới phím cho. Các bạn đã đọc truyện nhà bác học Eđisơn ngày bé đánh Moocxơ ký hiệu để nhắc bài cho bạn chưa. Bọn Thornbird thì chưa đủ trình độ cỡ đó nhưng cũng tìm mọi cách chân tay, mồm chữ O chữ A để phím (phải cẩn thận cực kỳ vì cô giáo đang chiếu tướng mà lại )
    Đứa nào trả lời ngon thì ung dung rồi, coi như thoát nợ cho cả học kỳ, còn đứa nào điểm kém thì lo mà học để trả nợ kéo cày. Suốt 12 năm học không bao giờ thoát được cảm giác đó. Nghĩ lại cũng thấy vui thật.
    Kỷ niệm học trò thì nhiều lắm. Hồi trước đi học thì chỉ mong lớn nhanh để được đi làm mặc dù anh chị lớn nào cũng cảnh báo: Thời học trò là thời tươi đẹp nhất nhưng hông có chịu tin, chỉ thích được đi làm có tiền để được ăn mặc đẹp như các chị, được ở trơng những văn phòng máy lạnh, được tham gia tiệc tùng, ăn uống với khách hàng,... Nhưng đúng là đi làm 1 vài năm, đến bây giờ vẫn cảm nhận thấy thời học trò vẫn là những dấu ấn không thể nào quên được.
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đi học thì thích hơn đi làm, hehe vì chả fải lo cái j cả, vui vẻ chơi bời suốt ngày
    Đi làm thì công nhận vui nhất là lúc được tăng lương và được thưởng . Ghét nhất những lúc nhiều việc quá, làm tới tối khuya, người thì mệt lử đử mà vẫn chưa được về, những lúc đó ngồi làm mà cái mặt cứ bí xị ra, xong việc cái là chuồn thẳng, chẳng thèm chào cả sếp nữa
  4. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học thì mình chán nhất là mỗi k hi nghe thầy cô nói ''cái nay chỉ học trong trường, ở ngoài bây giờ không ai làm như vậy''
    Khi đi làm thì không thích nghe câu ''công việc này áp lực rất cao, không biết em là phụ nữ có đảm trách được không''.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đi học thích nhất la? thâ?y cô ốm, ghét nhất la? chơ? hoa?i ma? cái ông thâ?y dạy Địa đó sao ma? kho?e thế chă?ng ốm bưfa na?o
    hihi, hô?i đó đi học thi? vậy chứ bây giơ? đi la?m thi? the?m đi học lắm, ma? vư?a học vư?a la?m á.
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế mới có chuyện này.
    Lớp trưởng vào thông báo: Cô dậy Toán phải vào viện cấp cứu nên không kiểm tra 15 phút nữa
    Cả lớp: U ra, vứt sách vở đi ăn hàng thôi chúng mày ơi.
    Học trò vô tâm thế đấy
    Một chuyện sướng thứ 2 của dân học trò là sau khi thi học kỳ hoặc thi tốt nghiệp xong, đại loại là sau những kỳ thi, vứt hết sách vở, xếp bút nghiên lên rừng xuống biển, hoặc có đứa nào ở lại thì cũng quậy tưng trời với lũ bạn trong xóm. Hồi xưa thì chả có điện tử rồi tốn thời gian chat chit, Internet thế này đâu, mà con trai thì tốn thời gian uỵch nhau tay bo, lang thang đi bắt dế, bắt ve, đi câu cá trộm (à, nhà Thornbird gần hồ, có lần Thornbird phải đứng ngoài canh cho bọn nó câu cá suốt cả buổi, hê hê), rồi lội kênh bắt lươn, chơi đánh đáo, đánh bi,đủ cả. Con gái thì suốt ngày tụ tập chơi nhảy dây chun, chơi xông phi, nhảy ngựa, chơi đánh chắt đánh chuyền. Mấy cái trò này thì Thornbird chơi hơi bị thạo vì có gần 10 năm rèn luyện mà lại
    Còn chuyện buồn muôn thưỏ của dân học trò là bị điểm kém. Thi cử xong mà không được như ý là thôi buồn ủ rũ ngao ngán cả ngày trời. Đến bây giờ vẫn chưa "kiểm soát hoàn toàn" được tình trạng đó mặc dù lúc nào cũng an ủi "Đã cố hết sức rồi thì có gì mà phải tiếc", nhưng có lẽ vì vẫn là học trò nên vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều đó nhé.
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thuyền ơi, cái này là sao ... nói thêm chút được hông, please? Mommy muốn học hỏi để đề phòng và cope, mommy thuộc dạng "điếc hổng sợ súng" đó (thấy ai cũng tốt với mình hết), để đợi đến lúc trúng đạn ngáp ngáp thì chắc là trễ rồi quá .
    Thanks.
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chắc lúc đó cứ giương móng vuốt như cái avatar dễ thương của chị là ngon rồi đó. Hi hi hi....
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi! Chị Mommy luôn biết cách diêfn ta? các problem cu?a mi?nh 1 cách ha?i hước. La? một good Mom đây. Vấn đê? na?y cufng khó tránh lắm chị ạ, vi? la?m việc thi? pha?i tin tươ?ng. Có nhiê?u khi trước mặt ngươ?i ta well-looking nhưng khi có cơ hội "đạp" được la? "đạp" a?. Lúc đó chi? việc cope thôi. Tuy nhiên điê?u quan trọng la? boss biết được mi?nh đang la?m gi?, mi?nh đúng hay ngươ?i kia đúng, đó la? cái "thế" cu?a mi?nh (hô?ng biết "cái thế" bên VN na?y nói có pha?i la? position không?) . Việc boss biết được sef dựa va?o report cu?a mi?nh va? kết qua? công việc, nhưfng profit ma? mi?nh đem lại cho boss. Đó cufng la? áp lực buộc mi?nh pha?i nôf lực hơn nưfa đê? chiếm niê?m tin cu?a boss, đê? mấy tên "đâm sau lưng" không la?m được gi?. Với ngươ?i đó dif nhiên la? ignore him/her rô?i, la?m sao ma? mi?nh co?n có thê? thân mật va? tự nhiên với họ được, chi? co?n la? xaf giao thôi.
  10. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tre đi làm cũng đã lâu. Lương thì là mục tiêu nhưng chưa bao giờ thích hay không thích vì có thích hay không thì cũng ngoài khả năng của mình. Cái mình thích là tìm ra một phương pháp làm việc hay, hiệu quả hơn hẳn mà không đụng hàng. Cái bực bội nhất là lặp lại một kiểu cách làm việc không hiệu quả khi không có cách gì để thay đổi.

Chia sẻ trang này