1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi dân kỹ sư ... cần bàn chuyện ăn nhậu ! hihihi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khi dân kỹ sư ... cần bàn chuyện ăn nhậu ! hihihi

    Trích từ bài của familypearl viết lúc 00:00 ngày 20/05/2005:

    Trích từ bài của halai1998 viết lúc 23:23 ngày 19/05/2005:
    ...........................
    Này, fn cừu nư>ng chưa ? b'c lắm 'ấy



    Pearl xin 1 câu nha
    Ủa, "b'c" gì vậy anh Halai ............hehehe

    Pearl 'ùa mTt tí .....
    Hay mình mY mTt topic ẩm thực 'i ...hihihi. "Có thực m>i vực 'ược 'ạo" mà
  2. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Huhu, thế này làm sao mà canhvacsanh dám bén mảng tới đây chơi nữa ?
    Vạc cò bị đem ra nướng. Cái gì ăn được thì có thể đem nướng hết mà
    Thôi em đành bắt chước "Cái cò" mà "đi ăn đêm" vậy. Lỡ có lộn cổ xuống ao thì cũng còn được vô nồi xáo . Mà ....nước bây giờ cũng kinh lắm, , cò con, vạc con đau lòng là cái chắc rồi (đau lòng vì...bị viêm ruột do nguồn nước bẩn đấy mà ). Ghê chưa, "đau lòng trước khi chết"
    Ủa, đâu mất ..1 chân rồi kìa !
  3. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Huhu, thế này làm sao mà canhvacsanh dám bén mảng tới đây chơi nữa ?
    Vạc cò bị đem ra nướng. Cái gì ăn được thì có thể đem nướng hết mà
    Thôi em đành bắt chước "Cái cò" mà "đi ăn đêm" vậy. Lỡ có lộn cổ xuống ao thì cũng còn được vô nồi xáo . Mà ....nước bây giờ cũng kinh lắm, , cò con, vạc con đau lòng là cái chắc rồi (đau lòng vì...bị viêm ruột do nguồn nước bẩn đấy mà ). Ghê chưa, "đau lòng trước khi chết"
    Ủa, đâu mất ..1 chân rồi kìa !
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc đơn giản
    Hôm nay mò gầm tủ tìm lại được hũ chao, mừng húm vì tưởng nó đã lưu lạc đi phương nào ....làm ngay 1 tô cơm nguội , ôi chao béo và bùi không tưởng được ...
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc đơn giản
    Hôm nay mò gầm tủ tìm lại được hũ chao, mừng húm vì tưởng nó đã lưu lạc đi phương nào ....làm ngay 1 tô cơm nguội , ôi chao béo và bùi không tưởng được ...
  6. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vacsanh thỏ thẻ nói với má: "má, cho con ăn bầu, bí luộc chấm chao đi, thèm quá ! "
    Thế là mấy bữa liền ăn món đó. Hết bầu bí luộc đến rau lang rau muống luộc. Hết rau lang rau muống lại đến mít non luộc chấm mắm Huế, hehe. Hết mắm Huế lại chuyển xuống mắm thái miềnTây, quẹo lên mắm dưa dưa mắm ..... . Ăn với cà chua, dưa leo, chả ngán tí tẹo nào . Đậu hủ Tứ Xuyên ( đậu hủ với thịt băm và ...rau xắt nhỏ xào) ngon tuyệt. Cá thác lác cuộn trong quả cà chua. Canh cá điêu hồng nấu chua ......, chẹp chẹp. Ngon thiệt !
    Chỉ thiếu món "spam" nữa hà , nên vào đây spam, hihi, các anh chị tha mạng, nể tình em còn một chân, nhá !
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 29/05/2005
  7. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vacsanh thỏ thẻ nói với má: "má, cho con ăn bầu, bí luộc chấm chao đi, thèm quá ! "
    Thế là mấy bữa liền ăn món đó. Hết bầu bí luộc đến rau lang rau muống luộc. Hết rau lang rau muống lại đến mít non luộc chấm mắm Huế, hehe. Hết mắm Huế lại chuyển xuống mắm thái miềnTây, quẹo lên mắm dưa dưa mắm ..... . Ăn với cà chua, dưa leo, chả ngán tí tẹo nào . Đậu hủ Tứ Xuyên ( đậu hủ với thịt băm và ...rau xắt nhỏ xào) ngon tuyệt. Cá thác lác cuộn trong quả cà chua. Canh cá điêu hồng nấu chua ......, chẹp chẹp. Ngon thiệt !
    Chỉ thiếu món "spam" nữa hà , nên vào đây spam, hihi, các anh chị tha mạng, nể tình em còn một chân, nhá !
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 29/05/2005
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lại ..... chao nữa này. Sao mà linh thế nhỉ ?!
    Trưa nay cho lon rưỡi gạo vào nồi, vo gạo, cắm công tắc điện. Xong, tính chuồn lên nhà trước thì ..... thấy ..... nó.
    Nó đứng đó, to đùng đùng, ngạo nghễ, .........
    Cái hủ chao má mua hồi nào hổng biết. To đùng đùng
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lại ..... chao nữa này. Sao mà linh thế nhỉ ?!
    Trưa nay cho lon rưỡi gạo vào nồi, vo gạo, cắm công tắc điện. Xong, tính chuồn lên nhà trước thì ..... thấy ..... nó.
    Nó đứng đó, to đùng đùng, ngạo nghễ, .........
    Cái hủ chao má mua hồi nào hổng biết. To đùng đùng
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Một thứ béo và bùi nữa, đó là Sầu Riêng .
    Hồi đó đi công trường ở giữa rừng già nguyên sinh bên Mã Lai, một hôm nghỉ vào rừng đi chơi; đi dọc con suối thấy hai bên Sầu riêng rừng mọc đầy . Trái rất bé và tròn vo chứ không to như Sầu Riêng Thái Lan. SR Thái là SR trồng, rất to và bán đầy chợ nhưng không ngon bằng SR rừng
    Đêm đấy trực canh cho máy chạy, ăn SR thả cửa, tớ ăn hai trái . Trái tròn, múi nhỏ và thịt trắng, ngon và bùi không tả được ...Bọn nó bảo muốn ăn nhiều SR mà không bị nóng thì cho nước vào cái vỏ dùng cái vỏ như ly đựng và uống nước từ trong đó

Chia sẻ trang này