Các chị ơi, hôm đi dự đám cưới, 1 con bạn thời mẫu giáo của em nó nói thế này : " thấy bạn để kiểu tóc dài này được 20 năm rùi ha.

, sao ko đổi kiểu đi"
Em là em muốn đổi lâu lắm rùi, nhưng ko biết làm kiểu gì nữa, cái mặt em nó dài, khi cười thì tròn, hơi thô. Em cũng thích uốn lọn bồng bềnh nhưng ai cũng bảo là nếu làm ko đẹp thì nhìn xơ xác lắm, trông ko những dài mà còn già.

.
tóc em dài ngang lưng cơ, tóc mái cắt ngang.
Khi đi dự tiệc hay muốn điệu đàng chút thì em chơi kiểu này
Thế thôi à.
Ko thì bình thường em cột đuôi gà thấp ngang cổ.
Em ít khi xõa tóc lắm, Sài Gòn nóng thế này, ai sõa được em thấy hay.
Các ss cho em vải kiểu tham khảo làm mới mình năm 2009 với a.
Sẽ vote 5* cho chị nào cứu vớt cuộc đời quê mùa của em.