Ha ha đọc trường hợp của bạn buồn cười quá

Thế bạn trai của bạn có gỡ được cái "gì gì" ấy không?
Còn việc cắt mí mắt cũng không đau lắm đâu, ng ta sẽ tiêm thuốc tê cho mình, tê phần mắt nhưng lúc ng ta phẫu thuật nói gì mình vẫn biết.Mình còn nhớ hôm đấy, con bé đã run như cầy sấy thì chớ, bà bác sĩ lại cứ luôn mồm: Lấy dao cắt lại đây, kéo rạch đâu??????

úi trời làm con bé sợ phát khiếp.Nhưng mà nói chung cũng không đau lắm đâu.Phải đeo băng mắt một tuần rồi mới cắt chỉ trong thời gian đó bác sỹ sẽ kê thuốc để uống và nhỏ mắt, cắt chỉ xong mí mắt sưng húp nhưng mà đeo kính vào nhìn cũng không lộ lắm.Mình cắt chỉ hôm trước hôm sau đi làm luôn.
Mà cũng phải mất đến hơn 1 tháng thì mắt mới trông bình thường được chứ mới đầu nhìn cứ như mắt giả ý

Còn sẹo thì tất nhiên là sẽ để lại sẹo nhưng sẹo đấy chính là đường mí của mình nên nhìn sẽ không nhận ra đâu bạn ạ!
Mình đang theo dõi nếu cái mắt bên chưa cắt mí ấy mà sụp thì chắc cũng phải thu xếp thời gian mà đi cắt thôi hic hic sao tôi khổ thế này