Hihi .. nghe chân lý của anh thuyenxaxu em thấy thích quá ...

.. nhưng ngẫm lại cũng đúng. Hồi xưa da em ngăm đen lắm, em cứ tưởng mình bị đen bẩm sinh nên cũng chẳng muốn làm gì cho trắng ra (vì bẩm sinh thì có làm gì cũng thế mà). Nhưng em sang Canada ở 6 tháng, vào ngay cái mùa đông giá rét của nó nhé, về trắng như bông (cả da mặt và da người) .. thế là mới hiểu ra thật ra mình đâu có đen bẩm sinh, chẳng qua bị cái nắng SG ... khìkhì ... Bây giờ về VN lại, em phải đi làm, thỉnh thoảng có ra đường (eo .. nắng kinh khủng) .. giờ thì da lại đen xạm lại rồi ... chẳng biết làm sao. Em làm việc trong phòng cũng có máy lạnh, phòng ngủ của em cũng có máy lạnh, nhưng em cũng sợ lạnh lắm, với sợ tốn nhiều điện ..

.. nên cũng chẳng mở mấy, 1 đêm chỉ mở hẹn giờ 1 tiếng rồi cho nó tắt thôi .. chắc kiểu này phải mở hết công suất và suốt đêm cho sự nghiệp làm đẹp của mình quá ...