Trích:
thuyenxaxu viết
Trích:
duongkientruc1 viết
Chào các chị  lâu lắm không chào các chị nên em ngượng quá , chuyện là em mới được 1 anh Tây tặng cho 1 chuỗi dây chuyền + 1 quyển sách " Truyền thống nhà Cănguru '''''''' - anh ấy là người Úc ạ . Nhưng em cũng chẳng để ý lắm , làm cùng nhau mới được nửa năm mà anh ấy định đưa em lên làm sếp .  - nhầm - anh ấy là sếp của em . Nói chung là chuyện không có gì là to tát lắm , em cũng thấy thế . Chuyện của bọn em cũng như thế thôi , chẳng có gì to tát lắm nhưng đùng 1 phát , anh ấy đòi ...  Tặng thêm sách nữa cũng chả sao nhưng anh ấy đòi mua quần áo tặng em , ngòai chỗ đồ trang sức anh ấy lại tặng em nữa . Chuyện là thế , các chị ạ .  Làm thế nào để '''''''' anh Tây '''''''' của em không nghĩ xấu về em khi em lại muốn chọn quá nhiều thứ . chọn ít thì thà đừng chọn mà chọn nhiều lại sợ .. không chọn đủ . Các chị khuyên em chọn quần áo lọai gì , vừa lịch sự , sang trọng lại vừa tầm $ , như các anh chị hay đi chơi , mua cho nhau lần '''''''' cặp kè '''''''' lần đầu đấy .  Nhưng cũng phải lịch sự , văn minh theo kiểu Tây é é ,chẳng lẽ lại dẫn vừa dẫn chàng , vừa chỉ trỏ vào SHOP , thử cái váy cưới , lia vài pô ảnh , rồi dẫn chàng về nhà à ?  (bố mẹ ) Các chị tư vấn cho em với , em cũng mới ra trường , chẳng biết gì nhiều . Đặc biết là ai biết tập quán của nguời Úc nhé .Chào các chị . ...
|
Hello em Duong, 
Tuy em hỏi "các chị", nhưng anh xin phép trả lời cho em tâm lý của con gái Úc khi dating & shopping ! Anh muốn viết về những chuyện anh vô tình biết khi sống ở Sydney gần 10 năm về truoc . Rồi tùy em suy ra tâm lý của đàn ông Úc nha ! 
Thường thì một nguoi con gái thông minh sẽ "nhờ" nguoi bạn của mình đi "chấm" giùm cho một cái áo váy nhìn cho có vẻ feminine ! (dù em có là tomboy chăng nữa nhưng tránh các loại quần áo cowboy tomboy ect ...) . Nếu nguoi bạn của em có ý định tiến tới xa với em, ông ta sẽ không để cho em trả tiền đâu ! Tuy nhiên, anh có một cô bạn không mang theo tiền, cô ta quay ra nhờ bạn trai đi theo trả giùm rồi về sẽ trả lại, nhờ tỉnh queo thôi em à . Ấy là nếu truong hợp ông ta không thích em hoặc không mang theo tiền (rất hiếm, cơ hội giống như mặt trời chợt rơi xuống đất và đè trúng em vậy ).
Sau khi mua cái áo váy đó rồi, thì em mới nói với ông ta là em cần mua các "accessories" đi kèm theo với cái áo váy đó cho hợp màu ! Đó là, đôi guốc (giày), cái ví, cái vòng tay, cái vòng cổ, và nếu ở VN thì có thêm cái nón nữa !
Bên Úc có một cái TV show vui lắm . Đó là đi shop cho bạn gái tất cả ngần ấy thứ mà chỉ có 150 mà thôi !!! (bên Mỹ này cũng có nhưng là duoi 100 USD)
TV show thôi, nhưng thuong thì một lần đi shopping nhu vậy với bạn gái, không duoi 500 USD đâu ! average là từ 400 đến 500 đó em .... Áo hết 200 rồi , giầy khoang 100 nua, còn mấy cái kia là vụn vặt thôi ... Ấy là USD đó nha ! 
Nhớ là phải mua bắt đầu từ cái dress truoc ! Rồi từ đó mới expand ra , ok ? 
Con gái Á Đông bên Úc thì thuong "tế nhị" hơn dân Aussie bản xứ nhiều . Dù tụi Úc xem tất cả chủng tộc khác trên thế giới sống chung quanh họ là ... "Ozzies" . Bên Úc, con gái Á Đông muốn bạn trai shopping cho mình, nhất là buổi date đầu tiên, họ thường viện cớ lôi bạn trai đi shopping chỉ để ... mua cho chàng ta chiếc áo thung 3 lỗ hay 1 cái tie . hihih Tụi anh thuong cảm động muốn ngất xỉu ngay tại chỗ vậy ! Rồi sau đó, nhân tiện trong mall, hihi, nàng nhờ "xem hộ coi có hợp với cái áo dress nào đó không" ! Rồi cứ thế mà dung dang từ hàng quần áo, luon qua quán kem uống ly cà fê ! (cafe để giúp cho đàn ông khỏi phải ngáp vắn ngáp dài, tâm lý đi mua quần áo cho nàng suốt buổi rất là dễ bị .. ngáp) . Tuyệt đối không ăn trua . Ly cafe đủ giúp cho bao tử nhẹ nhưng không trống rống !
Đi shop xong đầy đủ hết rồi ... Để cho chàng ta đỡ nhức nhối , các nàng thuong dẫn tụi anh vào nhà hàng nào đó lịch sự có nến và nhạc nhẹ tình tứ . Rồi ngồi nói chuyện cho tình cảm thêm thắm thiết hơn sau khi đi shopping mua đồ cho nhau . À, em phải nhớ là chọn mua đồ không chỉ cho em mà mua luôn cho bạn trai của em nữa . Dù là tiền .. hông phải của em !
Vì vậy , không chỉ nghiên cứu là sẽ mua đồ gì cho em mà em còn cần phải nghiên cứu đồ đàn ông cho ông bạn trai nguoi Úc của em nữa đó ! Ý kiến quần áo thì nên để ông ta giúp ý cho em thêm ...
Chúc em enjoy shopping với bạn trai của em ! 
[sign]<P> </P>[/sign]
|
 Chết em , quên không biết em đã " đem con bỏ chợ " ở đây , quên luôn cả anh tầuhũđá , cảm ơn anh nha . Đã giúp em nhặt lại con cho em Không có anh em chết mất .
Buổi goout với bồ em đã hơn 1 tháng rồi , mọi chuyện đều tốt đẹp , cuối cùng thì anh ấy nắm chặt tay em ( bắt tay ấy ạ ) rồi nói rất trang trọng nói với em những lời có cánh như sau : Hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ tốt lành . Hĩ hĩ . Chả còn gì để nói sau khi đã nói quá nhiều .
Đây à các cỡ Size quần áo Tây sau khi đã đổi ra rượu , nhầm , tiếng Việt .
Men

Not men :

Gầy

Béo

Không gầy cũng không béo

Shóe .

Cảm ơn các anh lẫn các chị , đặc biệt anh Tầu , hy vọng lần sau lại được hy vọng tiếp , lại nhờ anh nha .
Ngày mai ch? theo ch?ng , các em có bu?n không ??
|