Ngày trước, có lần Les nói "Anh xây nhà đi". Mình bảo "Lúc nào cần anh phá thì gọi anh chứ xây thì.." Giờ lại ngồi đây xây thế có tài không cơ chứ.
Thôi không nói chuyện ngày trước. Mà cái ngày trước cũng hơn 2 năm rồi, nói chuyện ngày nay hơn.
Ngày nay thì thiên hạ nói nhiều rồi, nói không lại được, mệt lắm cơ ý.
Có khi nói chuyện ngày mai tốt hơn.(nghề của chàng mà Xem nào , Ngày mai 20-12-2008 , thứ 7 , sáng xxxx , chiều yyyy, tối zzzz. Xa hẳn tý nữa đi thì là ngày kia 21-12-2008, đấy ngày của chúng mình. Hẹn gặp toàn bộ anh chị em SC, những người muôn năm cũ tại 50 DH cafe nhé , lúc đấy tha hồ nói. 
Bỉm up lại link nhà trước hộ anh nhé! 
|