Trích:
vicodo viết lúc
04:24
- 25/05/2012
Nhóm mình là 3 men, học chung với nhau từ hồi cấp 3. Từ hơn 3 năm nay, kể từ khi về nước, bọn mình toàn cafe với nhau sau 10 tối đến khoảng 1-2 h sáng, bởi vì ban ngày mải làm nên thường không tụ tập được. Nhưng nói gì thì nói, cafe ban đêm cũng có cái thích của nó, bởi vì không bị cảnh đang tán phét dở câu chuyện lại bị khách hàng gọi đến phàn nàn chuyện nọ chuyện kia, hay nhân viên gọi điện hỏi việc nọ, việc kia hay thông báo sự cố nọ, sự cố kia như ban ngày. Nhưng hơn 3 năm mà chỉ có 3 thằng lọ mọ đêm hôm với nhau mãi thì cũng buồn. Vì thế, hôm nay mình vô tình vào đây lập nick và mở topic này để rủ xem có nhóm bạn gái nào có cùng sở thích và hoàn cảnh để offline xem có gì vui hơn ko?. Mục đích của mình khi vào đây là để có thêm nhóm bạn gái chung để cafe cùng, đi bar cùng, karaoke cùng, ăn đêm cùng, hay đi du lịch cùng chứ ko muốn dính líu vào mấy chuyện yêu đương lăng nhăng bởi vì nhóm mình 3 thằng thì 2 thằng vợ con xong rồi. Nói thế để mấy bạn gái đang có nhu cầu tìm người yêu, hay định lập gia đình khỏi mất thời gian. Còn hợp đối với nhóm mình thì cũng đơn giản, không quan trọng chuyện tuổi tác, xinh xấu cũng không quan trọng miễn là đừng xấu quá, giầu nghèo lại càng không vì đằng nào nhóm mình cũng không để các bạn gái phải chi tiền trong các cuộc chơi, chỉ cần chơi vô tư, nói chuyện vui vẻ là được. Vậy đã nhỉ.
|
haha , giống hội của chú mình nhỉ ? liệu có phải là bạn của chú ko ? nhưng chú B thì ko đi du học . Hay là bạn chú Ế .
Simple - I'm Chjp
Đơn giản chỉ là 1 đứa bé chưa kịp lớn .
single , lonely .... but not alone
Chỉ có kẻ cô độc mới hiểu cái vị ngọt đậm đà mà không đắng gắt của cà phê loãng hay rượu nhạt, nó như chút tình thừa nơi trần thế giành cho họ. Thế nhưng, thật tiếc là khi mà người ta hiểu và cảm thấy yêu quý một cái gì thì đó cũng chính là lúc người ta đang hoặc đã mất đi thứ quý giá ấy
|